Thầy hướng dẫn tôi chữa bệnh dịp đi Yên Tử năm nay
Dịp đi Yên Tử đã để lại trong tôi những kỷ niệm sâu sắc khó quên. Điều khiến tôi vừa ngạc nhiên, vừa xúc động và thật sự vui mừng là Thầy đã tin tưởng, hướng dẫn cho tôi chữa bệnh cho một cụ già 82 tuổi, bị bệnh đau khớp háng.
Sau một ngày theo Thầy lên Yên Tử để dâng hương Tam Tổ và luyện tập cùng với tất cả mọi người. Tối thứ bảy, chúng tôi lại ngồi tập trung tại Ngôi nhà chung ở Côn Sơn để nghe Thầy kể chuyện. Thầy đã gọi một số học trò lên chữa bệnh cho từng người bệnh. Đang chăm chú theo dõi Thầy hướng dẫn chữa bệnh cho bệnh nhân, tôi bỗng giật mình khi nghe tiếng Thầy gọi. Tôi như không tin vào tai mình. Tôi hỏi lại : Thưa Thầy, con ạ !
Rồi tôi đi đến ngồi cạnh bà cụ. Cụ bà năm nay đã 82 tuổi, là một người rất phúc hậu và vui tính. Tôi cũng rất quý bà. Trong suốt cuộc hành trình, tôi và bà hay nói chuyện với nhau. Được chữa bệnh cho bà quả thật là một điều không tưởng. Bởi lẽ, tôi là một bệnh nhân ung thư nặng đã được Thầy chữa khỏi năm trước. Và trong thâm tâm, tôi không nghĩ mình có thể chữa được bệnh cho người khác. Tôi chỉ cố gắng luyện tập hàng ngày bằng những bài luyện của Thầy để rèn luyện, nâng cao sức khỏe. Thực tình, tôi không nghĩ là mình có thể chữa được bệnh.
http://i1015.photobucket.com/albums/...psr4c3hdhd.jpg
Nụ cười của cụ
(Ảnh: Hanhthong)
Sau khi kiểm tra bệnh cho cụ, Thầy cho biết : Khớp háng bên phải của bà cụ do lão hóa nên xương bị lồi ra chèn vào dây thần kinh, dẫn đến bị đau, chứ không phải bị đau vì đĩa đệm.
Thầy hướng dẫn tôi : Bây giờ có hai cách. Một là kéo dây đó ra ngoài, rồi lót vào, đệm vào. Nhưng mà dây này hiện nay rất căng rồi, nếu mà kéo đứt là anh phải đền đấy nhé !
Mọi người ồ lên vui vẻ. Thầy nói tiếp : Hai là, bây giờ nếu gọt xương ở bên trong đi do bà tuổi đã già rồi, xương rất là giòn, dễ gãy, thì không thể làm được đâu. Giờ anh tâm niệm phát thuốc tê vào vùng bệnh cho nó tê đi rồi làm dần tí một, làm rất chậm, rất lâu thì mới được. Anh đặt chương trình tự động. Hiểu chưa ?
Thầy dứt lời, tôi đặt tay vào vùng bệnh của bà cụ và bắt đầu tâm niệm theo lời Thầy chỉ dạy. Tôi vốn cảm nhận kém nên không có cảm nhận gì. Tuy vậy, tôi biết chỉ cần làm đúng theo lời Thầy là được, vì tôi luôn có Thầy hỗ trợ bên cạnh.
Tôi ngồi chữa cho cụ được một lúc thì Thầy bảo cho tôi mượn rô bốt năng lượng tự động đi vào cơ thể bà cụ để tiếp tục chữa bệnh cho bà.
Buổi chữa bệnh của tôi kết thúc và tôi cảm thấy rất vui vì cụ đã được chữa bệnh.
Con xin cảm ơn Thầy đã dạy con chữa bệnh, đã giúp con thực hiện được niềm mơ ước của con là có thể góp sức nhỏ bé của mình làm giảm cơn đau của người khác. Con sẽ cố gắng chăm chỉ rèn luyện và học tập hơn nữa để có thể giúp đỡ được nhiều người hơn nữa với sự giúp sức của Thầy.