Cảm nhận khi tập Vạn pháp trận
PTG cũng có mặt trong lần tập này. Đây là bài luyện mới của Thầy, có sự khác biệt với các bài luyện trước đó là năng lượng được phát ra bẳng cả hình ảnh và âm thanh.
Chị theoThay gọi trận. Trong quá trình tập, PTG để tâm ghi lại những cảm nhận từ trận khí:
- Vào trận vừa nhắm mắt thì có một đốm sáng, nhấp nháy khoảng 5-6 lần
- Sau đó khí nóng từ đầu chạy xuống phía trước cơ thể, xả ra 2 tay
- Khí như sóng vỗ theo phương ngang từ bên sườn phải
- Khí dồn lên bách hội
- Khí nén xuống dưới
- Người cảm giác lắc qua lắc lại quanh trục sinh lực
- Ấn đường như mắc một cái lò xo kéo ra kéo vào
- Cảm giác như có một cái khăn lau lên xuống trước mặt
- Người giống như một cái lu xoay qua, xoay lại
Các hiện tượng kéo dài đến chừng nửa bài, rồi không có cảm nhận gì rõ rệt đến hết bài.
Cảm nhận của người mới đến lớp ngày đầu
Trích dẫn:
Gửi bởi
Trái tim dũng cảm
Lớp học hôm chủ nhật vừa rồi thật đông, có những người mới và có những người vừa "lạ" vừa "quen" vì đã được quay trở lại lớp.
...
Con cảm ơn Thầy đã, đang và sẽ làm ra các bài luyện mới ngày càng hay và độc đáo để giúp ích cho mọi người, cho vạn vật muôn loài.
Kính chúc Thầy sức khỏe, niềm vui ạ!
Con thưa Thầy!
Em chào các anh chị và tất cả các ace trong GĐ KCTL!
Buổi tối ngày thứ Bảy với em dài vô tận,đêm nằm xuống mà cơn buồn ngủ không đến nhanh và sâu như mọi khi,cứ chập chờn chờ trời nhanh mau sáng,dậy từ rất sớm,trời tối thui,sáng hơn một tí thì lại mưa,nặng hạt,lại tâm niệm Thầy ơi,Thầy cho ngớt mưa,hôm nay,ngày đầu con được đi học(trường Đạo)...7h30 khoác áo mưa đi,tìm địa điểm,gọi điện hỏi chị Y Xuân,rồi lại tìm,đến nơi mới thấy từ nhà mình đến trường,nếu đi nhanh hết khoảng 10phút,hix...đang ngơ ngác trước cổng trường mầm non Blue House thì thấy anh Trannam và em Hiepqf3,đi vào với tâm trạng hồi hộp,không biết các anh chị và các bạn đón chào thành viên mới thế nào,vẫn mong Thầy đến lớp,có Thầy sẽ yên tâm hơn,gặp chị Hoatuyet,chị Hanhan,hai người mới giống mình,đỡ lo hơn hẳn,mọi người đến đông dần,chị TheoThay,Ngânươc,anh Xuân Giang,anh Đinhquanghiep,Lê chí Công,.....chị Y Xuan đến cùng con gái...tất cả mọi người đến tề tựu,chi Ngânươc mang theo túi Pháp bảo của Thầy,nói Thầy không đến lớp được nhưng có Pháp bảo này cũng như Thầy đang ở đây vậy,hơi thất vọng...thế rồi mọi người hỏi han,nói chuyện thấy gần gũi hơn,trong lòng bớt lo..Chị TheoThây bật bài VPT mọi người im lặng tập trung vào bài luyện,lúc mới vào bài con không có cảm nhận gì,nhưng khoảng 10phút sau thì sống mũi,và ấn đường bắt đầu căng tức,cảm giác có dòng khí xoắn từ ấn đường,sâu trong ấn đường,xoắn ra và tan ở ấn đường,thấy mình đang ngồi trước một dòng thác,rất đẹp,..khoảng 10phút tiếp theo thấy có dòng khí ấm áp chạy từ ĐĐ hạ loang ra khắp cơ thể nhẹ nhàng,êm dịu,từng đợt loang mãi trong cơ thể,rất thích...cứ muốn ngồi mãi như vậy...chị TT hô điều hòa hô hấp trở lại...cảm nhận bài thiền ngắn hơn bài VPT mà Thầy đăng trên diễn đàn,vẫn còn cảm giác êm êm nên con vẫn ngồi nán thêm một chút..duỗi thẳng chân ra ôi tê tê,buồn buồn,cảm giác này thân quen lắm,nhìn sang bên cạnh thấy nhiều người duỗi chân giống mình quá,ai đó còn nói vui chơi trò nu na nu nống nhé,tất cả cười òa,sau đó chi TT hỏi cảm nhận của mọi người có người nói cảm giác như bài KTMH,người thì thấy khí xoáy mạnh ở bách hội,hai lòng bàn tay,bàn chân,có người thì cảm nhận như bài TVB,người thì như đang được chữa bệnh,xoang,dạ dày,tiêu hóa,..Rồi chi TT nói rằng hôm nay chị gọi trận là bài TVTMT,trận khí này rất mạnh và là một trong những trận khí mà Thầy có,trùng tên với chị Tường Vân...trận khí là đám mây khi thuoc ngưng tụ,ai cảm nhận tốt sẽ có cảm giác như được xông hơi,sau đó khí lan tỏa trong cơ thể để chữa bệnh,khai thông các hệ thống,kinh lạc mạch,...,kết thúc buổi học,chị Y Xuân,nói về lớp học của các bé LTHT,hướng dẫn những người mới về cách thở để tập ĐĐC được hiệu quả,rồi bàn chuyện đi đám cưới HSH..con ra về lòng vui phơi phới,đúng như những gì được đọc trên diễn đàn,vì đây là lần sinh hoạt chung đầu tiên với các anh chị học trò cũ,rất thân thiện,chu đáo,tình cảm,gần gũi,..Đây đúng là lớp học mà con muốn học nhất trong cuộc đời của con...Con cảm ơn Thầy đã tạo ra một lớp học khác tất cả những lớp học khác trên thế giới,lớp học Đạo,lớp học làm người..