Con trai tôi được Thầy chữa căn bệnh lạ
Lời đầu tiên trong bài viết này, con (Hạnh An) xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Thầy;
và H.A xin chia sẻ với ACE về trường hợp gia đình H.A được Thầy cứu giúp.
H.A có 1 cậu con trai năm nay 15 tuổi. Cháu ngoan, học giỏi, luôn đứng đầu lớp ở một trường điểm của HN và thường được các bậc phụ huynh trong lớp lấy ra làm gương cho con cái mình. Sở hữu một vóc dáng hơi quá khổ quá tải so với bạn bè nhưng sức khỏe của cậu lại không dồi dào như thế. Cậu luôn cảm thấy mệt mỏi, buồn chán, dường như lúc nào cũng trong tâm trạng u uất, dễ nổi khùng, không thích giao tiếp với mọi người, ….Những lúc có chuyện bức xúc, cậu chỉ biết ôm mẹ và tâm sự, mẹ cũng chỉ có thể lắng nghe rồi dỗ dành, vuốt ve cho con nguôi ngoai rồi khuyên bảo nhẹ nhàng. H.A rất lo lắng vì cháu mỗi ngày một lớn, không thể như thế mãi được. Bố cháu đưa đi khám bệnh thấy mọi kết quả đều bình thường, bảo không có vấn đề gì nhưng H.A vẫn cảm thấy lo sợ mơ hồ vì có gì đó không ổn với con nhưng chưa biết là cái gì và phải làm như thế nào.
May sao, đợt đi Côn Sơn của gia đình KCTL đợt 30/4 năm nay H.A đăng ký cho cháu đi để được chữa bệnh và định bụng nhờ các ACE học trò của Thầy kiểm tra giúp (H.A chưa dám nghĩ đến nhờ Thầy vì biết Thầy rất bận). Khi về HN, Thầy bảo: “Thằng cu nó bị bệnh đấy, có biết không?” và Thầy mắng “Sao ở Côn Sơn không nói”. H.A cảm động quá! Trong cả đoàn gần 200 người mà chỉ nhìn lướt qua thôi Thầy đã thấy có vấn đề và lưu ý về cháu. Thầy có thương thì Thầy mới mắng, mới bảo chứ. Ở Côn Sơn, H.A thấy Thầy quá bận, rất nhiều đoàn từ các tỉnh về cần tranh thủ cơ hội này để gặp Thầy nên H.A ko dám làm phiền Thầy, định để về HN rồi từ từ xin Thầy giúp cho cháu vì bản thân H.A cũng đang được Thầy chữa bệnh, nay lại phiền thêm Thày nữa thì cũng ngại quá. Nhưng Thầy đã nhắc thì H.A nghĩ vấn đề là nghiêm trọng rồi chứ không đơn giản nữa. Từ khi ở Côn Sơn, cháu bảo không hiểu các bài tập, không hiểu các câu chuyện của Thầy, nhưng cảm thấy rất dễ chịu. Chắc chắn khí tốt của linh địa Côn Sơn, năng lượng từ Thầy và các bài luyện đã tác động tích cực đối với cháu.
Bệnh của cháu khá lạ, đó là do cơ chế của cơ thể không giữ được sinh khí. Sinh khí để nuôi dưỡng cơ thể bị đốt cháy, vì vậy mặc dù rất to béo nhưng cháu không khỏe, chẳng thiết làm gì và sinh ra bẳn gắt. Nếu không được chữa chạy kịp thời thì dần dần sinh lực sẽ cạn kiệt, rồi sẽ chết yểu …. Thật hú vía. Bệnh này mà đi khám thì không ai có thể phát hiện được, khoa học rồi y học hiện đại phải bó tay, không giải quyết được. Vì thế dù bệnh nhân cảm thấy rất mệt, rất khó chịu nhưng kiểm tra y tế sẽ luôn kết luận là không có vấn đề gì. Điều này dẫn đến việc bệnh nhân dễ bị hiểu lầm, bị người khác cho là giả vờ bị bệnh nên khiến họ càng cáu kỉnh, bức xúc và bệnh càng diễn biến xấu đi.
H.A nghĩ thực là phúc nhà mình còn lớn nên mới được biết Thầy và được Thầy giúp. Thầy bảo vài ngày một lần đưa cháu đến Thầy chữa cho, để lâu nguy hiểm. Thầy bảo cháu lúc nào rỗi cứ qua Thầy, nói chuyện, ngồi thiền, hay thậm chí ngồi chơi ở nhà Thầy cũng là đang được chữa bệnh rồi….
Được Thầy cho phép, thỉnh thoảng 2 mẹ con đến Thầy, đôi lúc mẹ bận thì cháu xin Thầy tự đến một mình. Lúc đầu H.A hơi lo vì sợ cháu có lúc khùng khùng, mất kiểm soát thì thất lễ với Thầy. Nhưng rất may điều đó đã không xảy ra. Thầy thật là một bác sĩ tâm lý tuyệt vời. Thầy nói chuyện rất vui, rất ân cần và thấu hiểu khiến cháu cảm thấy được người khác hiểu vấn đề của mình và chia sẻ nên cháu cũng cởi mở tâm sự mọi chuyện với Thầy. Đôi khi cháu quá bức xúc với sự áp đặt của bố, với áp lực từ thầy cô giáo, … có lúc như muốn nổ tung và có hành động bộc phát không kiềm chế được nhưng sau khi được gặp Thầy, được Thầy nhẹ nhàng phân tích, khuyên nhủ, cháu đã dịu đi và bình tâm trở lại.
Sau khi chữa bệnh cho cháu được khoảng 3 tháng thì Thầy cho kiểm tra và bảo tình trạng thoát sinh khí của cháu đã được khống chế, tuy nhiên Thầy xác định vẫn cần phải tiếp tục hoàn thiện trong vòng 1 năm. Hôm hai mẹ con đến, Thầy trao đổi với Phục Long rất cụ thể về các yêu cầu cần phải có sự tác động trực tiếp của Thầy. Sau đó Thầy đặt tay lên lưng cháu và hô từ từ:
“Năng lượng phong ấn vùng thận. Đặt chương trình tự động phong ấn vùng thận 1 năm. Sau thời gian phong ấn 1 năm, chương trình tự động điều tiết sinh khí của cơ thể từ thận đi vào các bộ phận khác của cơ thể theo một cơ chế có hiệu quả nhất cho mọi hoạt động của cơ thể, đảm bảo sức khỏe, cân bằng năng lượng của cơ thể”.
Thầy dừng lại một lúc rồi bảo cháu là giờ con mới vào PTTH, trong vòng 3 năm Thầy đảm bảo sẽ biến con thành một chàng trai đàng hoàng về mọi mặt, trước khi vào đại học. Rồi Thầy nói vui: " Sau này còn lấy vợ nữa chứ. Mặc dù lấy vợ là sai lầm lớn của đời người nhưng mà vẫn cứ phải lấy thôi …." Cu cậu cười tít mắt theo Thầy, trông thật hiền lành và dễ thương chứ ko càu cạu, uể oải như mọi khi.
Song song với việc trên, Thầy còn chữa và hoàn thiện bộ não cho cháu, đặt Huệ Tâm Đăng ……. Điều tiết hoạt động của não bộ sao cho bộ não của cháu có thể hoạt động ở trạng thái minh mẫn lâu dài, chứ không bị rơi vào trạng thái bị vắt kiệt khi đang học để rồi khi học xong thì lại trở thành một anh chàng ngớ ngẩn.
Cả gia đình con đều nhận thấy sự thay đổi rõ rệt ở cháu. Cháu trở nên chững chạc, điềm đạm hẳn lên, suy nghĩ chín chắn và cởi mở hơn với mọi người; yêu quý, nhẹ nhàng với em gái hơn. Quan hệ bạn bè của cháu cũng được cải thiện: đã chủ động tham gia hoặc tổ chức các nhóm bạn cùng nhau tập thuyết trình tiếng Anh. Sáng chủ nhật hàng tuần, cháu đến trường đều đặn để tập bóng rổ với các bạn (tự nguyện) chứ không lười vận động như trước. Bên cạnh đó, việc học của cháu cũng có những tiến bộ khá rõ rệt.
Đến giờ con vẫn rùng mình khi nghĩ mẹ con con sẽ ra sao nếu ko có Thầy. Có được ngày hôm nay, gia đình con biết ơn Thầy rất nhiều. Con xin chắp tay cảm tạ bề trên, cảm tạ các Cụ đã run rủi cho con và cháu có duyên được gặp Thầy, được Thầy cứu chữa kịp thời.
Hạnh An