Cảm nhận khi tập bài Vạn Pháp Hộ Tỳ Trận
Thời gian vừa qua do công việc cứ dồn dập đến, đồng thời bệnh nghiệp kiếp tại vùng Đại tràng lại hoành hành, đã làm cho ĐQH ăn uống không ngon, sức khỏe suy giảm, cơ thể về chiều có cảm giác hơi mêt. Ăn đồ lạ vào là bụng lại óc ách, ăn hoa quả nhiều cũng bị, ĐQH liên tục bị đi ngoài dẫn đến bị trĩ và bị đi ngoài ra máu. Bệnh của ĐQH cứ lằng nhằng kéo dài đến nay cũng đã 3 năm, quả thực để vượt qua nghiệp kiếp của chính mình thực sự không đơn giản một chút nào. Vừa qua ĐQH liên tục bị đi ngoài, ĐQH đã chọn bài Vạn pháp hộ tỳ trận để tập, hôm đó sau khi ăn tối xong ĐQH cảm thấy mệt đã đi nằm nghỉ sau đó cố gắng dậy đi tắm và phơi quần áo xong ĐQH tiến hành ngồi tập và có được những cảm nhận như sau:
ĐQH cảm nhận thấy năng lượng dồn vào cơ thể rất mạnh thanh lọc cơ thể từ trên xuống, khí xấu đang bám dính trên đỉnh đầu bên phải được thông xả xuống lòng bàn tay phải, khi năng lượng dồn xuống vùng họng đã làm cho ĐQH không thể kiềm chế được đành phải ho cho đỡ khó chịu. Khi năng lượng dồn xuống ngực, khí xấu ở Tạng phế thông xả mạnh ra hai lòng bàn tay. Sau đó năng lượng dồn xuống vùng Gan đẩy mạnh khí xấu, năng lượng xấu ở vùng Gan thông xả mạnh xuống lòng bàn chân phải khiến lòng bàn chân phải có hiện tượng như bị chuột rút. ĐQH cảm nhận thấy thời gian bài tập trôi qua quá nhanh cơ thể của ĐQH thì bị độc khá nặng dẫn đến khi kết thúc bài tập rồi thì cơ thể mới được thanh lọc đến tạng Can, lúc đó ĐQH đã nghĩ hình như trận khí vẫn đang tiếp tục nên ĐQH đã mở nhạc thiền và ngồi tập tiếp. ĐQH nhận thấy năng lượng của trận khí dồn mạnh vào vùng Đại tràng liên tục đẩy mạnh khí xấu năng lượng xấu thông xả xuống lòng bàn chân trái. Sau khi vùng Đại tràng được thanh lọc thì cơ thể ĐQH đã rơi vào trạng thái nhập thiền, ĐQH đã nhìn thấy mờ mờ hình ảnh cụ H và sau đó nhìn thấy mờ mờ hình ảnh Thầy đi phía trước. ĐQH đã ngồi thiền thêm khoảng 30 phút thì dừng lại.
Kết quả ngày hôm sau ĐQH đã lấy lại được thăng bằng, đồng thời đi ngoài không bị ra máu nữa. ĐQH cũng đã nhận biết được bệnh của mình là bệnh nghiệp kiếp, ĐQH thấy bệnh nghiệp kiếp kết hợp với khí độc đang hoành hành là một trong những thử thách lớn mà người tu luyện cần phải vượt qua để được đi tiếp.