-
Bệnh đau dạ dày
Thời tiết thay đổi liên tục cùng với công việc liên miên để chuẩn bị kết thúc năm tài chính vô cùng căng thẳng khiến cho căn bệnh dạ dày của Mộc Lan tái phát trở lại.
Mỗi ngày Mộc Lan chỉ được ngủ có 6 tiếng mà cũng không được yên thân vì đêm về bệnh lại tái phát đau âm ỉ, không tài nào ngủ được.
Những lúc như vậy, Mộc Lan cố gắng ngồi thiền theo bài của Thầy nhưng vì vùng bệnh đau dồn dập, không thể ngổi thẳng được nên Mộc Lan phải dừng lại và nằm xuống để theo dõi thêm. Rổi cái khó cũng ló cái khôn, Mộc Lan nhớ một lần Thầy dạy cách chữa bệnh đau dạ dày bằng cách đặt tay vào vị trí của dạ dày và gọi "Linh dược Tam Thất trận khí thuốc xuất hiện".
Một lúc sau, Mộc Lan cũng cảm thấy đỡ đau hơn và ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau trước khi đi làm Mộc Lan mở bài "Tiêu Vạn Bệnh" và ngồi thiền. Trong khi tập, Mộc Lan xin Thầy và các Vị Thần Y khám bệnh và chữa bệnh cho Mộc Lan bằng một phác đồ phù hợp với bệnh lý. Khoảng giữa bài luyện, Mộc Lan cảm nhận được có một thứ gì đó cứ dồn lên rồi dồn xuống cả vùng Thượng Vị lan sang cả vùng Tâm. Lúc đó Mộc Lan chỉ muốn gục xuống vì rất khó chịu nhưng nghĩ đến lời Thầy dặn khi tập cố gắng thật thành tâm và nghiêm túc thì mới đem lại hiệu quả. Mộc Lan dần dần thả lỏng cơ thể và ngồi thiền đến gần hết bài rồi cơ thể trở nên nhẹ nhàng hơn, bụng đỡ đau hơn. Mộc Lan chắp tay cảm ơn Thầy và các vị Thần Y.
Hôm đó, Mộc Lan đến cơ quan làm việc thì không còn hiện tượng ợ nóng (một biểu hiện của bệnh dạ dày). Đến buổi đêm dạ dạy tiếp tục đau nhưng không dữ dội như hôm qua, Mộc Lan tiếp tục ngồi Thiền theo bài luyện của Thầy (Hộ Tỳ trận pháp). Khoảng 3 ngày sau đó thì Mộc Lan đã được ngủ ngon hơn. Bệnh tình tiến triển tốt hơn từng ngày. Thời gian gần đây tuy cường độ công việc nhiều hơn nhưng bệnh tình của Mộc Lan trộm vía chưa thấy có dấu hiệu quay trở lại.
Con cảm ơn Thầy luôn bên cạnh và cho chúng con những bài luyện vô cùng tuyệt vời!