Thầy làm bàn thờ cho gia đình tôi
Sau 2 tháng chờ đợi cuối cùng thì tôi cũng nhận được thông báo của Thầy là giữa tháng 9 âm Thầy sẽ vào Đắk Lắk, theo như kế hoạch trưa ngày 25/10 (13/9) Thầy sẽ có mặt tại sân bay Buôn Ma Thuột. Tôi được bố mẹ giao nhiệm vụ đi đón Thầy, nói là đi đón Thầy nhưng trong lúc đang đứng lơ ngơ ở sân bay thì Thầy đã nhận ra tôi trước và đứng đằng sau tôi từ lúc nào, tôi cảm thấy rất vui vì được gặp lại Thầy. Sau đó, tôi và Thầy ra taxi mà tôi đã gọi trước đó để đi về nhà. Nhà tôi cách sân bay 50 cây nên khoảng 11h30 hai Thầy trò về đến nơi, chưa kịp nghỉ ngơi Thầy đã phải quét khí độc và năng lượng xấu trong khu đất nhà tôi, Thầy nói “đất nhà cũng không quá xấu nhưng chắc vì ở quá lâu nên cả nhà mới bị nhiễm độc như thế”, Thầy vừa làm việc vừa hỏi han tình hình gia đình, bệnh tật của mọi người trong nhà đặc biệt là chị dâu tôi.
Thầy làm việc khoảng 30 phút thì cũng đến giờ ăn trưa, bố mẹ tôi mời Thầy lên nhà trên dùng bữa. Vừa bước vào cửa nhà Thầy hỏi “ Ai là cô con dâu?”, chị dâu tôi liền chạy ra và trả lời “dạ, là con” Thầy không nói gì chỉ gật đầu rồi ngồi vào bàn ăn. Trong bữa ăn Thầy có nói “lúc Thầy hỏi ai là cô con dâu là Thầy đã bắt đầu chữa bệnh cho con rồi đấy!”. Sau bữa cơm Thầy bảo bố mẹ tôi dọn dẹp bàn thờ cũ và hướng dẫn vị trí đặt bát hương, lọ hoa, đèn, ly rượu, ly nước….. mọi thứ phải được lau chùi sạch sẽ và 3 giờ chiều sẽ tiến hành làm bàn thờ.
3h chiều ngày 25/10/2015 (13/9 ÂL), Thầy NQT làm bàn thờ cho gia đình tôi:
Trước khi tiến hành làm bàn thờ Thầy quyét sạch bụi trần ở bát hương và đống tro, tiếp đó Thầy đặt các gói….……….đã chuẩn bị trước ở Hà Nội (tiếc là tôi không được trực tiếp nhìn Thầy làm) vào từng bát hương và tiến hành bỏ tro đầy 3 bát hương sau đó Thầy trấn đất, Thầy nói “từ 2 lòng bàn tay án trấn đất bay về 4 góc đất, trấn đất trừ tà”. Sau khi trấn đất xong . Thầy bảo bố tôi thắp cho Thầy 1 nén hương và Thầy bắt đầu mời (gọi) phần linh cho các bát hương.
http://i1078.photobucket.com/albums/...pslv7ts5y5.jpg
Bát hương Thần linh Thầy mời các vị: Thổ thần, thần linh, thổ địa, táo phủ thần quân, Ngũ phương địa mạch, tiếp dẫn tài thần, tiếp dẫn lộc thần, chúa bà bản cảnh, các tiểu thần trong khu vực (thắp 7 nén hương).
Bát hương thờ gia tiên dòng họ Nội thầy mời: cao cao tằng tổ khảo, cao cao tằng tổ tỉ, cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỉ, hiền khảo, hiền tỉ, bá, thúc, đệ huynh, cô dì tỉ muội, nội ngoại gia tiên dòng họ Lưu; bà cô tổ, ông mãnh tổ, bà cô, ông mãnh dòng họ Lưu (thắp 5 nén hương).
Bình thường bát hương còn lại sẽ thờ bà cô, ông mãnh tuy nhiên vì nhà ngoại tôi không có con trai nên gia đình tôi có tâm nguyện được thờ gia tiên bên ngoại (gia đình tôi đã trình bày nguyện vọng với thầy từ trước). Trước khi làm bát hương thứ ba, Thầy nói “ tôi có ý kiến với gia tộc họ Lưu như thế này, theo tâm nguyện của gia chủ hiện nay bên họ Nguyễn không có người thờ cúng cho nên con cháu mong muốn được mời bên ngoại về thờ cúng cùng ở đây, điều này phải được bên nội đồng ý, các Cụ có đồng ý không?”, mặc dù tôi không biết các Cụ trả lời sao nhưng Thầy nói các Cụ đã đồng ý. Thầy bắt đầu mời:
- Được sự đồng ý của gia tiên tiền tổ dòng họ Lưu xin mời cao cao tằng tổ khảo, cao cao tằng tổ tỉ, cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỉ, hiền khảo, hiền tỉ, bá, thúc, đệ, huynh, cô dì tỉ muội, nội ngoại gia tiên dòng họ Nguyễn; bà cô tổ, ông mãnh tổ, bà cô, ông mãnh dòng họ Nguyễn (thắp 5 nén hương).
3 bát hương được đặt lên bàn thờ, bát hương ở giữa lớn nhất, đặt lui vào trong 2 bát hương còn lại đặt ngang bằng nhau, bát hương thờ gia tiên bên Nội đặt bên tay phải, bát hương thờ gia tiên bên Ngoại đặt bên trái (nhìn từ trước vào phía bàn thờ). Sau đó, bố tôi trực tiếp rót rượu vào nậm rượu và chén rượu, rót nước vào chóe và chén nước, rót rượu vào các ly rượu dưới mâm cơm để mời ông bà, tổ tiên, cả gia đình tôi quỳ trước bàn thờ thành tâm khấn mời các Cụ về ngự, hưởng lộc và phù hộ cho con cháu được mạnh khỏe, công việc làm ăn thuận lợi, con cháu hiếu thảo…. Sau 1 tuần hương Thầy bảo nhà tôi đi đốt tiền vàng cho các Cụ, đồ của Thần linh đốt trước, đồ của gia tiên nhà mình đốt sau.
Làm bàn thờ là một việc có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với mỗi gia đình thể hiện sự kính trọng và hiếu thảo của con cháu đối với ông bà tổ tiên như Thầy đã từng nói “ tất cả mọi việc đều là tương đối chỉ duy nhất 1 điều tuyệt đối là nếu không có cha mẹ thì không có chúng ta”.
http://i1078.photobucket.com/albums/...ps8k4pkhzs.jpg
Bàn thờ còn là trung tâm khí lực của một ngôi nhà, bàn thờ có vai trò rất quan trong trong việc hình thành lên không gian năng lượng của ngôi nhà đó.
Công việc làm bàn thờ của Thầy NQT coi như đã hoàn tất, việc còn lại là của các thế hệ con cháu trong gia đình phải thờ cúng ông bà, tổ tiên chu đáo thể hiện lòng biết ơn của thế hệ sau với các thế hệ trước.
Con và gia đình con 1 lần nữa xin cảm ơn Thầy và các vị Bề trên đã giúp gia đình con!
(Còn nữa…)