Giáng sinh năm 2014 của chúng con.
Đêm 23/12, các cô chú trong gia đình KCTL đã tổ chức tiệc Noel vui vẻ, ấm cúng tại nhà trẻ Blue House.
Từ 7h30 tối một số cô chú đã có mặt để chuẩn bị chỗ ngồi, loa, nhạc cho buổi liên hoan. Những chiếc ghế nhỏ xíu, cái bàn xinh xinh được kê trên sân nhà trẻ. Cây thông Noel được trang trí lung linh với đèn nhấp nháy , những món quà được bọc kĩ càng để ở dưới cây thông.
Gần 8h, sân nhà trẻ đã đầy ắp tiếng cười vui vẻ của các em nhỏ, các cô các chú. Hơn 8h, nhạc được bật và mọi người ổn định chỗ ngồi. Giáng Sinh năm nay tuy vắng Thầy nhưng khi cháu nói “A! Thầy về! Thầy về kìa mọi người ơi!” thì các cô các chú đều hướng mắt ra cửa chờ Thầy.
Mở đầu chương trình là truyền thuyết về ông già Noel, cây thông và cả những món quà ý nghĩa. Các em đều có thể trả lời tất cả các câu hỏi về Giáng Sinh một cách rõ ràng. Khi được mời lên hát thì chắc không được thông báo trước nên các em còn ngại.
“Đức Chúa và Đức Phật đều tốt như nhau và đều yêu thương các cháu”. Đây là bức thư mà Thầy Nguyệt Quang Tử đã gửi cho mọi người trong đêm Giáng Sinh. Thầy bao giờ cũng dạy chúng con những câu ngắn gọn, xúc tích nhưng thật nhiều ý nghĩa.
Nói đến Giáng Sinh thì không thể không nói đến việc Ông già Noel chui qua ống khói và để lại quà dưới gốc cây thông từng nhà. Đối với các em nhỏ, những món quà mà ông già Noel đã để lại rất ý nghĩa và đặc biệt. Ăn bữa cơm ấm cúng, gia đình quây quần bên nhau và cùng hát bài Jingle Bell thật vui vẻ. Những món quà do Thầy Nguyệt Quang Tử nhờ ông Noel chuyển đến các em được để trong một chiếc thùng thật to, bọc kín đáo. Từng em một được gọi tên lên, nhận quà từ tay ông già noel và mỉm cười mãn nguyện. Các em chắc cũng rất thích bữa tiệc Noel năm nay như cháu thích vậy.
Tuy năm nay, Giáng Sinh vắng Thầy nhưng mọi người vẫn cảm nhận được sự có mặt của Thầy ở đây và cùng chung vui Noel.
Chúng con xin cảm ơn Thầy Nguyệt Quang Tử, cảm ơn bà Kim Anh, các cô, các chú đã tổ chức cho chúng con bữa tiệc Noel đầy ý nghĩa này./.