Hành hương về côn sơn chữa bệnh và tập luyện
Cứ mỗi dịp nghỉ lễ 30.4 chúng tôi lại được theo Thầy về Côn Sơn tập luyện và chữa bệnh, năm nay được nghỉ dài ngày nên thời gian chúng tôi được ở bên cạnh Thầy và những thành viên trong gia đình KCTL được nhiều hơn, cùng nhau tập luyện và được Thầy chữa bệnh.
Khi chúng tôi về Côn Sơn đoàn đã về dâng hương tại đền thờ Bà Chúa Sao Sa. Quả thực mỗi lần theo Thầy đi tập luyện & chữa bệnh chúng tôi luôn được Thầy dành cho những món quà vô cùng quý giá, năm nay về Côn Sơn chúng tôi được Thầy và các vị Thần Y về chữa bệnh theo một phương pháp mới hiệu quả và khoa học hơn. Sau khi dâng hương xong chúng tôi nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi để Thầy và các vị Thần Y về chữa bệnh, khi bắt đầu vào trận thiền Thầy hô: “Nhật Tinh Hoa xuất hiện , nhật tinh hoa đi vào não bộ của từng người và tác động để làm hiện rõ sơ đồ bệnh lý của từng người”, Sau khi các sơ đồ bệnh lý của từng người được hiện rõ Thầy đã gửi các sơ đồ này về Viện nghiên cứu Y Học Cổ Truyền của Thầy Nghiêm Tân trong không gian để các vị Thần Y chuẩn đoán bệnh và đưa ra phác đồ điều trị bệnh. Đây có thể xem là phương pháp chữa bệnh hiện đại và hiệu quả bậc nhất hiện nay mà ở trần tục khó có thể làm được.
http://i1295.photobucket.com/albums/...psequselgu.jpg
MỌI NGƯỜI NGỒI THIỀN TẠI ĐỀN THỜ BÀ CHÚA SAO SA
(Nguồn ảnh: anh Hanhthong)
Sau khi được Thầy chữa bệnh tại đền thờ bà chúa Sao Sa chúng tôi lại cùng nhau về đền thời Thầy Chu Văn An, tại đây chúng tôi đã về Lưu Quang Điện dâng hương làm lễ. Sau khi làm lễ xong chúng tôi ngồi thiền và được Thầy Chu Văn An trực tiếp chỉ huy trận chữa bệnh cho mọi người.
http://i1295.photobucket.com/albums/...ps1eh3wuhh.jpg
ĐOÀN DÂNG HƯƠNG TẠI ĐỀN THỜ THẦY CHU VĂN AN
(Nguồn ảnh: anh Hanhthong)
Buổi chiều chúng tôi về đồi Kỳ Lân tập luyện, sau khi sơ đồ bệnh lý của từng người được gửi về viện nghiên cứu các bác sỹ đã chuẩn đoán từng loại bệnh của từng người một và đưa ra phác đồ điều trị bệnh cho từng loại bệnh, trong bài thiền chúng tôi đã được Thầy và các vị Thần Y giúp đỡ chữa bệnh. Khi kết thúc bài thiền cũng là lúc chúng tôi được chữa bệnh xong, cơ thể lúc này thật nhẹ nhàng thoải mái.
http://i1295.photobucket.com/albums/...psboenaotu.jpg
MỌI NGƯỜI ĐƯỢC CHỮA BỆNH TẠI ĐỒI KỲ LÂN
(Nguồn ảnh: anh Hanhthong)
Buổi tối chúng tôi cùng được giao lưu với Thầy, những học trò ở xa và những bệnh nhân đang tập luyện môn KCTL. Được nghe Thầy kể chuyện và mọi người cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm luyện tập với thật nhiều câu chuyện thú vị, cũng qua những câu chuyện chia sẻ này chúng tôi có thêm nhiều bài học về sự kiên trì và cố gắng của các bệnh nhân, chỉ cần có lòng tin và kiên trì thì sẽ nhanh khỏi bệnh và cơ thể sẽ càng khỏe mạnh hơn. Tuy nhiều bệnh nhân lần đầu tham gia cùng gia đình KCTL nhưng mọi người cảm thấy vô cùng gần gũi than quen, luôn chan hòa tình cảm vui vẻ không giống bất cứ nơi nào. Trong buổi giao lưu ngoài những câu chuyện chia sẻ về quá trình đến với KCTL và kinh nghiệm luyện tập chúng tôi còn được nghe rất nhiều bài hát được các bác hát tặng làm cho không khí buổi giao lưu vô cùng vui vẻ.
Cũng trong chuyến đi này những học trò Hà Nội và khắp các tỉnh thành trong cả nước lại tụ họp về đây, cùng nhau tập luyện và chữa bệnh. Những dịp nghỉ lễ dài như thế này mọi người thường ưu tiên cho gia đình, bạn bè hay đi du lịch.. nhưng không hiểu sao những học trò lại luôn dành thời gian cho KCTL, có lẽ KCTL luôn có một sức hút vô cùng lớn. Buổi tối ngày thứ 2 các học trò cùng nhau giao lưu, có nhiều học trò mới giới thiệu làm quen và chia sẻ con đường đến với KCTL cũng như những kinh nghiệm trong quá trình tập luyện. Ngoài ra chúng tôi được Thầy dạy cho nhiều điều, Thầy cho chúng tôi biết những điều chúng tôi chưa làm được, những việc chúng tôi chưa cố gắng để chúng tôi phải cố gắng hơn nữa. Tuy nhiều điều chúng tôi cần phải cố gắng nhưng trong một năm qua chúng tôi cũng đã làm được nhiều việc giúp đỡ cho bệnh nhân, kết quả tập luyện cũng tốt hơn và đặc biệt cùng chung tay xây dựng được ngôi nhà KCTL để sau này mọi người có nơi tập luyện, chữa bệnh giúp đỡ mọi người. Ngôi nhà KCTL là niềm tự hào lớn của chúng tôi mà mỗi người đều dành cho những tình cảm rất lớn, mỗi khi tới Côn Sơn chúng tôi phải chạy sang ngay vì nhớ không chịu được, hay cả buổi sang chỉ để quanh quẩn bên những gốc cây, bên bầy cá chỉ cần ngồi ngắm chúng thôi chúng tôi cũng cảm thấy vui rồi. Hay là mỗi buổi sang sớm mấy anh em đồng môn ngồi thiền bên hồ, trao đổi cảm nhận và hướng dẫn cho nhau .. cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu khác hẳn những nơi khác.
Kết thúc chuyến đi chúng tôi lại bùi ngùi tiếc nuối về những ngày tháng được ở bên Thầy, cùng nhau tập luyện và cố gắng. Mỗi chuyến đi chúng tôi lại học thêm được nhiều điều, được Thầy chữa bệnh và cho thật nhiều món quà quý giá. Mỗi năm qua đi chúng tôi càng nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình đó là phải học được thật nhiều, chăm chỉ hơn nữa cố gắng hơn nữa để có thể làm được việc và chữa được bệnh giúp đỡ mọi người.
Con xin cảm ơn Thầy và các Cụ bề trên đã giúp đỡ con, xin cảm ơn các anh chị em đồng môn đã giúp đỡ và tạo điều kiện tốt nhất cho chuyến đi Côn Sơn thành công, ý nghĩa.
Linh địa Côn Sơn,nơi chốn để trở về
Sắp đến dịp 30/4,lòng tôi lại háo hức khấp khởi,nửa mừng,nửa lo...vì điều kiện gia đình không được chung lòng như những đồng môn khác nên tôi cứ phải bắt nhịp theo gia đình của mình.Lòng thì hướng về Thầy,về Côn Sơn,mặt khác lại phải theo gia đình...không đi được đúng ngày như mọi người,mãi tới chiều 29/4 tôi mới sắp xếp đi về Côn Sơn được. Ngồi xe đò từ 3h mà tới 6h30mới tới nơi,thế mà vừa đến sân KS Lan Anh,nhìn thấy Thầy bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết...ăn tối xong,tất cả học trò chúng tôi từ khắp mọi miền đất nước được Thầy tổ chức cho giao lưu tại Vườn Nguyệt Quang,nơi Ngôi nhà chung đang được hoàn thiện từng ngày...Buổi tối,tuy nhìn mọi vật không được rõ ràng nhưng khi bước chân qua cánh cổng vào vườn sao tôi thấy trong lòng lâng lâng kỳ lạ,hình như các loài cây đã xum xuê lá,lấp ló ánh đèn quanh vườn tạo một khung cảnh huyền ảo thật đẹp,mặc dù mới chỉ hoàn thiện được khoảng gần 3/4 khu vườn nhưng sao mà đẹp đến vậy,rồi tôi theo các anh chị đến hồ cá,ánh trăng rọi xuống,trăng từ bầu trời,ánh trăng từ dưới hồ nước, năng lượng từ đâu đó ấm áp,dịu nhẹ lan tỏa làm cho tâm hồn tôi thanh thản nhẹ bẫng,...Tôi được biết Thầy đang cho các bệnh nhân bệnh nặng đang thiền thêm trên nền Ngôi nhà chung,ở ngoài này vui vì lâu lâu các chị em mới gặp nhau nên cứ vô tư,vô tâm trò chuyện mà không để ý đến không gian cần tĩnh lặng cho mọi người thiền,...Buổi thiền kết thúc,chúng tôi được Thầy cho sum họp tại Ngôi nhà chung,với chút văn nghệ,với những chia sẻ của các bác,các cô,các anh chị em ở mọi miền đất nước,những người ở xa thật xa Thầy,vậy mà vẫn một lòng chăm chỉ luyện tập chữa bệnh hướng về Thầy từng ngày từng giờ,chúng tôi được ở cạnh Thầy nên có tâm lí hơi "ỉ lại",nên phần lớn lên thăm Thầy chỉ lo tổ chức ăn uống..rồi lại ai về nhà nấy,Thầy nhắc nhở làm tôi thấy hổ thẹn quá,nghĩ đến các đồng môn ở tận Sài Gòn,tận Gia lai,các cô ở Nghệ An,các bác ở Thái Bình chăm chỉ luyện tập,có nhiều người đã có thể tự chữa bệnh nhẹ cho bản thân và còn đi chữa cho những người xung quanh nữa mà tôi không biết phải chui đi đâu cho hết xấu hổ...Đến phần được soi gương thì còn thê thảm hơn,tôi là một trong những học trò thấp kém nhất với sổ điểm bết xa lết..hixhix...năng lượng kém nên chỉ được có vậy,ngẫm thấy gương thần của Thầy thật là tài,vì đã soi đúng mức năng lượng thấp tè của tôi,xấu hổ,nhưng mà đúng thật...Thầy nhắc nhở nghiêm khắc nhưng rất nhẹ nhàng như một người cha,người ông chia sẻ dạy dỗ làm chúng tôi thấy thật cảm động...khuya rất khuya rồi thế mà không ai muốn đứng dậy để về nghỉ ngơi,chỉ muốn ở cạnh Thầy,nghe Thầy mắng,Thầy dạy...lạ thật...
Sáng 30/4,chúng tôi lên đồi Kỳ Lân,sau khi sắp xếp chỗ ngồi hoàn chỉnh,chúng tôi được Thầy cho tập bài Vạn Pháp Yên Tử Phù Vân trận,...Tiếng chuông đồng,cùng lời dẫn,tiếng nhạc du dương đưa tôi về vùng thiêng Yên Tử,nơi gió ngút ngàn,vi vu,nơi non thiêng tĩnh tại,ánh nắng ngập tràn nơi chúng tôi ngồi,hay nắng từ non thiêng Thầy gọi về để chữa bệnh cho mọi người,cứ lâng lâng,lâng lâng...tiếng chuông chùa thánh thót ngân lên kết thúc bài luyện làm tôi thấy mình đang ở nơi yên bình,tĩnh tại nhất mãi mới dứt ra được để trở lại thực tại...Bệnh nhân đầu tiên được Thầy chữa trong buổi sáng hôm nay là một chị bị tiền ung thư,u tuyến giáp...Thầy cho phác đồ khám thì phát hiện có tổ mối độc ở cổ họng,Thầy chữa trị bằng phương pháp khoa học hiện đại nhất bằng cách bơm nước vào tổ mối...làm long chân tổ mối...làm tan chất độc đã dính bám vào cơ thể để có thể đưa tổ mối ra ngoài,sau đó Thầy dùng DAS bóc tách tổ mối ra khỏi cơ thể...Thầy dùng một loại dung dịch đặc biệt để tẩy hết các chất độc,chất bẩn ra khỏi vùng bệnh...sản xuất tế bào mầm bằng cách tác động vào huyệt Thần khuyết rồi đưa tế bào mầm về Tổ hợp Trường cường - Hội âm để sản xuất tế bào phôi ...Dùng dung dịch tẩy rửa nhiều lần để làm sạch các chất bẩn,chất độc còn bám dính tại vùng bệnh trên cơ thể...Thầy sử dụng NCTB và MGBC...bôi vào vết thương và tạo điều kiện,môi trường thuận lợi cho các TB phôi tương thích và phát triển bền vững tại vùng nó đến thay thế...Liệu pháp thay thế tế bào đã được thực hiện...Sau cùng Thầy kiểm tra toàn diện rồi dặn dò bệnh nhân phải chăm chỉ luyện tập để hàng ngày được Thầy và các bác sĩ trong không gian khám và chữa trị bệnh tận gốc...Trong,suốt quá trình Thầy chữa bệnh cho chị bệnh nhân,tôi ngồi sát gần nên cảm giác bị hút về phía chị,không mạnh nhưng lực hút cứ đều đều như bị hút hết hơi vậy,tôi mở mắt ra thì dù Thầy ngồi đối diện với chị bệnh nhân rất gần,cũng rất gần chỗ tôi ngồi thế nhưng lực hút hút vẫn từ phía chị í sang tôi,cũng không hiểu sao lại thế...
Tiếp đến là bệnh nhân có sẹo siêu ác quỷ,Thầy phát năng lượng vào vùng bệnh,cho phác đồ điều trị,nối lại tất cả các dây thần kinh, kinh mạch, lạc mạch bị đứt,bị cắt,....cuối cùng là đặt chương trình chữa tự động trong cơ thể bệnh nhân,...rất nhanh gọn,nhẹ nhàng...chúng tôi vẫn chưa định hình được thì Thầy đã chữa xong cho chị ấy rồi...Xong xuôi,chúng tôi trở về KS Lan Anh,tôi lại nhớ vườn Nguyệt Quang nên đưa con gái nhỏ sang thăm vườn,cứ như đang ngoài nắng nóng bức được bước vào nơi có điều hòa nhiệt độ vậy,sảng khoái nhẹ nhàng quá!Con gái chạy lon ton bên hồ cá,hết ngắm cá lại ngắm hoa của cô sung như lính mê mệt,loăn xoăn,loăn xoăn làm tôi vui lây với niềm vui của bé,cứ muốn ở mãi đây mãi,thật khó để xa Thầy,xa những điều thuộc về Thầy,sao cái gì liên quan đến Thầy cũng như bị thôi miên thế nhỉ..?!?!
Thế mà tôi vẫn phải ra về sau bữa trưa,không kịp chào Thầy vì sợ Thầy mệt,hai mẹ con lại lóc cóc đi nhờ xe bố mẹ Khánh Ly về Hà Nội vào 2h chiều...đi suốt dọc đường cứ nhớ Thầy,nhớ vườn Nguyệt Quang da diết,chỉ mong nhanh nhanh có dịp lại chạy ùa về để được thiền,được hưởng không khí trong lành tĩnh tại nơi khu vườn tiên mà chỉ ai đến mới cảm nhận hết điều kỳ diệu nơi này...
Sớm thôi,ngày gần nhất sẽ được trở về Linh địa Côn Sơn,về với Thầy,với khu vườn tiên cảnh có thật như trong giấc mơ đẹp,thật đẹp....
Chúng tôi được chữa bệnh một cách toàn diện!
Tôi thấp thỏm chờ đợi mãi, cuối cùng thì dịp nghỉ 30.4 cũng đã đến. Năm nay mọi cơ quan, công ty đều làm bù để được nghỉ 6 ngày. Một khoảng thời gian thật dài, dài gần bằng dịp nghỉ Tết âm lịch. Mà Tết âm lịch thì bận bịu quá, nên dịp nghỉ 30.4 này tôi gọi là dịp nghỉ "dành cho mình", "dành cho KCTL"... Không những vậy, tôi tin chắc chắn là "chúng tôi sẽ được Thầy và các Cụ dành cho những điều kỳ diệu" nữa chứ. Và đúng là như vậy, ngay buổi sáng ngày đầu tiên của chuyến hành trình, chúng tôi đã được chữa bệnh một cách toàn diện dựa trên sơ đồ bệnh lý của từng người. Điều này thật là mới lạ phải không? Bởi vì đây cũng là lần đầu tiên Thầy sử dụng phác đồ điều trị này mà...
Mục đích của chuyến đi lần này là chữa bệnh và luyện tập. Mà trong chúng ta, ai mà chả có chút ít bệnh nhỉ? Từ những bệnh lặt vặt, tới bệnh kinh niên, tới những bệnh "ủ" chờ đến lúc biểu hiện. Rồi cả tới những khí xấu, khí độc mà vô tình chúng tôi nhiễm phải, tuy chưa tạo ra bệnh, nhưng làm cơ thể yếu dần... Do đó không chỉ các học trò chúng tôi háo hức chờ đợi, mà chuyến đi còn có rất nhiều các bác cao tuổi, các bạn trẻ muốn được tập luyện KCTL.
9h sáng ngày 28/4/2015, đoàn chúng tôi có mặt tại đền bà chúa Sao Sa để dâng hương làm lễ. Trải qua 2 tiếng di chuyển, nhiều bác cao tuổi đã tỏ ra mệt, nên Thầy cho chúng tôi tập 1 trận ngắn để thanh lọc cơ thể.
Thầy dùng chuỗi hạt vạn năng để khai thông, thanh lọc cơ thể; bổ sung & hồi phục năng lượng cho cơ thể của tất cả mọi người.
Ngồi giữa trời nắng, nhưng tôi lại không thấy nóng, mà thi thoảng thấy có gió mát thổi vào cơ thể. Tôi đang lâng lâng nghĩ: Thầy gọi gió và mây tới che nắng cho mọi người; thì tôi lại nghe Thầy hô: "...Linh quang an lành hạnh phúc từ đền thờ bà chúa Sao Sa phát trùm lên tất cả mọi người". Tôi cảm thấy thật vui, vì tôi biết đây là món quà mà bà chúa Sao Sa tặng cho mỗi người chúng tôi trong bài tập này. Sau đó Thầy gọi tiếp: "Từ trong không gian, những luồng Nhật Tinh Hoa dồn mạnh xuống vùng trận, dồn mạnh xuống từng cơ thể.
Nhật Tinh Hoa giúp nâng cao thể trạng của mỗi người.
Nhật Tinh Hoa xoáy mạnh vào não bộ, xoáy tràn ngập vào não bộ.
Nhật Tinh Hoa cho hiện rõ toàn bộ sơ đồ bệnh lý của mỗi người.
Thông tin từ các sơ đồ bệnh lý này gửi thẳng về Trung Tâm tiếp nhận thông tin của học viện Y Dược học trong không gian của Thầy Nghiêm Tâm.
Xin các vị Thần Y tiếp nhận sơ đồ bệnh lý của toàn bộ những người có mặt trong chuyến đi Côn Sơn lần này. Từ đó các vị Thần Y chuẩn bị phác đồ điều trị cho từng người từ buổi tối ngày hôm nay..."
Tôi mở mắt ra nhìn mọi người, chợt nhận ra mặt một số người sáng hẳn lên. Rồi tôi quay lại với thắc mắc trong đầu vì cụm từ "sơ đồ bệnh lý" này thật là mới với chúng tôi. Hiểu được điều mọi người thắc mắc, Thầy đã giải thích ngắn gọn: "Mọi bệnh tật đều phản ánh trên não bộ của từng người, nên gọi là "sơ đồ bệnh lý" trong não bộ. Và các sơ đồ bệnh lý của từng người đã được chụp và gửi về Trung Tâm tiếp nhận thông tin, tại đó các bác sĩ sẽ biết tình hình bệnh tật của từng người: có bao nhiêu loại bệnh, cách chữa như thế nào... Đầu tiên các bác sĩ làm việc trên sơ đồ bệnh lý để tìm ra phác đồ chữa bệnh, rồi sau đó mới áp dụng phác đồ chữa bệnh vào người bệnh. Đây là cách chữa bệnh tiên tiến và hiệu quả nhất hiện nay trong không gian. Và đây cũng là lần đầu tiên cách chữa bệnh như vậy được áp dụng tại trần tục"
Chúng tôi chỉ biết lặng người đi khi nghe được những thông tin như vậy. Nếu như ở tại trần tục này, việc chữa dứt điểm 1 căn bệnh thôi nhiều khi cũng đã vất vả lắm rồi. Vậy mà chúng tôi ai ai cũng được chữa hết tất cả các bệnh có trong cơ thể, chữa bệnh một cách toàn diện. Không biết tới khi nào thì trần tục mới làm được những điều như vậy nhỉ? Chúng tôi thật quá may mắn, khi được đón nhận những cách chữa bệnh tốt nhất từ thế giới tâm linh. Mà không chỉ có vậy, chúng tôi vừa được tập luyện, được vui chơi tại Ngôi Nhà Chung, mà tới lúc ra về là khỏi bệnh... Ôi chao, thật quá nhiều điều may mắn! Và chúng tôi đều biết: có được những điều may mắn này là nhờ có Thầy, nhờ có tình thương yêu và quyền năng của Thầy.
Chuyến đi Côn Sơn năm 2015 đã kết thúc, nhưng có lẽ có rất nhiều các bác sĩ trong không gian vẫn âm thầm làm việc để chữa hết tất cả bệnh tật trong người cho chúng tôi theo phác đồ điều trị đã đưa ra. Chúng con lại chỉ biết nói lời cảm ơn Thầy vì những điều Thầy đã làm cho chúng con. Con cũng xin cảm ơn các vị bề trên, các bác sĩ, các vị thần y đã chữa bệnh cho chúng con, luôn dẫn dắt và dạy bảo chúng con.
Em cảm ơn các anh chị trong ban tổ chức cùng các thành viên trong gia đình KCTL đã cùng nhau tạo nên một chuyến đi thật thân thiết và ý nghĩa ạ.