3 Attachment(s)
Thầy về Bình Dương thăm học trò
Cuối năm 2013 Thầy ở Sài Gòn, Lois Mai mời Thầy về nhà ở Bình Dương chơi và được Thầy đồng ý thế là chúng tôi (Trangntn,chí tâm,Nlt06, anh HoangLinh) cũng xin Thầy cho đi chung vì tôi biết Thấy đi đến đâu sẽ có nhiều việc hấp dẫn.
Mà đúng là như vậy thật, trên đường đi Thầy đã giải cứu chữa cho một con rồng bị cắt ngang do người ta xây khu công nghiệp. Khi đến nhà của LM chúng tôi không ngờ có một căn nhà toàn gỗ thật đẹp kiểu cung đình Huế rộng rãi thoáng mát trong con ngõ nhỏ nhưng không biết sao tôi vẫn cảm thấy đầu nặng nề thì thầy bảo nhà này khí xấu.
http://i1321.photobucket.com/albums/...ps749856c7.jpg
http://i1321.photobucket.com/albums/...ps2e679e2e.jpg
http://i1321.photobucket.com/albums/...ps81713914.jpg
http://i1321.photobucket.com/albums/...ps154b299a.jpg
http://i1321.photobucket.com/albums/...ps7965bc29.jpg
BÀ CHỦ
Sau đấy Thầy nói với LM là Thầy sẽ trấn đất cho nhà của LM, Thầy gọi án trấn đất trấn vào 4 góc đất của gia chủ lúc ấy Thầy kêu tôi nhắm mắt để cảm nhận, nhưng tôi chưa kịp nhắm mắt đã cảm thấy có một khối khí từ trên cao chụp dần xuống người của tôi. Thầy lại nói với Lois Mai là khu vực này hầu như không có khí tốt nên Thầy đã cho người làm một đường ống từ nơi có khí tốt dẫn đến nhà của con. Khi Thầy chấn đất xong tôi cảm thấy hết nặng đầu liền và rất kỳ lạ là tôi cảm thấy khí tốt càng ngày càng dồn về nhà rất là nhiều đến Thầy cũng ngạc nhiên vì điều ấy và dự đoán sau này chắc có việc xảy ra ở đây.
Sau bữa cơm trưa thân mật, đoàn Thầy trò chúng tôi trên đường về cùng ghé đền thờ Hùng Vương ở Bình Dương. Đền thờ này do một giám đốc của Bình Dương xây dựng lên, tuy nhiên sau khi xây dựng theo lời LM kể thì vị giám đốc ấy cũng bị mất chức luôn.
http://i1321.photobucket.com/albums/...ps9e35aad8.jpg
TRƯỚC ĐỀN THỜ HÙNG VƯƠNG
Tại đây Thầy kể cho chúng tôi nghe về chuyện Lạc Long Quân và Âu Cơ là chuyện hoàn toàn có thật, rồi Thầy kể cho chúng tôi nghe khi lần đầu tiên Thầy đến đền thờ Mẫu Âu Cơ vừa tới nơi thì Mẫu Âu Cơ đã từ trong đi ra giang tay ra đón Thầy và nói "Con ta đây, giọt máu của ta đây!" và sau này Thầy biết được Thầy là quả trứng thứ 100. Thầy còn giảng dạy cho chúng tôi biết không phải cứ làm việc xấu, tham nhũng …rồi xây đền này điện nọ thì sẽ được các vị bề trên về phù hộ cũng giống như đền thờ này không có vị nào về cả.
Những chuyến đi của Thầy luôn là những chuyến đi mà chúng tôi có thêm nhiều trải nghiệm mới và thêm nhiều bài học về lịch sử của Việt Nam. Con xin cảm ơn Thầy đã cho con những trải nghiệm trên và mong Thầy thường xuyên vào Sài Gòn để cho chúng con biết thêm nhiều điều hay nữa.