-
Con đường BÁO ÂN
Đọc bài của chi Theothay tôi thấy rất tâm đắc. Đúng là tại sao mình không thể hiện tấm lòng của mình từ khi bố mẹ còn sống, để sau này khi gặp lại ở thế giới bên kia mình không còn phải day dứt hay ân hạn điều gì. Tất nhiên, khi thực hiện điều này cũng không hề đơn giản chút nào. Dù sao mình cũng đang sống trong thế giới trần tục với bao lo toan, bươn chải hàng ngày thì càng khó tránh được những lỗi lầm mắc phải. Nhưng tôi thấy cứ ai biết đến diễn đàn KCTL thì dù ít dù nhiều người đấy bắt đầu thay đổi con người mình, tức là con đường học đạo bắt đầu được mở ra.( có thể có nhiều người đã biết tu luyện từ trước nữa). Sống tốt hơn, tâm hướng thiện hơn.
http://i1321.photobucket.com/albums/...psaf1df604.jpg
Tôi nghĩ, tất cả những người con của diễn đàn KCTL khi đưa được cha mẹ của mình đến được với KCTL tức là mình cũng đang làm viêc hiếu nghĩa với cha mẹ mình. Vì khi các cụ đến được cũng là các cụ đang được học đạo, đang tu luyện và ngày nào cũng được dùng “thuốc bổ” nữa chứ. Nên bằng cách này hay cách khác, cứ đưa được cha, mẹ và người thân của mình đến được với những buổi lễ như này là mình đã thực hiện được nhiều phần tâm nguyện của mình rồi.
Hôm qua, mặc dù tôi không nhìn thấy gì nhưng tôi thật vui vì nhờ có Thầy, các Cụ bề trên mà tôi đã nói được tâm nguyện của mình với các cụ gia tiên ông, bà, cha của cả 4 dòng họ nhà mình, là các cụ hãy chọn cho mình con đường học tập và tu luyện thật tốt. Chỉ có tu luyện mới giúp mình giải thoát, và cứu giúp được những con cháu còn đang lầm mê. Con thay mặt toàn bộ gia tiên của 4 dòng họ nhà con xin cảm ơn Thầy và các Cụ bề trên đã giúp gia tiên nhà con được tham dự buổi lễ thật ý nghĩa. Buổi lễ thành công tốt đẹp không thể không kể đến công lao của các anh chị em trong ban tổ chức đã bỏ rất nhiều công sức cũng như tâm huyết của mình. Con xin cảm ơn Thầy và các ACE trong BTC thật nhiều ạ.