-
Tôi được Thầy chữa bệnh
Phải nói là sự nghiệp nuôi con của tôi không được suôn sẻ cho lắm. Hết con rồi đến mẹ bị các vấn đề về sức khỏe.
Vấn đề nan giải của tôi hay gặp phải là bị tắc tia sữa. Mặc dù sữa không nhiều nhưng rất hay tắc. Chỉ cần không kịp vắt ra đúng thời gian, hoặc ban đêm con không ăn nhiều là ngày hôm sau đã bị tắc.
Lúc đầu tôi không dám nhờ Thầy vì mọi người nói bệnh này là bệnh thực, chỉ hút và nặn sữa ra hết thì hết tắc nên tôi tìm đến 1 cô chuyên thông tắc tia sữa bằng phương pháp đông y. Các quy trình thông thường theo phương pháp này là: Chiếu đèn hồng ngoại, châm cứu, bấm huyệt, nặn hết sữa còn tắc ra. Liệu trình trong vòng 1h30 phút và phải làm đi làm lại vài lần mới đỡ và hết tắc. Nhưng bị lại rất nhanh vì theo như cô ấy nói thì tôi đã bị viêm tia sữa và đã phải dùng đến kháng sinh
Nhiều khi vì phải đứng lớp cả ngày nên tôi không đủ thời gian hút sữa ra kịp, thế rồi lại tắc....Tắc...tắc...tắc....khiến người cảm thấy mệt mỏi và tủi thân. Tủi thân hơn nữa khi nghĩ đến con không được uống sữa chất lượng mà toàn sữa bị tắc của mẹ...khiến chính mình không tự tin vào sữa của mình.
Rồi 1 ngày, tủi thân không chịu được, xin được đến nhà Thầy tâm sự, xả stress. Thút thít kể với Thầy tình hình sức khỏe và Thầy đã nhờ các chị kiểm tra thì thấy các ống dẫn sữa của tôi bị tổn thương, độ đàn hồi, dẻo dai không tốt và một số ống dẫn sữa bị xẹp (theo như Thầy miêu tả cho dễ hiểu đó là xẹp như kiểu quả bóng bay sau khi thổi căng phồng và bị xẹp xuống thì tình trạng là đã bị giãn, nhăn nheo, không còn độ đàn hồi tốt), chính vì vậy ảnh hưởng đến quá trình dẫn sữa.
Thầy bắt đầu phát năng lượng chữa bệnh cho tôi, Thầy sử dụng Robot sinh học đi vào vùng ngực khám xét tình hình kỹ lưỡng, dùng LQĐC chiếu diệt vi khuẩn gây nhiễm khuẩn sữa, khắc phục nhược điểm của các ống dẫn sữa, làm cho các ống dẫn sữa dẻo dai hơn, đàn hồi tốt hơn và làm giảm sự ngưng đọng, tích tụ sữa
Thầy phát công một lúc thì bầu sữa bắt đầu nhẹ hơn, không còn cứng rắn và đau nữa. Tôi cảm ơn Thầy khi ra về.
Sáng sớm hôm sau Thầy đã nhắn tin hỏi "Con đã đỡ đau chưa?", thực sự là xúc động lắm mọi người ạ. Nhiều khi đang theo dõi tình hình thay đổi của sức khỏe, chưa kịp báo cáo lại với Thầy thì đã được Thầy hỏi thăm rồi. Vì Tình trạng tắc tia sữa của tôi đã rất nặng nên vẫn còn đau tuy nhiên tình trạng đã giảm đau đi nhiều nhưng tôi lại đến nhờ Thầy chữa để khỏi hẳn.
Đến nhà Thầy mới biết độc lại phát và hành hạ Thầy, Thầy đau hết bả vai, càng cử động càng đau. Nhìn Thầy đau mà ai cũng xót xa. Tôi ngồi chơi, Thầy lại kể chuyện khuyên nhủ. Mình xin phép Thầy về vì thấy ngại lắm, Thầy đang đau như thế không muốn Thầy phải đau thêm vì chữa bệnh cho mình nữa. Nhưng Thầy bảo cứ ngồi xuống để Thầy chữa, dùng bằng năng lượng chữa chứ có dùng sức đâu mà con lo. Nhưng chắc hẳn mọi người đều biết, khi chữa bệnh, Thầy hay rung người mạnh...và chắc chắn Thầy đau lắm. Tôi đếm số lần Thầy rung lắc người mạnh là 3 lần...Thầy cử động nhẹ đã đau...vậy mà, vì chữa bệnh cho mình, Thầy vẫn chấp nhận những sự đau đớn đó. Thấy buồn và thương Thầy khôn tả.
Lần chữa thứ 2 này Thầy đã lập trình thêm chế độ giảm ngưng tụ sữa lâu, thông thoát nhanh hơn. Chính vì thế mà từ đó đến nay, tôi không còn bị tắc lâu, tắc đau nhiều nữa. Mặc dù như hôm trước khi đi công tác tại Thanh Hóa, đến 10h tối mới về, 2 bầu ngực cứng , nổi cục vì tắc, nhưng chỉ cần con uống sữa mẹ là mọi thứ lại về bình thường mà không bị đau nhức kéo dài nữa.
Thực ra lúc đầu tôi nghĩ rằng bệnh này không thuộc phạm trù của Khí công Tâm linh, nhưng giờ mới hiểu: "Với Khí công Tâm linh không gì là không có thể ".
Con cảm ơn Thầy vô cùng ạ.