-
Đêm qua con nằm mơ…
Gần đây, tâm trạng con có một số bất ổn, nên con cũng ít vào diễn đàn.
Nhưng đêm qua, tự nhiên con có một giấc mơ khá thú vị. Con mơ thấy mình được gặp Thầy. Con được tham gia vào một buổi nói chuyện của Thầy. Sau đó, con tưởng chương trình đã kết thúc, nào ngờ lại được Thầy tổ chức chương trình ăn uống rất linh đình.
Rồi con lại được Thầy tặng một chuỗi vòng dài bằng đá màu xám, hạt tròn xoe. Lúc đó, hình như mọi người đã nhận quà hết, và chuỗi hạt này Thầy giữ lại tặng riêng con.
Sáng nay, con kể cho chị Youme nghe, chị bảo có thể hôm qua là ngày 20/10, Thầy tặng quà thật. Lòng con bỗng thấy vui vui nên cũng muốn chia sẻ cùng mọi người, biết đâu ai đó cũng được nhận quà như con.
-
Thưa Thầy, hôm nào Thầy cho chúng con kiểm tra toàn diện để chúng con biết mình đang thế nào, cần phải cố gắng nhiều thế nào.
-
Con chào Thầy, đêm qua con cũng nằm mơ, có một giấc mơ ngắn. Nhưng vì trước đó con có tìm hiểu thông tin về bệnh chốc trẻ em nên con không biết giấc mơ này có phải do tự kỷ ám thị không. Nhưng con vẫn muốn kể cho Thầy nghe:
Con thấy Thầy đang nằm. Con ngồi ở gần đấy. Bỗng có một lực rất mạnh muốn hút con đi. Nhưng con không sao.
Rồi con thấy trên mặt Thầy bắt đầu mọc các mụn màu đỏ. Thầy hơi nhăn mặt vì chắc do đau.
Con vội giơ tay muốn phát năng lượng nhưng không có chút năng lượng nào.
Sợ quá con hét Thôi thì mụn lặn xuống, nhưng lại mọc ở vị trí khác, nhiều hơn. Nó như hiểu ý và muốn trêu mình vậy, mọc lên, nghe thấy bảo Thôi thì lại lặn xuống, và mọc lên chỗ khác.
Thầy ngồi dậy, thấy con vẫn đang giơ tay (phát năng lượng) thì Thầy bảo Thầy cám ơn con. Thầy sờ mặt mình hỏi con: mụn nó thế nào, con trả lời nó mọc rồi lại lặn rồi.
Rồi con kể cho Thầy là con thấy có lực hút con đi, Thầy bảo con chưa đủ sức đâu, đó là do .... làm (con không nhớ chính xác)
Sau đó là đoạn con đi chơi linh tinh với con trai con, và thức dậy.
Chuyện là vậy Thầy ạ