Con đã được NHẬP MÔN của KCTL - THIỀN PHÁI TRÚC LÂM!
Kính thưa Thầy Nguyệt Quang Tử và những người tham gia Diễn đàn KCTL!
DIỆU TÂM đã đi một quãng đường khá dài để TẦM SƯ HỌC ĐẠO; khi những giới hạn, trở ngại của đời sống liên tục xuất hiện; và trái tim non nớt dặm đời của mình nhiều khi bật khóc.
Nhớ lại 24 năm qua, tạm biệt một vùng quê nghèo để đi học Đại học ở đất Hà Thành, rồi những năm ra trường thuê nhà ở tạm, những chuyến công tác dài dằng dặc suốt từ Bắc chí Nam; những tháng ngày lập gia đình , nuôi con nhỏ và hạnh phúc gian nan...
Nhớ lại quãng thời gian ốm đau triền miên với một cơ thể nặng nhọc, DIỆU TÂM đã bỏ rất nhiều thời gian để làm quen, tìm hiểu, học hỏi, áp dụng một số Môn Thực pháp và Linh pháp về chăm sóc sức khỏe... DIỆU TÂM cũng đã trở thành học trò của một vài Pháp môn khác.
Mặc dù đặt rất nhiều niềm tin, đã học nghiêm túc, nhưng những kiến thức về TÂM LINH mà DIỆU TÂM học được vẫn rất mơ hồ. Và những bài tập cứng nhắc và không thay đổi được trạng thái sức khỏe thể chất và tinh thần của mình....
Thế rồi một ngày đẹp trời, được biết đến KCTL qua anh Hocdao do anh chữa bệnh cho chị gái của mình. Rồi vô tình một ngày được gặp Thầy Nguyệt Quang Tử. Câu chuyện khá dài... Được Thầy cho biết Sự thật về một Pháp Môn, sự thăng trầm của Trưởng môn pháp môn đó khiến DIỆU TÂM choáng và shock...
Sau quãng thời gian choáng váng đó, DIỆU TÂM dần phục hồi lại năng lượng và bắt đầu luyện tập KCTL. Rồi nhờ có anh THANHTINH, chị gái mà gia đình DIỆU TÂM lại may mắn được Thầy giao cho anh Hocdao và các học trò tư vấn sửa sang nhà cửa; được Thầy và các anh/chị làm ban thờ cho gia tiên hai họ trong gia đình; rồi DIỆU TÂM được tham gia giải hạn đầu năm 2014; được Thầy chữa bệnh " Sẹo ác quỉ"; được tham gia làm lễ Báo Ân; lại được anh Hocdao và Hunghien chữa bệnh vôi hóa dây thần kinh ở nửa đầu trái; được Thầy cho lệnh bài; được Thầy cho vào lớp học; được Thầy cấp cứu từ xa cho con gái thứ hai trong tình trạng rất khó thở; tưởng như bị suy hô hấp, sau một đêm hai mẹ con vật lộn đến kiệt sức...; và chỉ ba mươi phút sau, cháu đang phải phồng hết mũi và miệng để thở mà đã trở lại trạng thái khá bình thường...
Phải nói rằng, quãng đường đến với KCTL là sự THAY ĐỔI HẾT SỨC QUAN TRỌNG VỀ CHẤT đối với cuộc đời của DIỆU TÂM. Những bế tắc dần được tháo gỡ; sức khỏe được phục hồi; bộ não trở nên khỏe khoắn, trái tim trở nên thanh thản hơn, gia đình ổn định hơn. Cuộc sống không ngờ đã được chạm đến cõi huyền vi...
Đến hôm nay, CUỘC ĐỜI DIỆU TÂM lại được sang một trang mới. Ngày 6/1al, đúng ngày đầu tiên sau tết AL, đang cùng CQ đi chúc tết các gia đình, DIỆU TÂM được Thầy gọi điện hỏi, Con có muốn được Nhập môn không?
DIỆU TÂM đã chờ đợi điều này từ rất lâu, thật lâu!
DIỆU TÂM nói. THẦY ƠI, CON ĐANG ĐỨNG Ở GIỮA TRỜI VÀ RẤT VUI. THẦY CHO CON NHẬP MÔN NHÉ. CON HỨA SẼ CỐ GẮNG NHIỀU HƠN.
Thầy bảo, đây nhé, chỉ một phút nữa thôi...
CON CẢM ƠN THẦY NHIỀU VÀ THẬT NHIỀU!
Biết rằng, để được Nhập môn rồi trở thành Học trò của Thầy Nguyệt Quang Tử, của Thiền Phái Trúc Lâm, của Trường Học Khí Công Tâm linh, đó không phải là một việc dễ dàng. DIỆU TÂM luôn động viên mình phải cố gắng. Cho dù là KHÁCH, nhưng DIỆU TÂM luôn tâm niệm thỉnh cầu Thầy và các Bậc Thầy của Thiền Phái, những bậc CHA MẸ của thế gian cho CON được liên tục học hỏi những kiến thức mới mẻ từ Khoa học Tâm linh mà các Bậc Thầy đang truyền dạy (...). KCTL trở thành suy nghĩ, tình yêu, nếp sống, tri thức của DIỆU TÂM. MỖI NGÀY, dâng chén nước, thắp một nén hương lên ban thờ, là con nghĩ về Thầy và Môn phái cùng gia tộc. Năm hết tết đến, bài văn khấn gia tiên, đón Thần Linh có lời dạy của Thầy. Giao thừa, NGẨNG MẶT NHÌN TRỜI, đón những hạt MƯA LỘC XUÂN, con biết có bàn tay vi diệu của THIỀN PHÁI. Mỗi sớm mai thức dậy, nhìn nắng Xuân lung linh con nhớ Công lao của Thầy và các bậc Thầy..., của tổ tiên, dòng tộc, cha mẹ, chồng, con cái và của những người xung quanh. Mỗi tối, những bài luyện của Thầy là cách để DIỆU TÂM cùng các con và mẹ chồng luyện tập để sống TỐT ĐỜI ĐẸP ĐẠO.
NHỮNG TRỞ NGẠI trong cuộc đời, giờ đây, là những món quà để DIỆU TÂM vững vàng hơn, luyện rèn trái tim trở nên cứng cỏi hơn, vị tha hơn, để DIỆU TÂM gọt giũa chính mình.
DIỆU TÂM đã học những lời dạy của Thầy, để HỌC VÀ HÀNH một cách nghiêm túc, cụ thể, không còn mơ hồ như xưa...
CON đã được NHẬP MÔN!
Đó là món quà vô giá mà con nhận được từ Thầy, từ những gì mà các Bậc Thầy, học trò của Thầy trao tặng trong không gian.
NIỀM VUI ẤY, VẪN SẼ NGÂN NGA MÃI TRONG LÒNG CON mỗi sớm mai, mỗi ngày, là động lực để con tiếp tục PHẤN ĐẤU VÌ CUỘC SỐNG NÀY, VÌ GIA ĐÌNH NHỎ VÀ ĐẠI GIA ĐÌNH CHÚNG TA!
Và con đường TẦM SƯ HỌC ĐẠO của con, đã THỰC SỰ có TƯƠNG LAI!
LẦN NỮA CON CẢM ƠN THẦY!
Tôi được Thầy cho Nhập môn
Chào ACE trong gia đình Khí công Tâm linh.
Tối thứ bảy vừa rồi Tôi đưa bố mẹ mình đến nhà Thầy chơi và nhờ Thầy xem bệnh cho bố (bố mình bị bệnh viêm gan B mãn tính thể vi rút hoạt động). Sau khi ngồi chơi, hỏi chuyện tình hình bệnh tật và tập luyện ... Thầy cho biết bệnh của bố mình không quá nặng và nếu chăm chỉ luyện tập cùng với sự hỗ trợ của Thầy bệnh của bố có thể khỏi và không cần phải dùng thuốc. Thông tin của Thầy thực sự làm cho bố mẹ mình rất vui và có thêm động lực luyện tập.
Một điều bất ngờ đến với mình đó là Thầy chấp nhận cho mình Nhập môn. Mình bắt đầu biết đến môn khí công tâm linh từ tháng 9/2014 khi lang thang trên internet, từ đó đến nay mình đã đọc, nghiên cứu các bài viết của Thầy và các anh chị đăng trên mạng, in ấn tài liệu hướng dẫn cách tập luyện, thuyết phục người thân tập luyện ... Tuy nhiên, mình tự thấy còn chưa chăm chỉ luyện tập các bài luyện cũng như chưa tham gia nhiều các hoạt động trên diễn đàn nên việc Thầy cho Nhập môn là một sự quan tâm, động viên khích lệ.
Một lần nữa con cám ơn Thầy đã quan tâm đến con và gia đình con, con hứa với Thầy sẽ nỗ lực học tập, nghiên cứu hơn nữa để xứng đáng với sự quan tâm của Thầy.