Dịp 30/4-1/5 năm nay, tôi lại được theo Thầy về linh địa Côn Sơn để được chữa bệnh và tu luyện. Trong lòng tôi cảm thấy rất vui. Những ngày này cách đây một năm trước, dịp đầu tiên tôi được theo Thầy cùng lớp KCTL đi luyện tập và giao lưu. Thời điểm đó, sức khỏe của tôi còn yếu, da dẻ sạm đen, ai nhìn thấy cũng biết là người có bệnh. Qua buổi giao lưu giữa học trò và gia đình KCTL với Thầy tôi đã được Thầy nhận lời chữa bệnh ung thư. Quãng thời gian một năm đối với tôi vừa lâu mà cũng vừa nhanh. Bởi lẽ, với người bị bệnh thì mong nhanh khỏi bệnh nên thời gian đối với họ cảm thấy vô cùng lâu. Còn bị ung thư mà được chữa khỏi trong vòng chưa đầy một năm thì quá là nhanh.
[img]http://i1015.photobucket.com/albums/...psowsqynfv.jpg[/VIDEO][/img]Luyện tập trên đồi Kỳ Lân (Ảnh: hanhthong)
Dịp 30/4-1/5 năm 2014, tôi tham gia chuyến dã ngoại, chữa bệnh tại Linh địa Côn Sơn với mục đích học hỏi, giao lưu và mong muốn được chữa khỏi bệnh. Tâm trạng lúc đó thật lo âu, bởi tôi biết rõ bệnh tình của mình. Nhưng dịp 30/4-1/5 năm nay thì hoàn toàn khác. Tôi đi với một tinh thần tự tin, thỏa mái, sảng khoái, vui vẻ và hồ hởi không phải tâm trạng của một người bệnh như năm trước nữa.
Dịp 30/4-1/5 năm 2014, tôi nhận được sự chia sẻ, động viên của Thầy và tất cả các thành viên trong gia đình KCTL về bệnh tật của mình. Lần gặp mặt năm nay, tôi lại nhận được lời chúc mừng của Thầy và tất cả các thành viên trong gia đình KCTL vì đã khỏi bệnh và lại được trở thành học trò của Thầy. Con xin cảm ơn Thầy đã chữa khỏi bệnh nan y cho con và tôi cũng xin cảm ơn tất cả các thành viên trong gia đình KCTL đã giúp tôi trong thời gian qua để tôi có thêm nghị lực vượt qua bệnh tật.
[img]http://i1015.photobucket.com/albums/...pscsnrobnc.jpg[/VIDEO][/img]
Ảnh: hanhthong
Khi đã tham gia vào diễn đàn KCTL thì điều mà mọi người mong muốn nhất là được Thầy nhận làm học trò. Bởi vì khi đã là học trò của Thầy thì học trò và người thân trong gia đình của học trò sẽ được hưởng rất nhiều quyền lợi. Thầy chỉ yêu cầu học trò của mình phải chăm chỉ luyện tập và trau dồi kiến thức, làm việc gì cũng phải cố gắng, và trước hết phải là một người tốt. Ngày 12/2/2015, tôi vô cùng phấn khởi khi Thầy kết luận “đã khỏi bệnh ung thư trung thất và cho xuất viện” đồng thời, tôi được Thầy nhận làm học trò.
Dịp 30/4 và 1/5 năm nay, tôi được Thầy cho tập trận khí mới có tên là BBLĐ cùng với 7 bệnh nhân khác. Thầy bảo: Bệnh ung thư của tôi đã được chữa khỏi, nhưng tôi cần bổ sung thêm năng lượng để giúp tôi nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Tinh thần thật thoải mái, tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Tôi biết, những dịp được đi với Thầy như thế này bằng chúng tôi tự tu luyện ở nhà đến mấy năm. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi được Thầy cho “soi gương”. Và tôi cũng không thể nghĩ rằng một người từng bị bệnh như tôi lại có thể có được điểm số như vậy.
[img]
http://i1015.photobucket.com/albums/...psjvu8r64e.jpg[/VIDEO][/img]Thầy chữa bệnh tiền ung thư cho bệnh nhân bị u tuyến giáp.
Ảnh: Hanhthong
Được chứng kiến tận mắt việc Thầy chữa bệnh tiền ung thư cho bệnh nhân bị u tuyến giáp tại đồi Kỳ Lân năm nay, tôi thực sự vui mừng vì đã có thêm một bệnh nhân thoát khỏi căn bệnh nan y trong thời gian chưa đầy 30 phút. Chỉ có Thầy mới có thể làm được những việc như thế! Gia đình bệnh nhân thật có hồng phúc mới sớm gặp được Thầy để được Thầy chữa bệnh. Xin chúc mừng gia đình em!
Qua dịp giao lưu và tập luyện này, một lần nữa đã củng cố cho con một niềm tin vững chắc với KCTL. Con xin hứa với Thầy sẽ cố gắng hết khả năng của mình trên con đường luyện tập. Con xin cảm ơn Thầy đã đem lại hạnh phúc cho con và gia đình con trong năm qua. Tôi xin cảm ơn tất cả các thành viên trong gia đình KCTL đã động viên, giúp đỡ tôi và gia đình tôi trong thời gian qua.