Cảm nhận khi tập bài Cắt Lớp Chữa Bệnh
Khi nhận được đường link bài “máy giặt” mới của Thầy , tôi hồ hởi tập nhiều lần với mong muốn chiếc “máy giặt” với công nghệ hiện đại tiên tiến của Thầy sẽ giúp tôi giặt bỏ bớt bệnh tật trong người và làm cho cơ thể sạch hơn. Sau những lần luyện tập đó tôi chỉ cảm nhận được cơ thể mình nhẹ nhàng thoải mái hơn, tôi vẫn cứ tập tiếp vì hàng ngày tôi biết mình phải nhận bao nhiêu khí xấu vào người. Lần này tôi luyện tập thì có sự cảm nhận rõ rệt. Khi dòng nước Vạn Thủy Cổ Linh rót xuống đỉnh đầu Bách Hội, dòng nước chảy róc rách đi vào từng mô từng khe nhỏ của bộ não, lúc nước chảy sang bên não phải rồi lại tràn sang bên não trái và cả sau gáy nữa. Nước chảy đến đâu rửa trôi chất bẩn đi đến đó làm cho đầu như rỗng ra và thoáng hơn (chắc sẽ đỡ đần hơn).
Dòng nước chảy đến tim, tôi cảm nhận thấy tim đau nhói. Bình thường tôi không thấy tim có biểu hiện gì. Có lẽ trong quá trình cắt lớp đã lộ ra nguyên nhân của bệnh nên được chữa luôn. Tôi ngồi im và tâm niệm xin được chữa bệnh. Một lúc lâu sau thì không thấy nhói đau nữa.
Dòng nước Vạn Thủy Cổ Linh tiếp tục chảy xuống vùng bụng thì lập tức tôi bị ợ lên họng luôn (tôi rất hay bị ợ kể cả lúc không đói không no mà tôi không biết nguyên nhân vì đâu). Sau đó người nhẹ hơn và như có một lực nào đấy nâng tôi lên. Khi vải đã giặt sạch được đưa ra ánh nắng phơi tự nhiên tôi thấy chói mắt quá mặc dù trước mặt không có ánh đèn. Hoàn tất quá trình giặt vải, phơi vải, chỉnh sửa các mép vải rồi chuyển đổi vào cơ thể tôi thấy người sạch hơn, tinh thần phấn chấn hơn.
Con cảm ơn Thầy đã bỏ ra bao tâm huyết để làm ra một cái máy giặt tốt nhất hiện đại nhất để chữa bệnh cho chúng con.