-
Con đã ngủ được rồi!
Con chào thầy
Thầy ơi con là Bích-nhà con ở 3..-H5 khu tập thể thành công đây thầy ạh.Thầy ơi con báo thầy tin mừng của con,con xin chia sẻ với thầy,từ hôm liên lạc với thầy và nhận được lời khuyên của thầy,con tối nào trước giờ ngủ cũng ngồi luyện tập bài thanh khí khai tâm,mặc dầu con chưa có cảm nhận gì sâu sắc nhưng con thấy sau đó khi nằm xuống con đã tự ngủ được 1 chút,mặc dầu không nhiều chỉ khoảng 2 tiếng thôi thầy ah,nhưng con cảm thấy mình như được hồi sinh vậy thầy ah.Con ko cần uống thuốc ngủ nữa,đầu óc và cơ thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.Con đã chạy chữa rất nhiều nơi nhưng thật sự không hề có kết quả,con đội ơn thầy đã khai thị cho con,con biết đến pháp môn của thầy muộn quá,hơn 2 năm trời con mất ngủ nhiều khi đã muốn tìm đến cái chết để cho đỡ khổ thầy ah.con chết đi rồi 2 đứa trẻ nhà con sẽ bơ vơ không nơi nương tựa.Thầy ơi mẹ con nhà con xin đội ơn thầy nhiều lắm,con sẽ kiên trì luyện tập,nhân đây con xin mạn phép thầy cho con xin 1 lần được gặp thầy .Thầy là người ơn của cả gia đình nhỏ bé của con,từ nay khi thầy có bất cứ việc gì cần đến con chỉ cần thầy gọi 1 tiếng con sẽ đến bên thầy ngay cho dù có ở nơi đâu.Dưới chân Phật Bà con đã phát nguyện 1 đời đền ơn cho người nào cho con lấy lại được giấc ngủ sinh lý bình thường thầy ơi.Xin thầy nhận cho tấm chân tình của con.Xin thầy cho con đi theo con đường tu học của thầy,thầy nhé.
Thầy ơi - có rất nhiều bà thầy bói bảo con có căn cô 9-bảo con phải làm lễ hầu,phải trình đồng mở phủ vào năm 36 tuổi nếu không sẽ bị điên.Xin thầy thầy ra ơn cứu con.con biết làm sao bây giờ,con 1 lòng tin thầy,con không tin người ta,giờ thầy cho con xin ý kiến nên làm thế nào thưa thầy ? Thầy ơi nếu ko ngủ được thì đúng là sẽ điên thầy ah,nhưng gần đây con cũng đã ngủ được 1 chút rồi thầy ah.Đúng là sẽ có 1 ngày con gặp được quý nhân chữa bệnh cho con.Đây là cái duyên mà sư thầy trụ trì chùa quán sứ nói với con đấy thầy ah.
Con xin chia sẻ với thầy niềm vui được hồi sinh của con sau hơn 2 năm mất ngủ triền miên.Con kính chúc thầy sức khỏe dồi dào.Con tha thiết kính xin thầy cho con được gặp thầy 1 lần.
NQT trả lời:
Chúc mừng con đã bắt đầu ngủ được.
Cố gắng tập luyện và nghe thơ của thầy trước khi ngủ thì sẽ ngủ tốt hơn.
Kẻ nào nói con có căn cô 9 là kẻ lừa đảo.
Tuần sau thầy sẽ gặp con và sẽ chữa cho con khỏi bệnh.
./.