-
Xả Xì trét: Bất công!
Người Kinh và Người H'Mong (Người Mông)
Người Kinh cũng có mông như người Mông, người Mông cũng có kinh như người Kinh. Có bất công quá với người Kinh không, trong khi cả hai đều có kinh đều có mông vậy tại sao người Mông được cộng điểm thi đại học còn người Kinh thì không.
Ngẫm đi ngẫm lại thấy có bất công, nhưng thật tình mà nói người Kinh cũng có mông, còn người Mông không phải ai cũng có kinh. Có người có có người không… chỉ có chưa tới một phần hai người Mông có kinh. Vì thế số người Kinh có mông nhiều hơn người Mông có kinh. Nên chính sách hưởng ưu đãi điểm cộng cho người Mông là hoàn toàn hợp lý và công bằng, nhưng nói chung thiệt thòi cho người Kinh.
Ai Lấy?
Ông bố tay cầm roi, miệng quát:
- Có phải con lấy tiền của bố không?
Đứa con vừa sợ vừa khóc:
- Không phải con!
Cô vợ cưng con, nóng ruột đến can và nói:
- Sao anh không nghĩ là em lấy?
- Mất như thế, chắc chắn không phải là em lấy!
- Tại sao?
- Bởi vì vẫn còn lại một ít.
(Sưu tầm)