-
Thầy khám bệnh cho tôi
Tôi xin chào Thầy
Xin chào gia đình KCTL
Tôi muốn viết bài để cảm ơn Thầy Nguyệt Quang Tử, vì tôi đã trút bỏ được gánh nặng tâm lý trong thời gian qua. Tôi đến với các bài Thiền của Thầy, đến với KCTL khi bệnh xương khớp của người già bắt đầu tấn công tôi, đau chân, đau lưng lắm. Sau khi được tập luyện, được Thầy và anh Sơn chữa giờ sức khỏe tôi vẫn rất tốt, thi thoảng cũng có đau nhưng rồi kiên trì luyện tập là hết.
Tuy nhiên, khoảng nửa tháng gần đây tôi phát hiện có cái u ở cổ, khi nuốt tôi thấy đau, nhất là những hôm tôi mệt. Hôm trước Hoasentrang có cho tôi đi khám tổng khể chiếu chụp thì không phát hiện ra bệnh gì, tôi cũng không chú ý đến phần cổ. Nhưng mấy ngày gần đây, tôi thấy cổ có cục và có vẻ to lên. Tôi rất sợ, tôi sợ bị u ác rồi ung thư vì những người già như chúng tôi mỗi ngày lại thêm bệnh. Tôi giấu chuyện có u không cho ai biết vì sợ mọi người lo, định bụng đi Côn Sơn sẽ nhờ Thầy kiểm tra và xem giúp.
Tôi xin Thầy kiểm tra từ hôm đầu tiên lên Côn Sơn nhưng Thầy chỉ cười, Thầy bảo « mặt bà thế này làm gì có u ác được » nhưng tôi thì lo lắm, bệnh tật nhiều khi đến bất ngờ khó ai lường trước, tôi thì tuổi cũng gần 70 rồi.
Thế rồi ngày cuối cùng trước khi về Hà Nội, Thầy đã cho tôi câu trả lời, chắc Thầy đã kiểm tra từ trước. Thầy nói Tôi có cái u may mắn, cái U này xuất hiện mỗi khi cơ thể yếu và có nhiều khi độc xâm nhập, khi cơ thể khỏe hơn, thanh lọc tốt u sẽ tự mất đi. Và nói, cái u này chính là cái để tôi nhìn vào là biết cơ thể đang như thế nào, đang yếu khỏe ra sao, chứ nó không phải là cái u bệnh, chẳng phải là u ác hay u lành gì cả. Bởi vậy mà Thầy gọi nó là cái U may mắn. Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng vẫn còn lo, vì tôi chưa nghe thấy u kiểu này bao giờ. Có lẽ y học cũng sẽ chả biết có loại u nào như của tôi. Tôi hỏi Thầy các tập luyện để có thể khiến cái u biến mất thì Thầy nói chỉ cần tập TKKT đều đặn, tôi như trút được gánh nặng tâm lý bấy lâu nay.
Tôi rất muốn hỏi Thầy thêm về bệnh của mình nhưng Thầy bận quá, quá nhiều bệnh nhân cần Thầy giúp. Tôi rất muốn hỏi Thầy thêm là làm sao để cái u tan ra, tôi phải có liệu trình tập luyện thế nào, ngoài bài TKKT hàng ngày thì nên tập bài gì ? Có phải tôi xuất hiện u khi đang ở vùng khí xấu, nhiễm độc hay không ? Tôi rất mong được Thầy giúp đỡ và hướng dẫn cho tôi.
Chuyến đi Côn Sơn kết thúc, tôi đã rất buồn vì chia tay các chị em cùng tuổi tôi, tôi xin cảm ơn Thầy và lớp, gia đình KCTL đã cho tôi nhiều món quà sức khỏe trong chuyến đi luyện tập này. Tôi rất thích được thiền trong ngôi nhà chung của Thầy, được ngắm đàn cá bơi lội tung tăng, được hưởng khi trời Côn Sơn.
Xin cảm ơn Thầy một lần nữa.
Hương Nhu