Câu chuyện về chiếc máy giặt đời mới “Cắt lớp chữa bệnh”
Vidieu xin kể bạn nghe về một số kết quả sau khi sử dụng chiếc máy giặt mới có tên hiệu vuarungvualac có 4 cửa và 8 lồng giặt vô cùng hiện đại của Thầy NQT
Lần thứ nhất: Vidieu may mắn là một trong những người đầu tiên được sử dụng chiếc máy giặt này khi chiếc máy giặt vừa hoàn thành trong viện nghiên cứu. Đầu tiên, Thầy cho Vidieu nghe trước, âm thanh của chiếc máy giặt không giống chiếc máy giặt ở nhà hay dùng mà những âm thanh ấy đưa ta trở về với cuộc sống của các Cụ ngày xưa, như tiếng giặt giũ của các bà các mẹ hay ra sông, ra suối giặt quần áo, tiếng róc rách của nước chảy, cơ thể dưới hình thái các miếng vải đang được vò thật mạnh giũ thật sạch, tất cả mọi dấu hiệu bệnh tật đang được xóa bỏ khỏi cơ thể. Tiếng vò thật mạnh, giũ thật sạch giống như tiếng vò quần áo của các cụ ngày xưa giặt bằng bàn giặt gỗ, tiếng nước chảy róc rách từ trên cao, tiếng đập vải bằng chày…Sau đó, Vidieu được Thầy cho sử dụng chiếc máy giặt đời mới. Máy giặt vừa khởi động được một vài phút thì Vidieu được chữa bệnh ngay, đó là bệnh liên quan tới vùng họng. Trước đây, trong chuyến về Chúc Sơn, Vidieu được Thầy kiểm tra và phát hiện ra trong vùng họng của Vidieu có rất nhiều lông như lông ngỗng, đó là do có một kiếp nào đó có một bé gái đang đùa nghịch với chiếc gối (ruột gối làm bằng lông ngỗng), những chiếc lông bay ra và rơi vào vùng họng của bé gái gây ra bệnh viêm họng mãn tính cho kiếp này của Vidieu. Khi cuộn vải được giặt sạch thì vùng họng của VD cũng được tẩy rửa như có ai vuốt vuốt vùng họng đang bị ứ tắc, cứ như thế đến khi kết thúc bài luyện.
Lần thứ hai: Cũng với cái máy giặt đời mới, Vidieu lại tiếp tục được chữa bệnh. Lần này là bệnh liên quan tới vùng não phía sau. Trong cả quá trình từ khi cuộn vải được mở ra, để giặt sạch, để tẩy sạch vết bẩn ở từng sợi vải, tẩy hết các bệnh tật trên cơ thể cho đến khi cuộn vải được phơi và hoàn tất quá trình giặt VD thấy toàn bộ vùng não phía sau hơi lệch trái như có một lớp màng bao phủ nặng trĩu, bỗng giật mình vì đó chính là vùng gây ra hội chứng mất trí nhớ. Thì ra VD đang tiếp tục được chữa bệnh mất trí nhớ do nhiều biến động gây ra. Thiền xong, cơ thể trở nên thanh thoát, nhẹ nhàng, vùng đầu nhẹ bẫng.
Lần thứ ba: Trước khi được sử dụng chiếc máy giặt đời mới lần thứ ba , Vidieu có biểu hiện của bệnh xuống máu trước sinh (phù hai chân, mắt cá chân và hai bàn chân). Cứ nghĩ là chuẩn bị sinh, đi kiểm tra monitor thì không phải. Đành ngậm ngùi nghĩ là hiện tượng bình thường trước sinh, tự động viên bản thân là ai cũng giống mình cả nên cứ chăm chỉ tập luyện KCTL rồi cả ăn nhạt nữa. Một hôm tới thăm Thầy được Thầy cho sử dụng chiếc máy giặt một lần nữa, cứ được thiền ở nhà Thầy là thích rồi, lúc thiền quên luôn cả việc mình đang bị phù trước sinh. Sáng mai ngủ dậy, giật mình nhìn xuống đôi bàn chân đã trở lại gần như bình thường hoàn toàn. Vidieu vui quá, thì ra chiếc máy giặt đã điều chỉnh hàm lượng muối, hàm lượng kali, hàm lượng axit uric … trong cơ thể về trạng thái bình thường.
Trên là một số câu chuyện của Vidieu khi sử dụng chiếc máy giặt đời mới của Thầy NQT. Chúc các bạn giặt hết mọi vết bẩn, mọi bệnh tật bằng chiếc máy giặt hiệu “vừa rung vừa lắc” thần kỳ này.