-
Tình cờ hay....?
Tình cờ hay...?
Vào khoảng cuối tháng 9 , một người bạn tôi rủ đi xem " cải lương" ở rạp vì bạn ấy được tặng vé. Ừ thì đi, tôi cũng đang rảnh rỗi. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi đi xem một vở cải lương ở rạp. 8 giờ bắt đầu diễn. Tôi và bạn tôi đến sớm khoảng 15 phút. Vừa ngồi vào chỗ, tôi cũng thấy có gì đó không ổn, bạn tôi kêu hơi váng đầu.
Sau khi kiểm tra, bạn ấy phát hiện cả khu vực này khí xấu. Tôi chột dạ. Rạp KQĐ này chủ yếu phục vụ các cháu thiếu nhi, cả khu này là địa điểm để các cháu học tập và vui chơi, vậy mà khí xấu bao phủ như thế thì quả thật nguy hiểm. Nghĩ vậy rồi tôi lại tự hỏi mình: Tại sao mình lại đến đây? Mình đâu có thích cải lương lắm !...
Chả có nhẽ ???? Chúng tôi có mặt ở đây vì một lý do khác?.... À, tôi đã hiểu ra. Tôi nói với bạn tôi.
- Mình cùng làm nhé. Em xem có chuyển biến gì không?
Có một khó khăn là vùng này rộng quá, mà tôi thì chưa xử lý vùng nào rộng như thế này nên...
Tôi mời LB, xin các vị bề trên bổ xung thêm năng lượng để Trần Nam có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mới nghĩ đến đó thôi tôi đã thấy một luồng năng lượng rất lớn tràn vào BH, cả vùng đầu , gáy, lưng tê rần, năng lượng chạy khắp cơ thể, xuống tận gan bàn chân. Người tôi hơi nóng lên, rịn mồ hôi. Nhận được sự giúp đỡ bề trên, tôi tự tin mời các pháp bảo giúp giải tỏa năng lượng xấu của khu vực này.....Sau khoảng 15 phút, cảm nhận khí tốt man mát xung quanh cơ thể. Quay sang hỏi bạn tôi:
- Em thấy đỡ váng đầu chưa?
Bạn ấy đang theo dõi diễn biến sự việc nên chỉ gật đầu ra hiệu mọi việc đã tốt rồi. Tôi tò mò muốn biết xem có những pháp bảo nào xuất hiện nên hỏi tiếp.
- Em thấy có ai về giúp đỡ không?
- Có một Cụ,... Một cái chổi..... Một tháp
Trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ: Ỏ đây nên có một cây gì đó lấy bóng mát cho các cháu vui chơi nữa. Cây gì nhỉ?................Nghĩ vậy nhưng tôi lại thầm cười chính mình vì đó chỉ là mong muốn mang tính trần tục, cho dù có cây thì tôi cũng không thể trồng được. Tại sao không xin luôn một cây mang nguồn " năng lượng " tốt để giúp các cháu có sức khỏe và trí tuệ nhỉ?
Sau mấy giây suy nghĩ, tôi tâm niệm xin Cụ cho một nhánh cây Bồ Đề ở vườn Nguyệt Quang về trồng tại đây. Chả biết có được hay không nhưng tôi tin rằng đã có một giải pháp thích hợp cho mong muốn của tôi đã vì tôi biết chắc chắn Cụ luôn dành những điều tốt nhất cho các cháu thiếu nhi.
Xong việc thì cũng là lúc vở cải lương mở màn. Đối với tôi, đó là vỏ cải lương hay nhất mà tôi từng xem. Con xin cảm ơn các vị bề trên đã tiếp thêm năng lượng để Trần Nam có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cảm ơn bạn Dungnph.
-
Sắp tới một ngày chẳng phải lang thang.
Chẳng phải loanh quanh làm chi cho mệt.
Anh sẽ được ùa vào nhà ngồi bệt.
Bên một mâm cơm cùng một bầy "thiếu nhi"
---xxx---
Em tặng anh bài này khi đọc xong bài viết của anh 2 chữ "thiếu nhi" của em thực ra phải thay bằng 1 chữ khác mới chuẩn. Anh tự nghĩ nhé. Cảm ơn anh đã dành thêm tình thương cho các cháu nhỏ ạ.