Hào khí Tây Sơn trong Khí công Tâm linh
Buổi học trước Thầy bận đi làm việc không đến được, giao Y Xuân cho lớp tập Vạn pháp Tây Sơn trận. Lời gọi trận, dẫn luyện của Thầy vang lên thật hào hùng, mang lại cảm giác thật mới mẻ và lạ quá. Sau đó, do đợt này tôi không được khỏe nên suốt cả bài tập chỉ cảm giác được trận khí rất mạnh dội vào toàn bộ cơ thể và làm cho cơ thể rung lắc dữ dội. Hôm vừa rồi được theo Thầy đi làm việc ở Nam Định, chúng tôi được Thầy cho tập bài này (đã được Thầy làm hoàn thiện hơn lúc trước). Từng lời, từng lời hô của Thầy đã cuốn hút tôi. Không chỉ đơn thuần là tập luyện KCTL, mà bài luyện này còn đem lại những cảm nhận về lịch sử hào hùng của dân tộc nói chung và triều đại Tây Sơn nói riêng.
Theo sử sách, ngày 22/12/1788 (tức 25 tháng 11 Mậu Thân), chỉ có 6 ngày sau khi quân Thanh vào chiếm Thăng Long, tại Phú Xuân (Huế) Nguyễn Huệ đã làm lễ lên ngôi Hoàng Đế, lấy hiệu là Quang Trung, lập tức chỉnh đốn binh mã lên đường ra Bắc tiêu diệt quân ngoại xâm.
Nay trong bài luyện, lời chiếu xuất quân của Hoàng đế Quang Trung qua giọng Thầy sang sảng, âm vang hào khí của một thời kỳ lịch sử oanh liệt:
“Đánh cho để dài tóc
Đánh cho để đen răng
Đánh cho nó chích luân bất phản
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
Đánh cho sử tri nam quốc anh hùng chi hữu chủ”.
Tạm dịch:
“Đánh cho để dài tóc
Đánh cho để đen răng
Đánh cho nó ngựa xe tan tác (một cái bánh xe cũng không thể trở về)
Đánh cho nó mảnh giáp không còn (một mảnh giáp cũng không toàn vẹn)
Đánh cho nó biết rằng nước Nam anh hùng là có chủ"(Cho lịch sử ghi Nước Nam anh hùng đây có chủ)
Trong văn hóa Việt ta, cái răng cái tóc là góc con người.
“Đen răng” là phong tục nhuộm răng đen, một nét văn hóa của người Việt xưa. Trong bối cảnh xã hội cổ truyền thì câu "răng trắng như răng chó" là có ý chê trách. Răng đen cũng là một đặc điểm khác biệt giữa người Việt và người Tàu nên còn có câu: "răng trắng như răng Ngô" (Bách khoa toàn thư mở Wikipedia)
Trong văn chương, “răng đen” đã đi vào ca dao để tôn vinh vẻ đẹp, sự duyên dáng, đáng yêu của người phụ nữ:
“Răng đen ai nhuộm cho mình
Cho duyên mình đẹp, cho tình anh say?”
“Một thương …..,
Bốn thương răng nhánh hạt huyền kém thua”
“Lấy chồng cho đáng tấm chồng,
Bõ công trang điểm má hồng răng đen”:
“Năm quan mua lấy miệng cười
Mười quan chẳng tiếc, miệng người răng đen”
Ngay cả đến thời kỳ hiện đại, trong bài thơ "Bên kia sông Đuống" của Hoàng Cầm vẫn còn:
...Những cô hàng xén răng đen
Cười như mùa thu toả nắng...
“Dài tóc” tức là để tóc dài. Lịch sử mái tóc của dân ta cũng đã trải qua nhiều cuộc thăng trầm, đổi thay. Năm 1470, Lê Thánh Tôn cấm người không phải là sư sãi không được gọt tóc (Đại Việt sử kí toàn thư), cho đến khoảng vài năm sau năm1777 dường như dân ta liên tục để tóc dài. Nếu suy đoán thêm thì có thể nói rằng từ thời thuộc Minh đến gần cuối đời nhà Lê dân ta để tóc dài (Bách khoa toàn thư mở Wikipedia)
Hàng ngàn năm Bắc thuộc, triều đình phương Bắc luôn mưu đồ đồng hóa dân ta. Bằng 2 câu đầu “Đánh cho để dài tóc/Đánh cho để đen răng” là lời tuyên bố hùng hồn của Hoàng đế Quang Trung về mục đích đánh đuổi quân xâm lược Mãn Thanh để giữ được phong tục tập quán muôn đời của cha ông, của dân tộc Việt.
Ba câu tiếp theo “Đánh cho nó chích luân bất phản/Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn/Đánh cho sử tri nam quốc anh hùng chi hữu chủ” thể hiện một tinh thần quyết chiến, quyết thắng và lòng tự hào dân tốc. Trong giờ phút thiêng liêng ấy, lúc Đại quân tuyên thệ,“thệ sư”, khí thế quật khởi ngất trời, lời tuyên ngôn của Hoàng đế là ý chí của toàn quân, trên dưới một lòng, quyết đánh cho quân giặc phải thất bại thảm hại và khẳng định chủ quyền thiêng liêng của đất nước.
Sử chép: : “Huệ dứt lời, chư quân dạ ran như sấm, rung động cả hang núi, trời đất đổi màu. Rồi chiêng trống khua vang, quân lính gấp rút lên đường ra Bắc”.
Bằng các điệp từ “Đánh cho để...”, “Đánh cho để...”; “Đánh cho nó...” , “Đánh cho nó...”. toát lên khẩu khí quyết liệt, hùng hồn, như lời thề xung trận, quyết chiến quyết thắng.
Chiến thắng Đống Đa được đánh giá là một chiến dịch nhanh nhất trong lịch sử quân sự Việt Nam, một minh chứng đầy sức thuyết phục: một nước bé nhỏ đã đánh và thắng oanh liệt trước một cường quốc hùng mạnh. Bằng một lực lượng không cân xứng, 10 vạn quân Tây Sơn đã thần tốc tiến công và đại phá 29 vạn quân Thanh. Một lần nữa, lịch sử lại khẳng định chân lý, niềm tự hào dân tộc “Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”.*
* *
Trở lại với bài luyện Vạn pháp Tây Sơn trận. Rất đặc biệt là toàn bộ các pháp bảo, lực lượng trong không gian được Thầy sử dụng trong bài luyện đều gắn liền với triều đại Tây Sơn. Ấn tượng đầu tiên là âm thanh của bài luyện sôi động, cứ dồn dập, hối hả, hừng hực khí thế, mang lại cảm giác mới và lạ cho mọi người.
Tài tình làm sao, sức mạnh chẻ tre của quân đội Tây Sơn được chuyển thành sức mạnh phá bệnh. Rồi TSBK phát huy truyền thống thần tốc, toàn thắng, ngay lập tức phá vỡ tất cả các ổ bệnh, tiêu diệt tất cả các nguyên nhân gây bệnh, phá vỡ tất cả mọi sự kết tụ của khí xấu có trong cơ thể.
Thật thú vị khi Thầy gọi và lệnh cho Đàn voi chiến của Tây Sơn phá bệnh. Đàn voi này có đến 200 con đấy. Sức mạnh ào ào như thác lũ phá tan tất cả các ổ bệnh có trong cơ thể, tiêu diệt tất cả nguyên nhân gây bệnh có trong cơ thể.
Trống trận TS cũng thúc giục liên hồi. Âm thanh của dàn trống trận đẩy tất cả hư bệnh khí, độc khí, kết tụ khí xấu trong cơ thể thoát ra khỏi cơ thể, thoát hết ra khỏi cơ thể, thoát triệt để ra khỏi vùng trận, tan biến vào không gian. Trống trận Tây Sơn hủy bỏ tất cả mọi dị vật có trong cơ thể.
Thầy bảo đàn voi chiến, dàn trống trận là do Hoàng đế Quang Trung gửi cho Thầy trong buổi Thầy đi lễ ở Đền thờ Vua Quang Trung tại Núi Rùa Thành Phố Vinh vừa qua.
Thần Rùa núi Quyết cũng được Thầy giao nhiệm vụ lấy thuốc từ kho thuốc của Huệ Tâm Dược Sư và cùng cộng sự của mình trực tiếp phát thuốc cho bệnh nhân.
Một điểm nữa mà chưa từng có trong các bài tập trước. Đến cuối bài, toàn bộ cơ thể mọi người được tràn ngập linh quang AN LÀNH - HẠNH PHÚC phát xuống từ Linh khí cầu Tây Sơn.
Vạn pháp Tây Sơn trận là một sự kết hợp tài tình. Với các yếu tố đặc biệt mạnh mẽ và linh thiêng, sức mạnh Tây Sơn được chuyển thành sức mạnh chữa bệnh bằng KCTL.
Khí thế oai hùng,truyền thống thần tốc, sức mạnh như vũ bão của quân đội Tây Sơn, của đàn voi chiến hùng hậu, của pháp báo TSBK và dàn trống trận luôn rộn rã thúc giục toàn quân... như hòa quyện thành trận khí mạnh, rất mạnh, tác động đến toàn bộ cơ thể, xoáy vào, cuồn cuộn trong từng thớ thịt. Đến khi Thầy đã hô “…từ từ dừng lại” rồi mà nhiều người vẫn chìm đắm trong bài thêm một lúc.
Chỉ có Thầy mới đủ quyền năng để tạo ra một trận khí mạnh mẽ, hào hùng và linh thiêng như thế. Thầy đã phải dành bao tâm huyết, công sức để làm ra bài luyện tuyệt vời này.
Chúng con xin cảm ơn Thầy rất nhiều về món quà đầy ý nghĩa này.