-
Sống giữa hai thế giới!
Câu chuyện của Hồng Liên có liên quan đến những giấc mơ, đã rất rất lâu rồi, Hồng Liên không nhớ rõ là bao lâu nữa, Hồng Liên chưa có 1 giấc ngủ mà không bị mơ, có những giấc mơ tuyệt vời được Thầy NQT dạy bảo, nhưng có những giấc mơ bị bóng đen hãm hại. Ngày sống cuộc sống trần tục, đêm sống cuộc sống của "Vía". "Vía" thấy gì, nghĩ gì thì sáng hôm sau Hồng Liên vẫn nhớ rất rõ.
Hồng Liên biết mình có duyên âm theo, nhưng Hồng Liên không quan tâm vì nghĩ rằng "mình luyện TKKT thì duyên âm cũng sợ mà đi thôi". Trong mơ Hồng Liên đã thấy và đuổi nó đi, nó khóc lóc nói yêu HL lắm, đừng đuổi nó xa HL, nhưng HL vẫn đuổi. Có một lần HL mơ thấy được Thầy cắt duyên âm, cắt xong Thầy bảo "có 2 người theo con, 2 người này không đơn giản, để từ từ Thầy cắt dứt điểm cho". Giấc mơ đó cách đây cũng 6 tháng rồi. Hồng Liên tâm niệm: không lo, cứ kệ đó, mình sẽ tự luyện để nâng cao sức mạnh, không vội.
Hơn 1 tuần nay, ngoài tập TKKT Hồng Liên có tập thêm bài KTMH, không hiểu sao Hồng Liên rất thích bài KTMH, tập bài này HL thấy rất yên bình, ngay cả trong mơ "Vía của HL cũng tăng thêm sức mạnh". Trước, Hồng Liên hay mơ bị làm nhục, nhưng không nhìn rõ mặt, HL chỉ thấy bóng đen. HL luôn nghĩ là tại sao "nó" dám làm như thế đối với mình, mình tập luyện thì "MA" thường cũng đã khóc lóc sợ hãi rồi, tại sao "thằng" này vẫn không sợ nhỉ! Đêm qua Hồng Liên đã có câu trả lời. Đây là giấc mơ của HL:
Hồng Liên đang ở quê, tự nhiên nhận được thông tin: có người muốn bắt HL đi, cuộc sống của HL sắp chấm dứt. Hồng Liên giật mình nghĩ: không thể nào, thọ mình chưa hết, việc của mình chưa làm xong. Lúc đó có một người thân quen với Hồng Liên bay về, người ấy bảo sẽ bị trừng phạt nếu như tiết lộ cho HL điều này nhưng người đó vẫn phải làm. Người đó đưa cho HL 1 tờ giấy, trên tờ giấy đó có ghi: "đây là 2 tên lính của pháp sư....(có tên rất rõ ràng, bức thư đó còn dài lắm) đúng lúc đó thì Hồng Liên nghe có tiếng cười và giọng nói "Tiên mà ta sợ à" và 2 tên xuất hiện, ở người nó toát ra 1 màu đen kịt, rồi từ từ biến thành 2 người con trai, HL nhìn rõ 2 thằng, nhưng lại chỉ có 1 thằng kéo tay HL đi, lúc đó HL hơi có chút sợ hãi khi nhìn thấy nụ cười ghê rợn của nó. HL rút dao ra đâm vào tay nó, nhưng nó vẫn cười, HL rút dao ra mà nó chẳng chảy máu, HL hơi hoảng. Hồng Liên nghĩ "phải đâm trúng tử huyệt của nó, nhưng chỗ nào: mắt, tim, não..." nghĩ thế nhưng HL không dám làm thế, vì nó mang hình dáng của con người, HL không đủ can đảm. HL để nó bắt HL đi. Thằng bắt HL giở trờ để làm nhục HL, nhưng HL vẫn tỉnh bơ, không có chút cảm xúc nào. Còn thằng còn lại vẫn đứng nhìn.
Hồng Liên mở mắt tỉnh giấc, nhưng vẫn rất bình tĩnh, không hề có cảm giác mình vừa gặp ác mộng (cách đấy 2 hôm HL mơ giấc mơ bị hãm hại, tỉnh dậy thở không nổi, tim như ngừng đập, nhưng hôm nay thì không) . HL nghĩ: 2 tên kia là ai, pháp sư nào nhỉ! Chợt nhớ ra cách đây khoảng 3 năm, HL nghe lời bạn có đến 1 nhà pháp sư để xin nối duyên vì thấy mình mãi mà tình yêu vẫn lận đận.
Hồng Liên tập TKKT, người khỏe hơn, tâm trạng cũng khỏe hơn. Khi HL bắt đầu tập bài KTMH thì HL cảm nhận "vía" đã mạnh lên rất nhiều: từ chỗ chỉ thấy bóng đen thì giờ đã nhìn rõ mặt, từ chỗ cam chịu thì giờ đã biết đánh nhau với nó, từ chỗ bị nó chi phối cảm giác thì giờ tâm đã phẳng lặng như mặt nước khi nhìn thấy nó làm gì với "bóng" của mình. À, có điều kỳ lạ là khi tập KTMH, HL mơ thấy bọn nó làm nhục "hình bóng" của mình. Có khi nào: người có vía, vía lại có vía của vía không nhỉ!
Hồng Liên sẽ tập luyện để nâng cao năng lực, Hồng Liên muốn tự mình đánh nhau với nó. Nói tự mình cho oách thôi, HL biết ít nhất có Thầy NQT và có 1 nàng tiên âm thầm giúp đỡ HL mà. Như vậy HL đã thấy 1 vía đi học ở trường của Thầy NQT, 1 vía đi đánh nhau với 2 tên xấu xa kia. Hoặc là chỉ có 1 vía nhưng "nàng" ấy vừa đi học, vừa đi đánh nhau. Bây giờ HL không sợ ngủ như trước nữa, vì khi ngủ HL sẽ khám phá ra một thế giới khác, sống ở một thế giới khác, ở thế giới ấy HL đã tự chủ được mình, không còn bị bắt nạt nữa.
Khí công Tâm linh thật kỳ diệu. Bây giờ HL mới hiểu "Từ KHÍ CÔNG đến TÂM LINH" là như thế nào.
Con thưa Thầy Nguyệt Quang Tử.
Con đã ngộ ra một điều: ở thế giới thật này, con có là học trò của Thầy hay không, điều đó không còn quan trọng nữa. Khách, nhập môn, học trò... tất cả cũng chỉ là cái tên gọi thôi. Con biết, con đã theo Thầy từ nhiều kiếp trước. Bây giờ, Vía của con cũng đã được đi theo Thầy rồi. Từ ngày về Côn Sơn đến giờ chưa được 1 tháng, nhưng những gì con học được từ Thầy, từ học trò của Thầy ở thế giới trần tục và ở trong mơ là quá nhiều. Những gì đến sẽ tự đến, TÙY DUYÊN.
Thầy ơi, con nhớ Thầy lắm! Khi biết chút ít về kiếp trước của mình thì con lại càng thương Thầy ở kiếp này, Thầy khổ quá!
-
Chào Hồng Liên,
Theo tôi Thầy là người hiểu rõ những ân /oán, duyên / nợ giữa Hồng Liên và nhóm người kia và Thầy sẽ có phương thức can thiệt phù hợp nhất giúp bạn. Với sự hỗ trợ của Thầy, bạn cần dần trưởng thành trong thử thách này và tìm ra cách tự để giải quyết. Tôi có một vài ý kiến như sau:
- Tăng nội lực: theo tôi nếu tập ngày 1-2 bài KCTL vẫn là chưa đủ. Cần tập mọi lúc, mọi nơi có thể bằng cách kết hợp tập thở bụng.
- Theo tôi bạn không cần phải đánh nhau với ai cả. Chính phải thắng tà, Tĩnh chế được động. Khi gặp những người đó, bạn tiếp tục định tâm như bạn đã giữ cái Tâm phẳng lặng (có thể tập trung niệm hồng danh của một vị phật hay Thầy). Nếu khi họ làm gì … đó mình, cứ tĩnh tâm như vậy, không buồn, không vui, không giận, không hờn.
Con thưa Thầy, sau khi con gửi bài này được vài phút, con bỗng thấy áp lực khó thở, cảm thấy không bình thường, con liền lập Hộ thân trận pháp bằng các vòng năng lượng. Thấy cơ thể rơi vào trạng thái năng lượng không thoải mái lắm, con lẩm nhẩm trong đầu: oan oan tương báo, quay đầu là bờ. Nói chừng 5-6 lần thì thấy cơ thể về trạng thái bình thường.
-
Đọc những bài viết của HL mình luôn thấy 1 con người vô cùng cá tính và mạnh mẽ.
Xin được chia sẻ với HL là mình cũng lập gia đình rất muộn. Mình tìm đến với Thầy lí do đầu tiên cũng là muốn nhờ Thầy cắt duyên âm. Mình cũng đã từng có những giấc mơ khủng khiếp, rồi từ khi tập KC, như 1 thói quen ngay cả khi trong mơ, khi mình vùng vẫy không thoát ra nổi thì từ trong ý thức mình luôn gọi “Thầy ơi cứu con”. Rồi dần dần, mình quên cả cái ý định ban đầu là nhờ Thầy cắt duyên âm vì mình đã không còn gặp những giấc mơ ấy nữa. Từ khi tập KC, cuộc sống của mình đã gặp rất nhiều may mắn. Mình đã gặp 1 người chồng tuy chưa hẳn là rất tốt nhưng cũng đủ để mình dựa vào, và mình cũng có 1 món quá vô cùng quý giá là cậu con trai đáng yêu.
Với mình, được gặp Thầy là một bước ngoặt quan trọng của cuộc đời. Chúc HL sớm gặp được 1 nửa của mình. Biết đâu, giấc mơ đêm nay chàng hòang tử sẽ đến
-
Ôi, mình cũng suy nghĩ như bạn đó, biết đến diễn đàn KCTL vì lý do duyên âm, giờ thì mình chẳng vì lý do đó nữa, có nhiều điều khác ý nghĩa hơn nhiều.
Hồng Liên khá cô đơn, nên khi được về Côn Sơn cùng mọi người, HL thấy rất ấm áp.
Hồng Liên cũng có "người ấy" rồi, "người ấy" rất ủng hộ HL theo Thầy NQT. Người đó đã đi làm nhiệm vụ của đất nước 3 năm, ngày người ấy đi cũng là ngày HL ở Côn Sơn với gia đình KCTL.
Thầy giúp HL trở thành người tốt.
Gia đình KCTL giúp HL thấy vui và ý nghĩa hơn.
Cảm ơn Thầy và mọi người nhiều lắm.