-
Lời cảm ơn!
Con kính chào Thầy và Diễn đàn KCTL!
Chuyến đi nào cùng gia đình KCTL cũng để lại trong con nhiều bài học và trải nghiệm mới. Trong chuyến đi lần này bài học con nhớ nhất là “thành quả chỉ vững bền khi bỏ vào đó tâm huyết và công sức lao động” Thầy đã dẫn chứng rất nhiều từ việc gần gủi nhất là việc xây ngôi Nhà chung Thầy có thể gọi khí từ Yên Tử về nhưng Thầy vẫn không quản mệt nhọc về Yên Tử làm đường ống dẫn khí về nhà bởi đây là Nhà mình nên phải dồn tâm sức vào thì mới bền vững, rồi nếu 1 ông giáo sư mà sau 1 năm không nghiên cứu gì thì sau đó sẽ bị tụt hậu rất nhiều, bài học này làm con nhớ đến truyện Tây Du Kí, Đường Tăng vượt bao hiểm nguy thử thách lấy kinh thì những cuốn kinh đó mới trường tồn. Lần này con cảm nhận rõ nét hơn khí tốt khi ngồi thiền, dễ nhập thiền hơn và con hiểu rằng đi nơi đâu với Thầy và gia đình KCTL ở đó cũng tràn đầy năng lượng yêu thương của Thầy giành cho chúng con.
Con xin chân thành cám ơn Thầy và lớp KCTL đã tổ chức hết sức chu đáo chuyến đi!
-
Con chào Thầy,
Chào ACE trong Gia đình KCTL,
Chuyến đi Yên Tử 2014 vừa qua là lần đầu tiên con được tham dự hoạt động offline cùng Thầy và ACE trong Gia đình KCTL, được Thầy và các Cụ bề trên ân cần chỉ dạy, khuyến khích, động viên. Được chung tay lao động góp phần xây dựng Ngôi nhà chung tại linh địa Côn Sơn, tập luyện tại đỉnh thiêng Yên Tử và đồi Kỳ Lân, giao lưu học hỏi với các Anh Chị từ nhiều miền quê của đất nước về khí công tâm linh ..vv. Yên Tử 2014 đã mang lại cho con nhiều điều bổ ích và dư âm của chuyến đi vẫn còn tới tận hôm nay.
Con cám ơn Thầy, cám ơn Ban tổ chức đã tổ chức chuyến đi và tin tưởng Gia đình KCTL dưới sự dẫn dắt của Thầy sẽ ngày càng phát triển.