Con gái tôi đã vào đại học
Như đã chia sẻ trên diễn đàn, cơ duyên đã đưa ThànhVinh đến với KCTL vào đầu năm 2014. TV như người lạc lối giữa rừng sâu đã tìm thấy lối đi mà mình bỏ biết bao công sức mòn mỏi kiếm tìm và trông đợi. Từ đó đến nay, tranh thủ mọi thời gian rảnh rỗi TV liên tục vào Diễn đàn đọc các bài viết, cảm nhận của các ACE đi trước; đặc biệt là những bài Thầy NQT viết trả lời mọi thắc mắc, hướng dẫn luyện tập cho mọi người. TV hăng say tu luyện, học tập mọi kiến thức về KCTL, có thể nói không ngoa là đã " Ăn khí công, ngủ khí công".
TV tự nhận thấy mình là người thật may mắn, mới tu luyện được vài tháng đã được tham gia chuyến Tu luyện tại linh địa Côn Sơn vào dịp 30/4. Nhiều ACE đã viết về chuyến đi này, riêng với TV thật là một dịp đặc biệt. Ngoài những kiến thức thu nhận được, cái mà TV tâm đắc nhất là không khí như trong một gia đình vậy, mọi người đều chân thành, cởi mở, sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau.
Đầu tháng 5/2014 ACE gia đình KCTL tại Nghệ An vui mừng đón thầy vào thăm và làm việc; Thầy cùng anh Hocdao và ACE đã giúp tôn bát hương cho gia đình tôi. TV như được tiếp thêm niềm tin vào con đường mình đã chọn và càng cố gắng chăm chỉ tu luyện hơn. Con xin báo cáo với thầy và ACE vài nét về kết quả tu luyện sau 6 tháng như sau:
- Cảm nhận về khí tương đối rõ ràng, tạp niệm được gạt bỏ dần.
- Cơ thể khỏe hơn, da dẻ sáng hơn, các bệnh cảm cúm vặt gần như không còn xuất hiện.
- Tâm tính có nhiều thay đổi theo hướng tốt lên: tính nóng nảy giảm rõ rệt, kìm nén và giải tỏa những cơn nóng giận, giảm hẳn việc ăn nhậu và những trò chơi vô bổ khác.
Đặc biệt hơn nữa là ảnh hưởng của KCTL đến các thành viên khác trong gia đình; trong đó đối với con gái TV thì thật là kỳ diệu. TV nói vậy bởi bình thường cháu cũng lười học; tuy năm nay thi ĐH nhưng cứ khoảng 10h tối là cháu đã nghỉ học xem phim HBO. Nhưng vài tháng trước kỳ thi cháu chăm chỉ hẳn lên, môn toán cháu học không được tốt lắm thì cháu yêu cầu mẹ mời gia sư dạy thêm. Đến kỳ thi thì cả hai đợt thi ( Cháu thi cả khối A1 và D) TV là người đưa đón, mỗi buổi thi TV đều động viên cháu bình tĩnh, tự tin làm bài; TV còn nói đùa rằng nếu năm sau con thi nữa thì bố vẫn cứ chạy xe ôm cho con. Vì thật ra tôi nghĩ cháu phải ôn luyện thêm một năm nữa mới chắc chắn. Nhưng cứ mối buổi thi qua, TV lại đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cháu làm bài thi khá tốt. Đến khi có giấy báo kết quả lại càng ngạc nhiên hơn, Tổng điểm cháu đạt 21 điểm: Toán 6,5đ, văn 6,5đ, Anh 8đ. Như vậy là vượt điểm chuẩn vào ĐH Thương mại HN.
Cháu đã nhập học vào cuối tháng 8/2014; TV rất vui và cứ suy nghĩ vì sao trong thời gian ngắn cháu lại tập trung ôn thi tốt đến vậy, cả môn toán là sở đoản cháu cũng đạt 6,5đ ? Có lẽ phần lớn cháu cũng được hưởng những điều tốt đẹp từ KCTL qua những buổi thiền của bố và khí tốt trong nhà sau khi được Thầy tôn bát hương.
KCTL là vậy đó, mỗi ngày thêm một điều kỳ diệu mà bản thân nhiều khi cũng không dám nghĩ đến. Con xin cám ơn Thầy thật nhiều và các ACE trong gia đình KCTL; Con nguyện tu tập chăm chỉ để ngày càng Đỡ đần hơn và chúc mọi người tu luyện ngày càng tinh tấn hơn.