-
Dấu ấn thời gian
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> Tháng 8 âm lịch. Tiết trời đã sang Thu. Miền quê Thanh Hóa vẫn còn nắng như phả lửa. Cái nóng bức oi nồng như trời đất cố tình hành hạ riêng những người bị thương tật như tôi. Mấy đêm nay tôi không tài nào ngủ được. Tay chân nhức buốt vô cùng. Cánh tay bị thương đau nhức đã đành, không những chỉ những ngày thời tiết thay đổi, trái gió trở trời…Cái đau, cái buốt mới hành hạ tôi thấu đến tận tim gan như thường lệ, mà giờ đây cánh tay còn lại cũng đã bắt đầu báo động: Đau, tê, buốt, nhức và khó cử động… Là những gì hàng ngày tôi đang phải đối mặt. Cũng phải thôi. Kể từ ngày tôi bị thương đến nay đã 43 năm rồi. Gần 1600 ngày cánh tay còn lại phải gồng gánh công việc đáng lẽ được chia đôi. Giờ đây nó đòi hỏi được nghỉ là phải. Cái nguy cơ tay bị tê liệt là hiện hữu. Tôi chưa tìm được phương pháp tối ưu cho trường hợp xấu xảy ra. Vợ tôi thì gần đất xa trời chắc cũng không giúp gì được tôi, nếu như rồi đây tình huống xấu ngày một đến gần. Chỉ tiếc rằng tôi gặp Thầy Nguyệt Quang Tử, gặp KCTL hơi muộn. Bởi vậy, tôi lấy thời gian còn lại để bù đắp bằng cách thiền nhiều lần trong ngày. Rồi một hôm tôi tâm sự với Thầy trong một bức thư riêng. Cũng tưởng chỉ để trải lòng mình với Thầy cho vơi đi những lúc cơn đau hành hạ. Nào ngờ không đầy nửa tiếng đồng hồ kể từ lúc gửi thư đi… Từ Hà Nội Thầy gọi điện vào cho tôi. Tôi quá bất ngờ và xúc động không nói nên lời. Thầy bảo tôi ngồi xuống để Thầy phát năng lượng vào chữa bệnh cho tôi. Tôi luống cuống hỏi Thầy một câu ngớ ngẩn: “ Con ngồi ở đâu thưa Thầy!” Thầy bảo: - Anh ngồi đâu cũng được. Thậm chí nằm cũng được. Lúc này tôi chỉ còn biết vâng lời Thầy mà thôi. Tôi ngồi theo thế kiết già, nhắm nghiền đôi mắt. Tôi tâm niệm: “ Thầy ơi! Thầy ơi! …” Thế rồi các thớ thịt trên mõm cánh tay cụt của tôi hơi rung nhẹ, rung nhẹ… Tôi cảm nhận rất rõ như trong người có một dòng điện chạy qua. Cơn đau dịu dần. Tôi cảm thấy dễ chịu… Cứ như vậy được 15 phút, tôi gọi điện ra xin Thầy dừng lại. Vì như thế đã phiền Thầy lắm rồi. Thầy bảo cứ ngồi yên. Tôi đành phải vâng lời. Cứ thế… Cứ thế 10 phút nữa trôi qua, tôi đánh bạo gọi điện ra cho Thầy lần thứ 2 xin Thầy dừng lại. Cũng như lần trước – Thầy bảo cứ ngồi yên. Tôi lại phải vâng lời. Lúc này trong người tôi đã cảm thấy dễ chịu nhiều lắm. Tôi gọi điện cho Thầy lần nữa. Đầu dây bên kia vẫn một “mệnh lệnh” như trước. Lúc này đã hơn 11h trưa, tôi chỉ còn biết ngồi yên mà trong lòng dâng lên một niềm xúc động vô bờ… Hơn 30 phút trôi qua. Thầy hỏi tôi có đỡ không? - Thưa Thầy! Con có đỡ ạ ! Trưa hôm đó giấc ngủ tôi đã được đáp đền. Từ hôm Thầy chữa bệnh cho tôi đến nay hai tay tôi đã đỡ đau nhiều. Thưa Thầy ! Con chỉ còn biết cảm ơn tấm lòng nhân hậu của Thầy. Vì con mà Thầy quên cả giấc nghỉ trưa. Nhiều lúc con cứ nghĩ Thầy là của mọi người trong thế gian, không riêng của một ai. Thầy trải tình thương yêu cho tất cả mọi lớp người. Ấy vậy mà hình như riêng con lại được Thầy cho nhiều hơn cả. Thật vậy ! Thầy là niềm tin cho chúng con trên con đường tu luyện. Thầy là “ Thần Y” đối với chúng con mỗi khi chúng con lâm bệnh. Chúng con mãi mãi biết ơn Thầy!!! <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if !mso]><object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></object> <style> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->