-
Con đã được NHẬP MÔN!
Kính thưa Thầy và tất cả mọi người tham gia diễn đàn KCTL!
Ngày hôm nay, ngày 24/8/2014, Thầy đã đem đến cho con một món quà vô giá, một món quà mà con đã mơ ước, mong đợi từ nhiều ngày tháng qua. Con đã được NHẬP MÔN rồi! Khoảnh khắc nhận được tin mà con thấy mình như đang ở trên mây vậy. Con thực sự hạnh phúc, Thầy ạ!
Khi nhận được tin nhắn của Anh, con vô cùng xúc động. Con chỉ biết chắp tay tạ ơn Thầy đã dành món quà này cho con. Con mừng lắm, nước mắt cứ trào ra. Con không biết là thực hay là mơ nữa. Thầy ơi! Con biết, con đường trước mắt còn dài, con mới bắt đầu chập chững những bước đi đầu tiên theo Thầy học đạo. Con biết mình còn phải cố gắng rèn luyện nhiều. Con mong Thầy và các anh, chị học trò trong lớp sẽ giúp đỡ cho con, chỉ bảo cho con. Thầy và các anh, chị nhé!
Một lần nữa con xin cảm ơn Thầy. Con thực sự biết ơn Thầy!
-
Chúc mừng chị Hoatuyet đã trở thành học trò chính thức của Thầy NQT.
Niềm vui của chị cũng là niềm mơ ước của nhiều vị khách trên diễn đàn, Chị hãy chăm chỉ tập luyện để không phụ công lao của Thầy và để xứng đáng với những ước mơ của những vị khách. Chúc chị luyện tập tinh tấn.
-
Chúc mừng chị Hoa Tuyết, chúc cho những nỗ lực tập luyện của chị đã thành công. Từ bây giờ chị sẽ bắt đầu một giai đoạn học tập mới, hãy cố gắng thật nhiều chị nhé. Chúc mừng chị và gia đình
-
Em xin chúc mừng chị Hoatuyet và gia đình ạ. Tính từ thời điểm được đi cùng anh chị trên xe oto để đi giải hạn thì cho đến thời điểm này gia đình anh chị có nhiều thay đổi, niềm vui đến rất nhiều đúng không ạ? Và cái em thấy tăng lên rất rất nhiều ở chị đó là niềm tin, tình yêu đối với KCTL. Chúc cho anh chị cùng nhau tiến bước cùng đại gia đình KCTL.