Lễ giải hạn năm Ất Mùi-2015
Một năm cũ đã qua đi, một mùa xuân mới đã về, đất trời lại tiếp nối thêm những vòng quay thời gian dường như bất tận. Cá nhân mỗi người lại tiếp tục cuộc hành trình để viết nên những trang sử của đời mình, trong một hoàn cảnh mới, thời vận mới, thời cơ mới. Và trong cuộc hành trình ấy, mỗi con người sẽ chịu ảnh hưởng và giao hòa với những dòng năng lượng vốn định trong tự nhiên. Trong đó có dòng năng lượng của những vì sao chiếu mệnh hàng năm. Có 9 vì sao -9 dòng năng lượng, với những tính chất khác nhau, luân phiên theo từng năm, tác động tới mỗi con người. Kéo theo đó là những ảnh hưởng, thuận lợi hoặc không thuận lợi cho từng cá nhân.
Dĩ nhiên trong cuộc đời, ai ai cũng mong muốn gặp được điều lành, tránh được điều dữ. Bởi vậy, để thỏa ước nguyện, tạo phúc cho nhân dân, hàng năm Thầy Nguyệt Quang Tử đã tổ chức buổi lễ giải hạn cho mọi người.
Năm nay, Thầy đã tổ chức buổi lễ giải hạn tại đền thờ bà Chúa Sao Sa- Nguyễn Thị Duệ, thuộc khu di tích Côn Sơn- Kiếp Bạc, tỉnh Hải Dương. Tham gia buổi lễ giải hạn có khoảng 500 người, đến từ 16 tỉnh thành phố trong cả nước. Buổi lễ diễn ra trong không khí, phấn khởi, trang nghiêm, thành kính.
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.n...0d8350b21633e1
Chuyện bên lề:
Mưa. Trời mưa rả rích. Những cơn mưa xuân đặc trưng của miền Bắc đã kéo dài cả tuần lễ. Nếu trời vẫn mưa như vậy, thì thật ái ngại cho những hoạt động ngoài trời. Ngày Thầy làm lễ giải hạn đã đến gần, vợ chồng tôi mong ngóng thời tiết sẽ chuyển biến tốt hơn để buổi lễ diễn ra thuận lợi.
6 rưỡi sáng, xe xuất phát từ Hà Nội, trời vẫn chưa sáng hẳn. Cảnh vật hiện ra không mấy rõ ràng qua tấm kính ô tô ướt hơi nước. Cần gạt nước của chiếc xe vẫn đều đặn phất phơ trước mặt. Không ai nghĩ trời sẽ ngừng mưa.
8 giờ 05 phút, xe đến địa điểm tổ chức buổi lễ. Trời cũng vừa hửng sáng, những hạt mưa đã không còn rơi xuống khu vực này nữa. Lòng tôi ngập tràn cảm giác lâng lâng, trời ủng hộ buổi lễ rồi.
9 giờ kém 05, Thầy bắt đầu buổi lễ. 9 giờ 45, buổi lễ kết thúc. Vừa hay, những hạt mưa lại bắt đầu rơi để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Nàng Xuân đỏng đảnh bằng việc rải những hạt mưa xuân xuống khu vực.
Mọi người vây quanh Thầy, bố tôi đại diện gia đình vào cám ơn và chào tạm biệt Thầy để ra về. Trên đường về trời vẫn mưa, chú lái xe nhận xét ”ông Thầy này giỏi thiên văn thật, vừa hết lễ thì mưa”. Tôi và vợ đồng thanh nói:
“ Cái này là do Thầy làm cả đấy”.
Chuyện trước và sau giải hạn
Dường như mưa xuân ở Côn Sơn nhiều hơn tất thảy cả Miền Bắc, mưa rả rích suốt cả hơn tuần nay, mưa khiến các anh chị em đồng môn trong lớp không tránh khỏi lo lắng cho buổi lễ giải hạn đầu năm. Gần đến ngày giải hạn, tôi gọi điện hỏi thăm người ở Côn Sơn biết rằng trời vẫn mưa rả rích suốt cả ngày đêm. Biết rằng đã có Thầy mọi chuyện sẽ vẫn tốt đẹp diễn ra như kế hoạch đã định. Nhưng sao tôi vẫn canh cánh trong lòng.
Tôi cùng với một số anh chị em lên Côn Sơn trước một ngày giải hạn, trời vẫn mưa có vẻ như còn mưa nặng hạt hơn. Đến lúc này thì tôi và theoThầy không thể dấu được nỗi lo của mình, bàn với anh hocdao phương án che mưa cho buổi lễ giải hạn ngày mai. Chúng tôi nói đến việc này thì anh ấy đã nói “yên tâm ngày mai trời sẽ tạnh mưa, sẽ không sao đâu”, tôi hiểu vì sao anh nói như vậy, với học trò chúng tôi thì nắng mưa đều không sao. Nhưng để tâm lý của gần 500 con người tham dự buổi lễ được yên tâm, chúng tôi vẫn đưa ra phương án là nhà bạt che mưa. Thế là chúng tôi đi báo cáo với Thầy, đi tìm nhà cung cấp, đi xin phép người trông Đền để được dựng nhà bạt. Khi tôi nói với Thầy phương án dựng nhà bạt che mưa ngày mai thì Thầy đồng ý và nói với tôi là “tối nay bảo học trò sang Đền phát công …”. Sau khi nghe lời Thầy nói như vậy thì những lo âu trong lòng tôi biến mất, chỉ còn làm cho tốt nữa mà thôi. Vậy là tôi, theoThầy anh hocdao và anh trungthanh bé Quỳnh Anh lên đường sang Đền bà Chúa “tiền trạm” trước.
Có một chút trở ngại nho nhỏ từ cuộc sống trần tục đã xẩy ra, có một người trong BQL khu di tích kiên quyết không đồng ý cho việc dựng nhà bạt che mưa với nhiều lý do khác nhau. Thế là anh em chúng tôi lại sử dụng nhiều biện pháp để xoay chuyển tình hình…Một lúc sau thì người này cũng đồng ý, nhưng xem ra anh ta chưa “tâm phục, khẩu phục”. Tôi cũng được biết, sáng hôm giải hạn người này có đến Đền bà Chúa và ngồi trong Đền quan sát Thầy làm lễ giải hạn cho mọi người. Một lúc sau anh ta vui vẻ ra về. Những người trông đền thì rất vui vì đây là lần đầu tiên được đón một đoàn người đến làm lễ rất đông, trang nghiêm và trật tự như vậy.
Một công việc trước ngày giải hạn nữa là khoảng 20h tối thứ bảy, tất cả học trò từ khắp mọi miền của đất nước lên xe sang Đền bà Chúa phát thực công xua bớt hơi nước dày đặc đang bao phủ khu vực Đền. Chúng tôi ngồi thành hình vòng tròn trong ngoài, sau khi ổn định chỗ ngồi thì anh hocdao hướng dẫn mọi người “tập trung tư tưởng tâm niệm phát năng lượng lên đỉnh đầu bách hội, phát lên cao 50cm”. Những dòng năng lượng nhỏ được phát đi theo ý niệm của học trò... Công việc còn lại do anh hocdao và em PHUCLONG đảm nhận, Thầy giao cho hai anh em và nói “Nếu không làm được thì ở bên đấy luôn đi đừng về đây nữa”. Hai anh em cùng học trò chúng tôi đã thực hiện thành công nhiệm vụ Thầy giao: Đảm bảo bảo cho gần 500 người tham gia giải hạn không bị ướt do mưa.
Quả thật như vậy ngày hôm sau, trước giờ giải hạn khoảng 10p thì trời quang, mây tạnh, sau giờ giải hạn khoảng 5p thì trời lại bắt đầu mưa.
Một không gian an lành, hạnh phúc, tràn ngập năng lượng trong buổi lễ khi Thầy tổ chức giải hạn cho bạn và gia đình bạn.
Giải hạn xong mọi người đều lên xe ra về, loanh quanh thế nào mà còn sót mình tôi ở bãi đất trống đỗ xe, tôi nghĩ chắc mình còn chưa xong việc ở đây, muốn nán lại nơi đây thêm chút nữa chăng?. Và tôi quay trở lại Đền cảm ơn Bà Chúa, cảm ơn một lần nữa những người trông Đền đã tận tâm giúp cho buổi lễ được thành công. Chỉ khi quay lại Đền tôi mới biết vì sao tôi bị “nhỡ xe”..., thật kỳ lạ.
Con Tạ ơn Thầy và các Vị Bề trên đã giải hạn cho con, cho con thêm bản lĩnh; sự thông minh, sáng suốt để lựa chọn những điều hợp lý trong cuộc sống. Đây chính là món quà vô giá con nhận được từ buổi lễ giải hạn hôm nay.
Cảm ơn tất cả mọi người đã tham dự buổi lễ giải hạn. Kính chúc mọi người một năm mới an lành, hạnh phúc, thành công.
Cảm ơn tất cả anh chị em đồng môn đã sát cánh bên nhau để làm tốt công việc của mình. Như vậy, chúng ta đã, đang và sẽ làm tốt những điều Thầy dạy là “HỢP LÝ, YÊU THƯƠNG, ĐOÀN KẾT, SỨC MẠNH” .
Cảm Nhận Lễ Giải Hạn 2015
Cứ mỗi dịp đầu năm mới Thầy Nguyệt Quang Tử lại tổ chức buổi lễ giải hạn cho các gia đình. Sau khi nhận được thông báo về lịch giải hạn năm nay tôi vô cùng hồi hộp và chờ mong từng ngày để được tham gia. Đối với chúng tôi đầu năm mới được Thầy Nguyệt Quang Tử giúp đỡ gia đình giải hạn để trong một năm đó cả gia đình được bình an, gặp nhiều điều tốt lành thì đó là một món quà vô cùng quý giá.
Năm nay ngày lễ giải hạn được Thầy chọn tại đền thờ Bà Chúa Sao Sa – Côn Sơn, Hải Dương. Mặc dù công tác tổ chức được các anh chị học trò chuẩn bị rất chu đáo nhưng những ngày đầu năm mới những cơn mưa xuân kéo dài sẽ làm ảnh hưởng tới buổi lễ. Ngay trong tối trước ngày diễn ra buổi lễ Thầy đã giao nhiệm vụ cho những người học trò sẽ góp một phần năng lượng của mình để làm cho ngày mai thời tiết sẽ không còn mưa trong khi diễn ra buổi lễ.
Buổi tối hôm đó sau khi ăn tối xong chúng tôi tập trung và lên đền thờ Bà Chúa Sao Sa. Chúng tôi ngồi thành vòng tròn và phát năng lượng theo sự hướng dẫn của anh HocDao, mỗi người đều phát năng lượng của người đó lên phía trên đỉnh đầu Bách Hội, sau đó năng lượng này sẽ được sử dụng để làm nhiệm vụ... Lúc đầu cơ thể tôi ấm lên, đan điền nóng ran lên và tối liên tục tâm niệm phát năng lượng lên phía trên đỉnh đầu BH. Đến giai đoạn cuối tôi cảm giác như năng lượng trong cơ thể không còn được nhiều nữa và đan điền không còn nóng như giai đoạn trước đó, nhưng tôi vẫn cố gắng tâm niệm, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà Thầy đã giao cho.
Buổi sáng ngày diễn ra buổi lễ thật bất ngờ khi thời tiết đã chuyển theo hướng tốt lên, trời không còn mưa như những ngày trước nữa. Mọi người đã đến tham gia buổi lễ rất đông, các anh chị học trò mỗi người một nhiệm vụ tổ chức cho buổi lễ. Do có kinh nghiệm và chuẩn bị cẩn thận từ trước nên buổi lễ được các anh chị học trò làm rất nhanh và trật tự. Sau 20 phút tổ chức và sắp xếp vị trí mọi người đã vào đúng hàng của Sao mình và hồi hộp bước và buổi lễ.
Đầu tiên Thầy đã giới thiệu cho moi người về đền thờ và Bà Chúa Sao Sa, bà là vị nữ tiến sỹ đầu tiên của đất nước Đại Việt, là một người đức độ tài giỏi và cũng là một người hết mực yêu thương dân. Bà chính là một tấm gương sáng soi xuyên suốt 3 triều đại và mãi mãi sau này.
Nguồn: anh Hanhthong
Buổi lễ giải hạn bắt đầu mọi người ai cũng ngồi ở tư thế thiền và cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể. Trong khi các cụ bề trên giúp tôi giải hạn, tôi thấy cơ thể mình co giật nhiều chỗ trên cơ thể, cảm giác nhẹ nhàng thoải mái. Hai bàn tay của tôi lúc đầu có khí lạnh thoát ra sau đó ấm dần lên đến. Sau khi giải hạn xong, Thầy đã mời Thần Tài Thần Lộc về ban lộc cho mỗi người, tôi nhắm mắt lại để tay lên đùi để cảm nhận, sau khi Thầy hô “Mời Thần Tài Thần Lộc” về ban lộc cho mọi người thì tôi cảm nhận rất rõ bàn tay phải của mình có một luồng khí xoáy rất mạnh, man mát dễ chịu. Tôi vô cùng vui sướng và cảm động, sau đó tôi chấp tay cảm ơn Thầy và các Cụ bề trên, Thần tài thần lộc đã giúp đỡ và cho quà.Sau buổi lễ tôi lại được Thầy dành cho một món quà rất lớn đó là tôi được trở về “Nhập Môn” để cùng được rèn luyện và học tập với các anh chị.
Con xin cảm ơn Thầy và các cụ bề trên đã dành những món quà to lớn cho con và cả gia đình, giúp cho gia đình chúng con một năm mới nhiều bình an, sức khỏe, gặp nhiều điều tốt lành. Con và gia đình sẽ cố gắng để một năm mới chúng con sẽ làm thêm nhiều việc tốt và sẽ có nhiều kết quả tốt trên còn đường của Thầy và KCTL.
Mùa xuân diệu kỳ ở lế giải hạn đầu năm 2015.
Năm nay là năm thứ 2 tôi được tham gia Lễ giải hạn đầu năm do Thầy Nguyệt Quang Tử tổ chức.Được về linh địa Côn Sơn, được thăm vườn Nguyệt Quang,thăm ngôi nhà chung mà Thầy đã và đang dày công tâm huyết xây dựng thành nơi luyện tập,chữa bệnh cho những người yêu thích Khí công Tâm linh cũng như các học trò.Tâm trạng tôi rất háo hức (mặc dù nơi đây là quê chồng mình và tôi cũng thường xuyên về quê).Sau khi ổn định chỗ nghỉ ngơi do BTC sắp xếp, đến chiều tôi sang ngôi nhà chung, cảm giác cứ nao nao, ấm cúng lắm, trong người cứ ấm dần lên khi đi dạo quanh nhà Thầy.Mọi khi chỉ được xem qua hình ảnh trên diễn đàn, nay lại được nhìn ngắm tận mắt vườn Nguyệt Quang: cành cây, hoa lá đang đâm chồi nảy lộc dưới mưa xuân,trong lòng tôi cảm giác cứ rưng rưng.Tất cả thật đẹp và huyền ảo trong mắt tôi. Bước vào ngôi nhà đang xây dựng dở phía trước, đã thấy các bác cao tuổi ngồi thiền quây quần bên nhau.Ngoài trời mưa rất mau hạt,nhưng quanh vườn cứ từng tốp, từng nhóm người đứng chuyện trò, chỉ trỏ về các phía trong vườn, chắc cũng đang nói cho nhau nghe về nơi này đây mà.Ngôi nhà chung này chỉ có Thầy mới làm được như thế, càng cảm phục ân đức của Thầy.
Sang ngày thứ hai, lễ giải hạn diễn ra tại đền thờ Bà Chúa Sao Sa, khi theo đoàn xe di chuyển từ Côn Sơn đến nơi làm lễ khoảng 6km,trời mưa liên tiếp nhiều ngày nay rồi,lúc lên xe trời vẫn mưa,đến nơi khi xuống xe để vào đền, kỳ lạ thay thời tiết đã tạnh hẳn.
Như thường lệ ban tổ chức đã sắp xếp 9 biển hiệu của 9 ngôi sao để những người tham dự được sao gì chiếu mệnh thì sẽ xếp vào hàng sao đó.Năm nay có khoảng 500 người có mặt tại buổi lễ.Thầy nói:Việc giải hạn là cần làm và phải làm cho đúng, chỉ người có đủ quyền năng mới giải được hạn cho dân.Trước khi vào buổi lễ Thầy nêu lý do năm nay Thầy lại chọn đền Bà chúa Sao Sa để tổ chức giải hạn cho dân. Thầy giảng giải cho toàn bộ những người có mặt trong buổi lễ hiểu về nơi thờ bà Chúa. Bà tên thật là Nguyễn Thị Duệ, là người con gái rất thông minh, nhưng thời bấy giờ thì con gái không được phép học hành thi cử, bà đã phải cải trang thành nam nhi để đi học và đi thi, rồi bà đậu chức vị tiến sĩ.Bà là nữ tiến sĩ đầu tiên của nước Việt Nam ta.Thời nhà Mạc,việc bà giả nam đi thi và đỗ chức quan sẽ bị khép tội khi quân, theo luật sẽ bị xử chém, nhưng khâm phục tài đức của Bà, lúc đó nhà Vua vẫn chiêu tài Bà, không những không xử mà còn mời Bà vào làm quan chuyên dạy các cung tần mĩ nữ trong cung.Khi đàng trong chúa Trịnh đánh ra bắc,đánh đuổi lên tận Cao Bằng thì Bà bị bắt lại và chúa Trịnh cũng khâm phục tài đức của bà và giao Bà việc dạy học cho cung tần mỹ nữ nhà Trịnh.Rồi đến thời nhà Lê, Bà cũng được triều đình trọng dụng giao việc giáo dục trong cung cho Bà.Bà đã giữ trọng trách lớn trong việc giáo dục trong cung trải qua ba triều đình.Khi đến tuổi về hưu, nhà vua muốn ban thưởng cho bà và bảo bà có nguyện vọng gì cứ nói,Bà liền thưa với nhà vua: cho thần được xin với nhà vua rằng thần đứng ở ngã ba sông và thả một dải yếm của mình xuống sông, dải yếm trôi đến đâu thì xin nhà vua miễn thuế cho Dân đến đó.Vua nghe thấy nghĩ đó là chuyện nhỏ liền đồng ý ngay.Nhưng với trí thông minh và tấm lòng luôn thương dân nghèo, lo lắng cho dân, bà có kế sách:buộc dải yếm vào quả bưởi rồi thả xuống sông, dải yếm đã trôi rất xa và dân chúng cả một vùng rộng lớn quê bà đã được miễn thuế…Dân chúng tưởng nhớ ân đức của Bà và rất nhiều nơi đã lập ban thờ Bà,nhưng nơi đây là nới Bà sinh ra và là nơi đặt lăng mộ và đền thờ Bà.Tiếng thầy cứ trầm ấm kể về lịch sử nơi thờ tự Bà Chúa Sao Sa, lúc đó trong đầu tôi luôn liên tưởng đến một câu thơ trong bài thơ Bát Cổ thi của Thầy: “…Dải yếm buông trôi,ấm vạn người.”
Rồi buổi lễ bắt đầu.
Thầy mời Ngọc Hoàng Thượng Đế và bà chúa Sao Sa về giải hạn cho toàn thể những người có mặt và người thân trong gia đình họ tuy không có mặt nhưng đã đăng ký theo danh sách.Toàn thể mọi người ngồi thiền trong tiếng nhạc tôi thấy quen thuộc,tư thế thoải mái nhất để cảm nhận được tốt nhất buổi lễ giải hạn do Thầy tổ chức.Tôi tâm niệm kính xin Ngọc Hoàng Thượng Đế,kính xin Bà Chúa Sao Sa và các vị bề trên cho con được mời vía của những người thân trong gia đình về xếp vào các hàng sao tương ứng để dự lễ.Đỉnh đầu bách hội nặng nặng,căng tức, dần dần thấy cơ thể mình xoáy dần, xoáy dần và xoáy theo vòng tròn,rồi lại cảm giác cơ thể hòa tan hình dáng như cái chum bên trong toàn nước xoáy thật nhanh, thật nhanh, tốc độ tăng dần và quay với vận tốc rất nhanh.Ở giữa chum có vật gì đó rất nhỏ màu trắng, cơ thể thì xoáy như kiểu nước để trong chum và có người nào đó cho tay vào tạo thành xoáy tròn, nước xoáy xung quanh chum,nước cứ thế xoáy và hình chum phình to dần to dần.Cảm giác phía dưới chân đến thắt lưng thì hơi lạnh nhưng từ phần cằm trở lên mặt, hai tai và hai bên thái dương thấy nóng bừng lên,rất nóng.Sau đó không hiểu sao tôi khóc, khóc như đứa trẻ con.Cứ như thế khóc mấy lần liền.Sau một hồi như thế cơ thể cảm giác rất nhẹ, như rơi vào hư không và rồi vẫn trong tiếng nhạc thiền tôi cảm giác ở phía bên trái từ phần trán trở xuống như có ánh sáng trắng của mặt trời chiếu vào rất chói.Sau đó rồi nghe tiếng Thầy hô điều hòa hô hấp trở lại… ổn định nhịp tim, từ từ dừng lại...Thầy tiếp tục mời thần Tài về ban lộc cho mọi người, Thầy nói mọi người nhắm mắt và chìa hai bàn tay ra, Thần tài sẽ ban lộc.Trong lòng tôi thì hư không, không suy nghĩ và cũng không tâm niệm gì, chỉ thấy bàn tay trái dần dần trĩu nặng,vẫn nghe thấy tiếng Thầy hỏi: có ai thấy lòng bàn tay mình có khí xoáy, hoặc nặng thì đó là được lộc của Thần Tài ban, nếu có thấy như thế hãy nắm chặt tay vào không lộc lại rơi mất…Thầy làm việc thật khoa học nhưng cũng thật hài hước,làm cho ai cũng cảm giác phấn chấn.Tôi cứ thấy bàn tay trái của mình trĩu nặng, không biết Thần ban cho mình lộc gì?nhưng con xin nhận,và cứ được ban lộc là niềm hạnh phúc lớn lắm rồi.Kết thúc buổi lễ ra về trời lại có mưa xuân lất phất trên đầu.Lại thêm một lần sống trong những điều diệu kỳ nữa khi được tham dự buổi lễ do Thầy tổ chức.Con chỉ biết cảm ơn Thầy thật nhiều, thật nhiều.Cảm ơn các anh chị học trò của Thầy trong ban tổ chức đã vất vả lo chu đáo mọi việc cho đoàn người dự Lễ.
Cảm nhận về lễ giải hạn 2015
Đã được tham gia giải hạn 2 năm liền, nên từ tháng 11/2014 tôi đã liên lạc với Thầy xem năm nay Thầy sẽ giải hạn vào ngày nào để tôi sắp xếp nghỉ phép và đặt vé máy bay. Không biết do mong đến ngày được đi giải hạn với Thầy hay sao mà trước đó mấy tháng tôi nằm mơ thấy mình lại đến khách sạn Lan Anh trong ngày mưa lất phất để đi giải hạn (trước đó tôi chưa biết năm nay Thầy sẽ giải hạn ở Côn Sơn và cũng chưa đến Côn Sơn vào ngày mưa bao giờ).
Chiều thứ sáu (ngày 06/3), tôi hồi hộp (mong từng ngày đến để được gặp Thầy, các anh chị nhưng cũng hơi lo sợ vì bình thường ít tập đan điền và không biết có sai sót gì không trong giao tiếp) vác ba lô lên máy bay từ SG đi Hà Nội. Trên đường đi, tôi được Cô Hoa gọi liên tục hỏi thăm đã đến đâu và dặn về nhà Cô ăn cơm, tuy nhiên do tôi đi trễ nên báo Cô đã ăn rồi ( hôm sau xem trên facebook của các bạn thì thấy vì chuẩn bị đón học trò ở xa Cô đã chuẩn bị rất nhiều món ngon…). 10 giờ đêm tôi mới đến nhà Thầy, Cô và mọi người (Kem, Thuấn, Trần Nam, Thảo Nguyên, Tule, anh Hoàn) trong nhà đón tiếp rất nồng nhiệt chỉ hơi buồn là không được gặp Thầy ngay vì Thầy phải đi Côn Sơn trước đó để làm việc.
Sáng thứ bảy (07/3), lên đường đến Côn Sơn. Ngay khi nhận phòng cất ba lô, tôi liền đi tìm Thầy. Định tìm người hỏi Thầy ở phòng nào thì đã thấy Thầy đang tiếp rất nhiều cô chú anh chị ở sảnh, Thầy ốm và đen hơn trước, Thầy vừa tiếp chuyện với mọi người vừa ho như muốn bể cả phổi nhìn thấy sót cả ruột nhưng không thể làm gì được, hai thầy trò ôm nhau mừng rỡ (vì dạo này Thầy bận xây nhà chung ở Côn Sơn nên Thầy ít vào TP HCM, còn tôi ít có điều kiện đi Hà Nội thăm Thầy). Do có nhiều người muốn chào Thầy nên tôi xin phép Thầy cho sang vườn Nguyệt Quang thăm vườn và thăm Tam hồng nam của tôi. Vườn Nguyệt Quang tuy vừa mới trồng nhưng đã có rất nhiều cây có hoa (nơi hội tụ của 5 mạch linh khí mà), 3 cây hồng leo của tôi (thật ra là vì ở xa nên mọi việc mua và chăm sóc cây của tôi đều phải nhờ chị Y Xuân và các bé nhà chị) đang mọc rất tốt và đã ra nụ:
http://i1167.photobucket.com/albums/...ps8r5h4art.jpg
http://i1167.photobucket.com/albums/...pstfdcxzs4.jpg
Chỉ tiếc là do trời mưa nên vườn Nguyệt Quang hơi bị ướt nếu không thì tranh thủ được ngồi thiền ở đây thật là tuyệt (nghe các ace đồng môn viết bài về ngồi thiền ở vườn nên rất mê rồi).
Sau khi ăn cơm trưa tôi tranh thủ tập 1 bài trong phòng, trước khi tập đầu tôi hơi nặng một chút (có lẽ do tôi ở trong môi trường có nhiều khí xấu nay được ở nơi có nhiều linh khí nên hơi bị sốc), trong lúc tập cảm nhận thấy khí chạy thông suốt nhẹ nhàng, đầu cũng nhẹ tâng luôn.
Chiều rãnh cùng Thảo Nguyên chạy sang phòng Thầy ngồi chơi với Thầy và các anh chị, mấy hôm nay Thầy bị độc phát tác nhưng Thầy vẫn phải chữa bệnh cho rất nhiều người (một bác bị ung thư, một em bị mất ngủ mấy tháng ….). Một lúc Thầy lại chữa bệnh cho người này người kia, lúc thì làm việc với các anh chị trong không gian về lễ giải hạn ngày mai, sau đấy Thầy nói tối nay tất cả học trò sẽ phát thực công để xua hơi nước ở đền Bà Chúa Sao Sa. Tôi rất vui mừng vì lần đầu tiên được tham gia vào công việc của lớp như vậy, dù biết việc phát công của học trò chỉ là hình thức Thầy khuyến khích học trò thôi vì mọi việc Thầy đã giải quyết hết rồi mà nội lực của tất cả học trò chỉ là hạt cát so với nội lực của Thầy.
Tối hôm ấy sau khi mọi người đã ngồi thành vòng tròn, tôi tập trung nhắm mắt và nghe theo tiếng hô của anh Hocdao:
Tập trung tư tưởng, tập trung tư tưởng
Bế ngũ quan, bế ngũ quan
Điều hòa hô hấp, hơi thở sâu, đều, chậm, nhẹ
Điều hòa hô hấp, ổn định nhịp tim
Điều hòa hô hấp, ổn định nhịp tim
Tập trung lên đỉnh đầu bách hội
Phát năng lượng, phát năng lượng
Phát năng lượng lên trên đỉnh đầu bách hội
Phát năng lượng lên trên đỉnh đầu bách hội...”
Tôi cảm thấy bách hội mở ra, tôi tâm niệm khí đi đan điền ra bách hội đi lên 50cm, cảm nhận là khí phun ra mạnh, một lúc sau khí nhẹ dần tôi cảm thấy hụt hơi và người thì nóng lên, nên tiếp tục tâm niệm đan điền xoay liên tục để tiếp tục đẩy khí lên tiếp cứ như vậy cho đến khi anh Hocdao hô từ từ dừng lại. Do lần đầu tiên phát công cực lực như vậy, nên khi phát xong tôi thấy rất mệt nên ngồi nghỉ một chút rồi mới dọn dẹp cùng các đồng môn khác.
Do tắt điện thoại để phát công nên khi về tôi bị hụt mất buổi tập luyện cùng lớp nên đành tự tập tại phòng vậy.
Sáng chủ nhật (08/3) mừng quá, trời hết mưa, bầu trời trở nên đẹp hơn, cảnh trước đền Bà Chúa là 1 cái hồ xanh, cây xung quanh hồ xanh mướt, trên hồ từng bầy chim bay lượn tạo nên quang cảnh thật đẹp và yên bình như trong tranh. Rất tiếc là lúc ấy tôi lại không đem theo điện thoại để chụp ảnh.
Đến giờ làm lễ, mọi người xếp hàng ngay ngắn dưới sự sắp xếp chuyên nghiệp của các anh chị trong ban tổ chức. Thật sự tôi rất nể phục Thầy và các anh chị trong ban tổ chức đã chuẩn bị từng ly từng tý, âm thầm sắp xếp công việc từ việc nhỏ nhất để đem đến thành công cho buổi lễ, Thầy và các anh chị tận tụy làm việc hết sức mình với thái độ vui và hạnh phúc không một chút toan tính thiệt hơn.
http://i1167.photobucket.com/albums/...psmukmhj45.jpg
http://i1167.photobucket.com/albums/...psbhzgywbs.jpg
Khi đã ổn định chỗ ngồi, Thầy bắt đầu chúc tết và kể về lịch sử của đền Bà Chúa Sao Sa với giọng rất xúc động mặc dù Thầy đã về đây rất nhiều lần. Sau đấy mọi người cũng tĩnh tâm để cảm nhận buổi lễ, khi nhạc thiền cất lên tôi nhìn màu vàng, cam, đỏ cứ thay nhau quyện vào nhau, có một lúc tôi thấy bóng người màu vàng đứng trước bóng 1 cái ghế màu vàng rồi các màu sắc lại thay nhau xoáy liên tục đến khi Thầy cho dừng lại.
Lúc Thầy mời Thần Tài Thần Lộc phát quà, tôi cảm thấy tay mình rất nặng và các ngón tay khí chạy nhẹ nhẹ, tôi vô cùng vui sướng và cảm động, sau đó tôi chấp tay cảm ơn Thầy và các Cụ bề trên, Thần Tài Thần Lộc đã giúp đỡ và cho quà.
Giải hạn xong nhưng dường như không ai muốn về, mọi người đều tranh thủ nán lại bên Thầy cho đến khi xe chuẩn bị chạy.
Con xin cám ơn Thầy, các Cụ bề trên đã giải hạn cho con và gia đình con giúp cho con và gia đình con một năm nhiều may mắn và bình yên!
Em cảm ơn các ace trong ban tổ chức đã hỗ trợ Thầy tổ chức chuyến đi thật đầy đủ, bình yên và thành công!
Lần đi HN này là một kỉ niệm vô cùng đặc biệt đối với tôi, tôi cùng một số anh chị em được Thầy cho soi gương. Số điểm 75 của tôi làm cho tôi choáng váng và suýt khóc! Ôi thật không ngờ, niềm vui này quá lớn đối với tôi. Thầy chỉ nhìn tôi rôi nói: "Đó là phần thưởng giành cho sự cố gắng của con!
Con tạ ơn Thầy, con tạ ơn các vị bề trên! Con hứa sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để giữ được kết quả này.