-
Một chi phái phúc đức.
Trong cái nắng của tháng 6, tôi được theo Thầy về Nghệ An – Hà Tĩnh làm việc. Thời tiết Vinh dễ chịu đến lạ so với những lần trước mà tôi vào. Trong chuyến đi lần này, chỉ trong 2 ngày mà Thầy giải quyết hơn 10 việc lớn còn nhỏ thì không đếm hết, lịch trình của Thầy như chúng tôi nói đùa tính bằng phút quả không sai. Vì vậy tôi xin phép được viết về việc Thầy xử lý khí xấu và trấn khu mộ chi phái nhà anh Tuminh.
Khu mộ chi phái nhà anh Tuminh nằm ở Đức Thủy, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Khi vào đến khu mộ, điều đầu tiên chúng tôi thấy được sự hợp lý và ít có nơi nào tập trung được như khu mộ này. Khu mộ gồm 16 đời được tập trung bởi 67 ngôi mộ với 100 người được an táng. Các ngôi mộ giống nhau không phân biệt địa vị, tước quyền. Sự sắp xếp mộ thành hàng ngang theo từng đời theo thứ tự từ cao đến thấp. Chỉ cần nhìn vào khu mộ là có thể thấy được chi phái nhà anh Tuminh là một chi phái đoàn kết, đồng lòng và nhiều học thức.
http://i1306.photobucket.com/albums/...pshnxk69xv.jpg
Sau khi kiểm tra khu mộ, Thầy giải thích: “ Do kết cấu địa lí khu vực mà khu mộ này lại là nơi tụ khí xấu ở quanh vùng về đây, xấu thôi chứ cũng không phải xấu lắm. Để giải quyết việc này cần làm ba bước:
+ Đẩy hết tất cả khí xấu ra khỏi khu mộ.
+ Lập một hàng rào năng lượng xung quanh khu mộ ngăn không cho khí xấu quay trở lại.
+ Trấn lại khu mộ.
Việc chỉ đơn giản thế thôi, làm đi.”
Mấy anh em chúng tôi nhìn nhau cười xòa, việc đơn giản đối với Thầy chứ đối với chúng tôi thì…Không làm được!
http://i1306.photobucket.com/albums/...psp1mbcnbw.jpg
Sau khoảng 5 phút, Thầy đã hoàn thành việc “đơn giản” kia. Anh Tuminh trình bày trong khu mộ hiện có hai phần mộ của hai liệt sỹ hiện tại chưa tìm được hài cốt. Thầy cho gọi hai chú bộ đội về, sau khi hỏi thông tin thì được biết một chú bộ đội đã xuất ngũ, một chú bộ đội hiện đang vẫn tại ngũ (trong không gian). Do gia đình chưa có chuẩn bị trước nên Thầy hứa với hai liệt sĩ sẽ làm lễ chiêu hồn nhập mộ cho hai liệt sỹ vào một dịp khác.
Khi Thầy hoàn thành xong mọi việc thì trời cũng đã cuối chiều. Cả đoàn rời đi ai nấy đều phấn khởi. Mừng cho chi phái họ Đinh đã được mồ yên mả đẹp.
Có được cái mừng của ngày hôm nay bởi vì trong chi họ này có những người con, người cháu có Tâm có Đức đối với gia tộc.