Tập Nguyệt Minh Gương Trận Pháp
Con chào Thầy và các anh chi em trên diễn đàn KCTL
Nhân dịp Thầy vào Sài gòn, con đã gặp thầy và được Thầy tặng cho 2 bài tập : Nguyệt minh gương trận pháp và tình thương của các Đức Mẫu mẹ. Hai bài tập để làm cho con gái trở nên xinh đẹp hơn từ bên trong và cả bên ngoài
Lần đầu tiên mở ra tập bài Nguyệt Minh gương trận pháp, lời dẫn của Thầy cất lên: “Nguyệt minh gương tỏa sáng vùng trận, phát ra mức năng lượng phù hợp và tương thích với từng cô gái trong trận. Nguồn năng lượng từ gương tác động lên tòan bộ cơ thể làm cho trái tim nhân hậu, tâm hồn trong sáng, tư duy logic, chuẩn xác, trí tuệ minh mẫn, làm cho hình dáng quyến rũ, xinh đẹp, khí sắc tươi nhuận, rạng rỡ, trẻ trung và trở thành một người hoàn thiện”.
Theo như lời dẫn, một người phụ nữ nếu tập bài một cách đều đặn với nguồn năng lượng phát tỏa từ gương sẽ dần trở nên xinh đẹp từ bên ngoài lẫn bên trong. Cảm thấy hạnh phúc với ý nghĩ ấy, con bắt đầu nhận thức mình phải soi gương mọi lúc mới được. Mình không thể chỉ đẹp lúc đứng trước gương và khi đứng dậy ra khỏi bài luyện là quên luôn cái gương. Rồi cùng ý nghĩ ấy con đem gương vào thực tế cuộc sống và thực tập trong ngày. Khi lái xe đến công ty, khi giao tiếp cùng bạn bè, đồng nghiệp, người thân… lúc ấy không chỉ là Nguyệt Minh Gương đang soi vào con mà mọi người cũng đang là những chiếc gương soi. Một khi đã ý thức đang được soi gương, con sẽ cẩn trọng hơn. Lúc ấy con luôn giữ một hình ảnh đẹp trước gương, để khi lúc nào nhìn vào gương cũng thấy mình xinh đẹp, đáng yêu, nhẹ nhàng, rạng rỡ. Nếu luôn ý thức như vậy, không mấy chốc thì trở thành một cô gái hoàn thiện. Giữ gương bên mình và soi: những lúc bối rối, mất bình tĩnh, bị bôi nhọ hay có những tình huống trái ngang xảy đến, nhìn vào trong gương xem tôi còn xinh đẹp không? trái tim tôi có nhân hậu không? hay tôi đang mang một hình dạng khác: hình dạng của giận dữ, phê phán, chỉ trích, lo lắng, vô trách nhiệm? Chỉ ý thức một điều, ‘tôi đang được soi gương’ là đã thay đổi tâm trạng của mình thật nhiều. Thầy đã yêu thương và chúc cho từng chị em đang luyện tập ngày càng xinh đẹp và trở nên hòan thiện, tại sao chúng ta không nhận lời chúc ấy với thật nhiều tình thương và biết ơn đến Thầy. Con nghĩ đây cũng là mong mỏi của Thầy gửi gắm đến từng học trò, mong mỏi mọi người luôn tiến bộ và xinh đẹp không chỉ trong cuộc sống hàng ngày mà còn cho đến cuộc sống trong tương lai nữa. Vì vậy chúng ta hãy siêng soi gương hơn và giới thiệu chiếc gương đến nhiều người hơn nữa. Mong rằng tất cả chị em sẽ nhận được thật nhiều lợi ích khi liên tục soi gương và trở nên xinh đẹp, hoàn thiện.
Sau vài lần tập bài tình thương của các đức mẫu mẹ, hôm qua khi ngồi vào trận con cảm nhận một tình yêu thương dạt dào, không thể diễn tả, tình yêu ấy nhẹ nhàng thấm vào trong tâm hồn con, và đưa con vào một không gian bình an, ấm áp. Tiếng nhạc du dương cũng với tâm trạng nhẹ nhàng bay bổng. Trong phút chốc con cảm nhận như nguồn năng lượng yêu thương trong con bị tắc nghẽn đã lâu, nay lại được khơi thông. Trái tim hát lời yêu thương, con khóc thật nhiều. Khóc vì được yêu thương, vì một lần nữa đang ở trong vòng tay của các mẫu mẹ, vì hạnh phúc. Tự nhiên nước mắt cứ rơi mãi cho đến hết bài. Cảm nhận rằng: “Này con, con luôn được yêu thương và bảo vệ, con không nhận ra điều ấy sao?” Con biết rằng các mẫu vẫn đang âm thầm hỗ trợ và bảo vệ các con với tình yêu vô điều kiện, tuôn chảy tự nhiên không ngừng. Hôm nay ngồi đây viết những dòng này, cảm xúc này lại một lần nữa dâng trào bên trong con. Tự nhiên con cảm thấy mình được yêu thương nhiều quá và muốn được đáp trả tình yêu ấy. Con cũng mong muốn những ai tắc nghẽn trong tình yêu cũng hãy tập bài này để cảm nhận được tình yêu thương thật sự. Con cám ơn Thầy đã tạo ra bài tập này, cám ơn các Đức Mẫu mẹ, người luôn có tình yêu tràn đầy dành cho từng đứa con.
Cảm ơn tất cả mọi người đã xem chia sẻ của tôi.