-
Bị bỏ bùa yêu!
.
Thầy giúp con với ạ!
Thưa Thầy !
Con có người bạn gặp chuyện này xin được Thầy giúp - em gái của anh ta chưa chồng bị bỏ bùa yêu trong quá trình cô ta đi chữa bệnh của 1 ông thày thì bị ông này khống chế, cứ 1-2 ngày là phải tìm vào gặp ông ta mới chịu yên. Tính nết cô ta thay đổi hẳn 180 độ chỉ trong 1 ngày, buổi sớm còn tử tế, từ trưa trở đi là khác hẳn, mắt vằn tia đỏ... quẻ Dịch cũng nói rõ như vậy...
nhưng cô ta một mực bác bỏ. Xin Thầy xem có cách nào giải bỏ bùa yêu này không ạ!
Con xin cảm ơn Thầy !
NQT trả lời:
Nếu đây là sự thật, Thầy sẽ đến tân nơi để trừng phạt kẻ đã gây ra tội này!
-
Ôi, em trai dưới con cũng bị bỏ bùa. Em Vịnh có vợ và con rồi, nhưng từ ngày gặp con này (cũng có con và đã bỏ chồng, hơn 5 tuổi) thế là về nhà la mắng, đuổi vợ con ra khỏi nhà, ai khuyên ngăn cũng không được, đánh mẹ, chửi cha, dọa giết tất cả mọi người nếu ai ngăn cản em Vịnh đến với con kia. Đi xem thì được biết cậu em con bị bỏ bùa. Tình trạng này kéo dài gần 2 năm rồi, thời gian gần đây có lúc nhớ vợ con, nhưng về với vợ con được mấy hôm lại phải chạy đến ở với con kia. Tuần trước con cũng nằm mơ em ấy quỳ xuống xin con tha thứ và giúp đỡ, nhưng chỉ là mơ thôi, còn thực tế ban ngày thì em ấy thật kinh khủng. Con tức lắm Thầy ạ, loại người gì mà biết người ta có vợ con rồi mà còn bỏ bùa, loại "thầy" gì mà tiếp tay làm điều sai trái. Con cũng định sau này nhờ Thầy NQT giúp em Vịnh, nhưng việc của em Ba quan trọng hơn (con mơ em ấy bị bắt đi ấy).
Những kẻ làm việc không có lương tâm như vậy, Thầy chém hết đi để người dân bớt khổ.
Thầy trừng phạt ông kia xong, Thầy kể cho mọi người nghe Thấy nhé!
Con cảm ơn Thầy.