Chữa sốt xuất huyết bằng KCTL
Chữa sốt xuất huyết với KCTL
Chiều thứ 6, sau giờ làm việc, tôi đến điểm hẹn cùng anh em lên Côn Sơn, đang trên đường đi thì mẹ tôi gọi điện: "mẹ sốt lắm, hôm nay lại sốt nặng hơn"… Tôi chào anh em, xuống xe để bắt xe về nhà. Về tới nhà thì thấy mẹ nằm thiêm thiếp trên giường, người rất nóng. Tôi liền ngồi chữa cho mẹ, tôi bật nhạc thiền, tâm niệm mời HVLB xuất hiện giúp tôi chữa bệnh cho mẹ theo quy trình: khai mở, khai thông, thanh lọc, dùng lưới CĐCS bắt virus gây bệnh, cho thuốc. Tôi đặt tay sau lưng mẹ phát năng lượng tham gia vào quá trình chữa bệnh. Khoảng 20 phút sau tôi thấy 2 bàn tay nhẹ đi và dần dần dời lưng mẹ, lúc đó mẹ tôi vẫn đang trong trạng thái thiền sâu, một lúc sau mới thấy cụ dừng lại. Khi vừa dừng lại mẹ tôi nói: mẹ thấy đỡ hơn rồi. Khi cặp nhiệt độ lại thì thấy 38,5 độ. Vậy là đỡ hơn chút rồi, “mẹ sốt từ sáng mà không thấy đỡ, chỉ dám đắp khăn mặt ướt, ông Đường khuyên không nên dùng thuốc hạ sốt, sáng giờ mẹ sốt tới 39,2 độ”. Nhiệt độ vẫn còn cao, nhưng nghe mẹ nói vậy tôi cũng yên tâm hơn.
Mẹ tôi nói chưa muốn ăn, mẹ nằm nghỉ đã. Tôi bật thơ Thầy để mẹ nằm nghe cho khoẻ. Tôi nhắn tin báo anh HĐ biết tình hình. Khoảng 9h30' anh gọi lại hỏi tình hình sức khoẻ mẹ tôi rồi anh chữa từ xa luôn. Tôi ngồi cạnh mẹ, tĩnh tâm, sẵn sàng làm cầu nối năng lượng nếu cần… lúc đó tôi cảm nhận thấy thân nhiệt mẹ tôi trở về trạng thái bình thường rõ rệt trong vài phút. Mẹ tôi cũng cảm nhận khá rõ điều đó, khi tôi hỏi: bây giờ mẹ thấy thế nào, “mẹ thấy nhẹ hẳn rồi”. Lúc này, nghe tôi nói mẹ tôi mới biết anh HĐ vừa chữa từ xa cho mẹ. Một lúc sau mẹ tôi ăn được bát cháo và uống nước cam. Tôi nhắn tin báo cáo anh HĐ: mẹ em dậy ăn được bát cháo rồi, em cảm ơn anh!
Hôm sau mẹ tôi không còn sốt nữa. Ngày tiếp theo mẹ tôi tiếp tục truyền nước để phục hồi cơ thể. Chiều chủ nhật tôi ra HN để thứ 2 đi làm. Tối thứ 2 tôi gọi điện về nhà thì nghe mẹ nói: mẹ như bị dị ứng, ngứa khắp người, đêm qua mẹ không ngủ được, ngày hôm nay cũng không thấy đỡ, ông Đ cho mẹ uống thuốc chống dị ứng rồi, để theo dõi tiếp xem sao, hay là tại mẹ ăn cháo tôm nhỉ, bình thường mẹ ăn tôm có sao đâu…Tôi không yên tâm nhưng cũng chỉ biết: vâng, để theo dõi tiếp xem sao. 10h khuya, tôi không yên tâm, lại gọi cho anh HĐ, anh đã đi nghỉ nhưng nghe tôi báo cáo tình hình mẹ tôi, anh giúp kiểm tra ngay…Hôm sau tôi gọi điện thì mẹ tôi đã đỡ hẳn ngứa, đêm qua đã ngủ ngon. Và bây giờ mẹ tôi mới biết: đêm qua anh HĐ chữa cho mẹ từ xa…
...Tôi hỏi anh HĐ về nguyên nhân mẹ tôi bị ngứa sau khi khỏi sốt xuất huyết thì ra là do độc trong người xuất ra, do mẹ tôi có luyện tập KCTL hàng ngày nên cơ thể xuất được độc ra ngoài, không bị tích tụ trong người, như vậy là rất tốt.
Vậy là mẹ tôi đã hết sốt, xuất huyết dưới da, ngứa khắp người sau khoảng 4 ngày và bình phục sau khoảng 12 ngày kết hợp chữa bằng KCTL và truyền nước, nghỉ ngơi. Với một người 58 tuổi như mẹ tôi đó là một điều ngạc nhiên với nhiều người. Tôi yên tâm khi mẹ đã khoẻ, càng mừng hơn vì niềm tin của mẹ và cả gia đình với KCTL càng được bồi đắp. Qua đây gia đình HSH xin cảm tạ ơn Thầy và các vị bề trên, xin cảm ơn anh HĐ tận tình giúp đỡ!