Hành Trình Đi Tìm Tái Sinh Của Một Vị Lạt Ma Tây Tạng ( dành cho những ai chưa tin vào thuyết luân hồi)
Từ nhỏ tôi luôn thắc mắc mình đến từ đâu, sau khi chết sẽ đi đâu có phải chết là hết như nhiều người vẫn nghĩ không? câu hỏi đó theo tôi cùng năm tháng mà không có ai trả lời thỏa đáng. Cho tới khi tôi được tiếp xúc với một thứ với tôi nó là huyền bí và từ trước tôi chưa bao giờ ý thức là nó có tồn tại cái mà mọi người vẫn gọi là " thế giới tâm linh"
Luân hồi là một "luật" trong thế giới đó. Đối với những người đang tìm hiểu đang đi trên con đường "đạo" thì việc hiểu biết về Luân hồi là một việc tất nhiên nó là luật cơ bản để bạn có thể hiểu được về những " luật" khác.
với mong muốn chia sẻ những gì mình học được những gì mình biết cho những bạn nào cũng như tôi ngày xưa để các bạn vững tin hơn vào cái mà các bạn đang nửa tin nửa ngờ. tôi xin được chia sẻ một bộ phim khoa học "Hành Trình Đi Tìm Tái Sinh Của Một Vị Lạt Ma Tây Tạng"
Nội dung bộ phim: Lạt Ma Geshe Konchog là một Đại Sư tây tạng rất được tôn sùng trong thời đại chúng ta . Vào một ngày tháng 10.năm 2001 Đại Sư đã qua đời ở tuổi 84 . Đệ tử gần gũi và thân cận nhất của ngài là Tenzin Zopa . Khi còn sống Sư-Phụ Lạt Ma Geshe Konchog thường đi thuyết-pháp trên toàn thế-giới và đi đâu cũng cho chú học-trò nhỏ của mình đi theo. Nên đệ tử Tenzin Zopa được giao trách nhiệm lớn lao là đi tìm tái sinh của Sư-Phụ Lạt Ma Geshe Konchog . Và Tenzin Zopa coi việc tìm Linh Đồng cho Lạt Ma Konchog là trách nhiệm của lớn nhất của đời , nó rất quan trọng , quan trọng gấp ngàn lần – ngàn lần cuộc đời tôi ...
LINK Phim: https://www.youtube.com/watch?v=q--o0rCdhD4
Chúc các sẽ có thêm niềm tin vào thế giới tâm linh khi xem xong bộ phim này.