Góp công Xây dựng nhà mình.
Đúng là nỗi nhớ nhà luôn thường trực trong mỗi chúng ta, chỉ nhìn qua hình ảnh thôi đã muốn được bay về luôn để ngắm nhìn khu vườn, được làm việc chỉ là việc nhỏ nhất như lau nhà, quét cầu thang là thấy vui rồi.
Tuần này, theo kế hoạch có rất nhiều việc Thầy cần học trò xuống làm. Hẹn hò mấy lần rồi lại thay đổi, thời gian thì ít mà muốn đi nhiều, làm sao đây. Thôi thì kệ việc nhà để đấy, con gửi địa phương, hai chị em chúng tôi biết chẳng làm được việc nhiều vì đi muộn hơn mọi người, nhưng cứ đi đã, bắt xe khách bây giờ thạo lắm rồi. Được anh "bạn thân” không phản đối, chỉ thắc mắc: “Sao bảo về quê nhà mình thì ngại, mà cứ nói đến đi Côn Sơn lại quyết liệt thế?”. Hì, làm sao mà giải thích được cơ chứ, có những tình yêu không nói nên lời.
Về tới nơi, mọi người đã làm việc từ bao giờ, con suối nhỏ đã đào được đoạn dài, hai bên đầu hồi đã được dọn cùng bể lọc đã được đào từ hôm trước. Thực sự nhìn mọi người làm việc, mình cứ đứng để chụp ảnh thì thấy vô duyên quá, thôi thì tranh thủ được mấy kiểu để ghi lại kỷ niệm,
http://s14.postimg.org/j9yesbpo1/Full_Size_Render_6.jpg
Chẳng ai bảo ai, nhìn việc mà làm thấy xẻng thì xúc, thấy cuốc thì đào, mấy anh em ngồi nghỉ, mấy chị em cũng đào, cũng xúc
http://s23.postimg.org/4jby0ld7v/image.jpg
Rồi thì chúng ta cùng phối hợp, anh và em cùng ra tay chẳng mấy mà đào xong suối!
http://s1.postimg.org/ractj23jj/image.jpg
Mọi người tay chân lấm lem, cũng mỏi và mệt lắm, nhưng thấy niềm vui lao động vẫn hiện lên gương mặt mỗi người. Thầy thì cũng không màng đến mũ nón, mặc dù trời đang nắng gắt. Thầy liên tục kiểm tra đội đào suối, đội thợ xây để kịp thời chỉnh sửa cho đúng.
Trong lúc lao động chợt thấy hình ảnh thật đẹp
Ngoài vườn Bồ câu gọi cá đi chơi
http://s15.postimg.org/ufhow5cff/image.jpg
Trong nhà, cô học trò nhỏ khóc trong lòng Thầy vì vui, vì xúc động, vì tình cảm của Thầy đã dành cho cô. Hôm nay cô đã được Thầy khai mở ... và cô bắt đầu nhìn được.
http://s29.postimg.org/gyizp9xcn/image.jpg
Tôi lặng nhìn em, vòng tay ấm áp và ánh mắt trìu mến Thầy dành cho em đồng môn mới gia nhập lớp nhưng có tài năng đặc biệt. Tôi vui quá vì Thầy có thêm học trò gánh vác việc cùng Thầy trên con đường “Hành Đạo”. Chúc cho em luyện tập thật tốt, luôn hoàn thành sứ mệnh mà Thầy đã nói: “Có rất nhiều người đang chờ con”
Rỗi bỗng nhiên Thầy gọi tôi lại, chữa mặt cho tôi. "Con gái Khí Công Tâm Linh không những là người tốt, người giỏi mà còn phải đẹp nữa" Thầy thật tâm lý quá ạ. Thầy cho: Rôbốt kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân gây ra tất cả các loại mụn xuất hiện trên mặt và tìm biện pháp chữa để từ nay không xuất hiện nữa. Có lẽ vui quá mà tôi ngồi thiền quên cả thời gian.
http://s17.postimg.org/v21cjar3z/image.jpg
Trong lúc đó có bệnh nhân đến đột xuất theo mách bảo của hàng xóm tới nhờ Thầy chữa. Bệnh nhân là một cô gái năm nay ngoài 30 tuổi. Có lẽ chắc do trước đây, gia đình hay đưa đến Thầy cúng, đi tìm vong, đến điện thờ các cô đồng, cậu đồng nên giờ đây cô ấy thế này, nhìn không bình thường tý nào, không nói năng gì cả, luôn đeo khẩu trang, mặt thì xám ngoét. Dù đang bận, đang rất mệt và không có lịch hẹn trước, nhưng Thầy không thể cầm lòng khi bố cô ta đã quì xuống chắp tay lạy Thầy xin Thầy cứu giúp. Thầy lại thương tình đồng ý chữa bệnh cho
http://s29.postimg.org/rn0itcbh3/Full_Size_Render_1.jpg
Ngoài kia, tiếng xe chở đất, tiếng cuốc đất lại vang lên, những bước chân hối hả để nhanh hoàn thành không thì sắp trôi đi một ngày mất rồi. Chữa xong cho bệnh nhân Thầy tiếp tục bận rộn với công việc sân vườn. Mọi người vẫn còn hì hùi làm, hai chị em làm thêm vài việc nhỏ thì đến giờ phải đi. Ngồi trên xe chúng tôi tự kiểm điểm, một ngày làm chẳng được mấy việc, mỗi việc làm một tý, chỉ vì hỏi Thầy vài chuyện mà thành ra lại ngồi lâu, thật áy náy quá. Rồi chợt phì cười khi nghĩ đến những điều thú vị phát hiện ra điều mới lạ của bạn đồng môn; những cảm nhận trong lúc thiền để tự thưởng rằng hình như ngày xửa ngày xưa em yêu sớm thì phải, còn chị thì ở đâu luôn là thủ lĩnh của các em.
Con đường ngắn dần khi chị em lại đủ chuyện để hàn huyên, để lại mong lần sau được về Nhà sớm!