KCTL Phòng và chữa bệnh cảm cúm
Kính thưa Thầy.
Thưa các ACE trong diễn đàn, thời gian mấy ngày gần đây thời tiết ngoài bắc trở lạnh, vì vậy rất dễ gây cảm cúm, và các bệnh về hô hấp.
Hôm thứ 3 vừa rồi (hôm đó thời tiết bắt đầu trở lạnh, mưa nhỏ, gió) sau khi đi làm về tltt cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi, uể oải, mũi bắt đầu ngạt, đầu thấy nhức và theo kinh nghiệm của bản thân thì sau đó sẽ thường là cảm cúm, và phải uống thuốc để phòng và trị.
Ngay sau buổi chiều hôm đó đi làm về tltt về nhà là tập ngay 1 bài ĐĐC ( vì nghĩ cơ thể bị nhiễm lạnh, hàn độc, luyện ĐĐC để đẩy nó ra, và nâng cao thể trạng). Sau khi tập xong, thấy hiệu quả rõ rệt luôn, cơ thể đã hết cảm giác uể oải, đầu đã đỡ đau, mũi thì đã đỡ ngạt.
Tối đó tltt cùng một số người có đến nhà thầy chơi. Thầy cho tập trận Vạn pháp Tây Sơn Trận.
Có thể do cơ thể đang bị mệt nên hôm đó cảm nhận của tltt không nhiều mà chỉ thấy rõ nhất là 2 bên xoang mũi cứ tức tức, nong nóng, đầu thì nhẹ hơn, tltt biết lúc đó đang được chữa ngạt mũi, và đau đầu. Sau khi tập xong thấy cơ thể rất thoải mái.
Tuy cảm thấy triệu chứng của bệnh cảm cúm đã giảm rất nhiều, nhưng tltt biết nó vẫn chưa hết hẳn.
Do tính chất công việc là ở ngoài trời, và hôm sau trời rất lạnh, gió to nên tltt lại thấy ngạt mũi và nhức đầu quay trở lai, vừa làm tltt vừa để tâm thở ĐĐC.
Tối trước khi đi ngủ tập bài TKKT, hoặc Lửa thiêng trận pháp và sáng trước khi đi làm tập bài hộ Phế hoặc ĐĐC.
Thời tiết thì vẫn rất lạnh, công việc vẫn ngoài trời, thậm chí mấy hôm đó 2 công việc chồng lên nhau nên phải về muộn 7-8h tối mới đi làm về. Nhưng đến hôm nay, thời điểm viết bài này, tltt đã khỏi hoàn toàn các triệu chứng cảm cúm, không ngạt mũi, không nhức đầu, cơ thể cảm thấy rất khỏe mạnh, mà không phải uống viên thuốc nào.
Sau hơn 2 ngày các triệu chứng cảm cúm đã giảm dần, giảm dần rồi mất hẳn.
Các bài luyện đã giúp tltt ngăn cản được sự tấn công sâu của hàn khí vào cơ thể, và dần dần đẩy ra ngoài.
Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn bề trên đã giúp con.