Được Thầy chữa bệnh dị ứng với cua.
Không biết tự bao giờ cơ thể tôi thường bị dị ứng với 1 số loại món ăn như tôm, cua, ghẹ..cứ ăn vào là hoặc da nổi mẩn đỏ, hoặc mất giọng. Trước kia tôi còn bị dị ứng khi uống rượu bia, nhưng từ khi tập KCTL thì tôi đã hết hiện tượng này.
Hôm trước qua nhà Thầy ăn cơm, có món cua đồng rang rất ngon. Tôi quên mất là mình thường bị mất tiếng khi ăn cua nên ăn luôn 1 con. Vừa ăn xong thì cũng ngay lập tức dây thanh quản bị phù nề, sưng tấy lên và mất giọng. Cơ thể nóng ran, cổ họng căng tức khó chịu vô cùng.
Tôi mạnh dạn trình bày với Thầy bệnh “dị ứng cua” bao năm qua của mình. Thực chất tôi cũng từng tìm hiểu về bệnh tình, trong nhiều tài liệu y khoa có ghi rằng trong nhiều hải sản có chứa nhiều chất histamine gậy dị ứng với hệ miễn dịch,chất này khi vào cơ thể sẽ gây phản ứng dị ứng ở một số người, chắc là trong đó có mình. Tôi cũng mấy lần ăn rồi tự chữa bằng cách thải độc gan, giải độc cơ thể nhưng vẫn phải 1-2 hôm mới phục hồi được giọng như ban đầu, và từ đó gia đình tôi cũng “kiêng” món cua luôn.
Khi Thầy nghe về “bệnh dị ứng cua” của tôi, Thầy cười rồi bảo chữa luôn nhé. Tôi liền ngồi thiền luôn và nghe thấy Thầy nói: '' Êch, ếch ra chữa dị ứng cho hanhthong đi''.
Trong không gian tâm linh tôi thấy ngay một chú ếch màu xanh cốm xuất hiện, mắt đen láy nhìn mình, sau đó thì không thấy rõ cách làm của ếch cốm, nhưng cũng đoán là ếch cốm phóng lưỡi ra, liếm vào phần dây thanh quản (giống như cách bắt mồi thông thường của loài ếch mà ta thường thấy ở ngoài đời thực).
Và sau đó, tôi thấy cổ họng dịu lại, cảm giác chỗ sưng giảm hẳn luôn. Sau khi chữa xong, Thầy nói: Con thấy không, kiến thức chữa bệnh này từ dân gian mà ra đấy. Nếu bị dịch độc ở 1 số loài, thì hãy gọi những con vật là khắc tinh của chúng đến giải cứu nhé.
Ví dụ như bị bệnh liên quan đến Rết thì gọi Gà, liên quan đến Cua thì gọi Ếch, Cóc thì gọi Rắn… Mỗi lần bên Thầy, nghe Thầy giảng giải về cách chữa bệnh,tôi học được thêm nhiều điều, tôi lại càng thấy KCTL thật diệu kỳ. Thầy còn chỉ dạy rõ:
- Con bị dị ứng khi ăn cua vì chất độc trong cua đủ sức gây sự với con mà không đủ sức gây sự với người khác. Để giải độc cua thì phải tìm khắc tinh của cua. Thí dụ: Gan cóc rất độc có thể làm chết người, nhưng Rắn ăn được Cóc vì trong người Rắn có chất giải được độc trong gan Cóc. Một số thầy khác có thể gọi được một số con vật ra vì đó là con vật họ nuôi hay họ khống chế được nó, thầy gọi con nào cũng được vì con nào nó cũng nghe lời thầy.
Tôi ra về với giọng nói hoàn toàn bình thường, dù sau đó tôi còn mạnh dạn ăn thêm mấy miếng cua nữa.
Con xin cảm ơn Thầy rất nhiều, rất nhiều ạ.