Giải hạn năm Ất Mùi tại Đền Bà chúa Sao Sa
Lễ giải hạn đầu năm 2015 này có nhiều điểm khác biệt so với một số năm trước.
Địa điểm được Thầy chọn làm lễ năm nay là Đền Bà Chúa Sao Sa - một địa danh được xếp vào hàng Chí Linh Bát Cổ. Về danh nhân được thờ phụng tại đây có nhiều điểm rất đặc biệt mà không phải ai cũng biết.
Bà chúa Sao Sa chính là Nguyễn Thị Duệ (còn có tên là Nguyễn Thị Ngọc Toàn) - vị nữ tiến sĩ đầu tiên của nước ta dưới thời nhà Mạc. Bà là người học vấn uyên thâm, tài sắc vẹn toàn, nên dù bị phát hiện phạm tội “khi quân” do giả trai đi thi nhưng không những không bị xử tội mà còn được phong quan để dạy bảo cho các cung nữ. Dù chính sự đổi thay nhưng Bà luôn được trọng dụng dưới thời nhà Mạc, chúa Trịnh, rồi nhà Lê. Do vậy, trong bài thơ “Bát cổ thi”, Thầy có câu rằng: “Tam Vương nhất kính, xuyên trần thế” để nói về việc này.
Tấm lòng của bà với quê hương, với nhân dân cũng rất cảm động, “Giải yếm buông trôi, ấm vạn người”. Ân huệ Vua ban trước khi về nghỉ, Bà không xin bổng lộc cho bản thân và con cháu mà chỉ xin thả dải yếm trôi sông để khoanh vùng miễn thuế cho dân. Trí tuệ hơn người, bà buộc dải yếm vào quả bưởi thả xuống. Một vùng rộng lớn được miễn thuế, nhiều làng trong vùng đã lập đền thờ tưởng nhớ công ơn Bà.
Về thân phận của Bà cũng nhiều điều đáng nói. Bà được gọi là Bà chúa Sao Sa do Vua ban tên cho Bà là Tinh Phi, tức là Sao Sa, hay là do dân gian cũng truyền tụng Bà là một vì tinh tú xuống trần, hoặc là do cả hai. Bà cũng chính là Đệ Nhất Thánh Mẫu xuống trần. Khi giới thiệu về Bà và lý do chọn địa điểm này, giọng nói và vẻ mặt Thầy rất xúc động, bởi lẽ Bà cũng chính là Mẹ của Thầy.
Cũng như mọi năm, Thầy làm lễ trang trọng, kính cẩn nhưng rất gọn và dứt khoát. Tiếng nhạc thiền du dương nổi lên,Thầy mời Ngọc Hoàng hiển linh giúp dân giải hạn. Đắm chìm trong tiếng nhạc quen thuộc, H.A thấy không chỉ được chữa bệnh như khi tập các bài luyện của Thầy với cảm giác mạnh và rõ hơn, mà còn cảm thấy có những làn khí mơn man xung quanh, man mát rất dễ chịu. Giải hạn năm ngoái, và khi tập trên đỉnh Phù Vân trong đợt đi Yên Tử gần đây H.A cũng cảm thấy có những làn khí như thế, rất khác lạ chứ không phải là gió. Một cảm giác thật bình yên, cảm thấy được yêu thương, che chở. Nếu mà thấy được gì đó như mọi người nữa thì thật tuyệt, nhưng thôi nghe kể lại cũng thích rồi, không lại thành tham mất.
http://i1292.photobucket.com/albums/...pss23klq4t.jpg
http://i1292.photobucket.com/albums/...pstrlgqb53.jpg
Thầy mời Thần Tài phát lộc năm mới cho mọi người. H.A thấy trĩu khá nặng ở tay trái, cố tập trung cảm nhận ở tay phải nhưng không thấy gì. Tuy thế H.A vẫn rất vui vì lần này cảm giác được quà của Thầy và Thần Tài rất rõ rệt. Hai lần giải hạn trước, khi Thần Tài phát quà, H.A chả thấy gì, cũng hơi buồn nhưng giờ biết chắc là vẫn có quà nhưng lúc đó mình chưa cảm nhận được. Hy vọng là sang các năm sau, sẽ nhận được nhiều quà, phải bê cả 2 tay mới hết (lại tham:)).
Thật may, hôm làm lễ, sức khỏe Thầy đã khá lên, mừng quá. Từ đợt Tết, Thầy đã bị tà độc tấn công, đến hôm thứ bảy trông Thầy rất mệt mỏi. Vì bao nhiều con người đã tin tưởng, mong mỏi chờ được Thầy giải hạn nên Thầy đã cố gắng, bất chấp sức khỏe của mình. Chúng con thương Thầy quá mà chả làm được gì để Thầy bớt đau. Đến bao giờ chúng con mới "đỡ đần" được Thầy đây? Đã thế, Thầy vẫn chữa bệnh cho nhiều bệnh nhân, hao tổn bao sức lực, năng lượng trong lúc chính bản thân Thầy đang bị đau đớn như thế, chúng con thấy lo cho Thầy quá. Chúng con mong sao Thầy và các học trò giỏi trong lớp, trong không gian sớm tìm được giải pháp khống chế và loại trừ được tà độc ra khỏi người Thầy.
Có một điều đáng tiếc nữa trong chuyển đi này là thời tiết hôm thứ 7 không được đẹp, trời mưa và lạnh, bẩn nên nhiều người không sang thăm và tập luyện ở vườn Nguyệt Quang như đã định từ nhà được, đành tự nhủ để lần sau vậy. Chúng con thì tiếc lắm nên tối muộn thứ 7 kéo nhau sang và tập Vạn pháp Tây Sơn Trận. Quả là thấy mạnh hơn hẳn tập ở nhà. Thích thật.
Năm nay số người đi giải hạn đông hơn mọi năm, địa hình mới, thời gian tổ chức đi kéo dài hơn mọi năm nên khối lượng công việc phát sinh nhiều. Thế nhưng việc chuẩn bị tổ chức buổi lễ đã rất chu đáo và thành công. Phải kể đến công sức của Ban Cán sự lớp đã rất tâm huyết khi lên phương án chi tiết và chỉ đạo sát sao từ việc tổng hợp dữ liệu đến phân công công việc, xử lý các tình huống phát sinh.....
Tối hôm thứ 7, Thầy giao cho học trò sang ngồi thiền ngay ở sân Đền thờ bà Chúa Sao Sa để phát công đảm bảo cho buổi sáng CN của ngày hôm sau trời không mưa nữa. Chúng con cũng chỉ biết đi làm nhưng chưa hiểu hết ý nghĩa. Kỳ lạ thay, lúc trước 9h sáng ngày CN trời vẫn còn mưa nhỏ, khi Thầy chuẩn bị làm lễ thì trời tạnh hẳn và buổi lễ vừa kết thúc thì trời lại mưa ngay. Tại sao thì bản thân tôi vẫn còn chưa hiểu hết nhưng tôi tin vào quyền năng của Thầy.
Chúng con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn Bà chúa Sao Sa, Ngọc Hoàng, Thần Tài và các vị bề trên đã mang lại cho chúng con một năm mới Ất Mùi bình an, hạnh phúc.