Lời cảm ơn từ gia đình có trùng tang 2 họ
Kính thưa Thầy và các anh chị em,
Gia đình chúng tôi trong 3 năm vừa rồi có 3 đại tang: Anh trai và bố đẻ (họ ngoại) và con trai tôi (họ nội). Việc mất những người thân là nỗi đau vô cùng đối với gia đình chúng tôi; nhưng kèm theo đó là nỗi lo lắng khi biết rằng có trùng tang trong gia đình dòng họ chúng tôi. May mắn được Thầy Nguyệt Quang Tử kiểm tra và đồng ý giúp đỡ giải hạn trùng tang cho gia đình chúng tôi vào ngày thứ 4 vừa rồi (21-10-2015).
Thầy nói rằng, việc gia đình có cả trùng tang bên ngoại và bên nội là việc hết sức phức tạp, nếu không giải quyết sớm trong năm nay cả hai bên dòng họ sẽ có thêm người mất. Xin nói thêm rằng, từ lâu nay chúng tôi cứ quan niệm rằng trùng tang chỉ xảy ra cho những người trong nội tộc, nhưng nhờ Thầy chỉ dạy, trùng tang diễn ra cả với những người có liên quan dòng máu, tức là cả bên ngoại và bên nội nữavà thậm chí cả những người không cùng dòng máu nhưng lại tương đồng về năng lượng cũng vẫn có thể bị trùng tang.
Gia đình chúng tôi rất biết ơn và cảm kích đến Thầy cùng các anh chị em trong lớp Khí công Tâm linh đã không quản ngại thời gian làm việc trong tuần, đường xá xa xôi đã đến giúp gia đình chúng tôi giải hạn trùng tang; trong quá trình chuẩn bị có nhiều sai sót rất mong nhận được sự thông cảm từ Thầy và các anh chị em.
Vợ chồng chúng tôi: Phạm Ngọc Anh và Đào Thị Mai Hoa.
Chú thích: Tác giả bài viết là bố mẹ vợ của TruongKhoat.