Cách giải quyết khi bị nhiễm khí xấu
Cuộc sống trần tục có những điều mà ta không muốn vẫn phải làm, muốn tránh nhưng không được. Đối với những người tập khí công như chúng ta sẽ rất nhạy cảm với các trường năng lượng, các luồng khí tốt xấu. Vì vậy, khi chúng ta đến những vùng có khí xấu thì chúng ta sẽ là những người đầu tiên phát hiện và cũng là người sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên. Nói vậy không có nghĩa là những người khác không ảnh hưởng mà là họ ko nhận ra mà thôi. Và những khi bị khí xấu không biết mọi người sẽ cảm xử lý thế nao? HQ xin chia sẻ với mọi người cách xử lý của HQ khi HQ bị nhiễm khí xấu.
Gần đây, HQ thường hay qua lại khu vực có khí xấu cũng đã biết điều đó không tốt nhưng vì ta đang ở cuộc sống trần tục nên việc gì cần làm vẫn phải làm. Mỗi lần đến trước khi vào nhà thì HQ đều xin HTBV của Thầy tuy nhiên mình ở đó lâu quá thì vẫn sẽ ảnh hưởng đến thực thể. Khi ở đó hệ thần kinh bị tác động, căng thẳng làm ta thiếu tỉnh táo, hay cáu gắt, mệt mỏi. Gần đây, thời tiết thay đổi thất thường cũng đồng nghĩa với việc khí đã xấu thì sẽ càng xấu hơn. Khi HQ vào khu vực đó được gần một tiếng thì cảm thấy mắt mờ đi, đầu rất nặng và tê bì không làm chủ được nữa nên nằm ra ghế sofa nghỉ vậy là thiếp đi nhưng không ngủ được mà cứ mê man, muốn mở mắt mà không mở được. Bằng hết sức lực HQ bật dậy để thoát ra khỏi tình trạng ấy, nhanh chóng ra về. Nhưng trong người như say sóng, vừa ra tới cổng nhà thì bị nôn ngay lập tức, đau đầu, đau lưng. Biết là hôm nay mình đã bị khí xấu xâm nhập cảm giác như có một cục khí đen tích tụ tại huyệt Linh đài rất khó chịu. Dắt xe ra khỏi nhà mà đầu óc tê bì nhưng vẫn phải đi khỏi khu vực này và những lúc này hầu như tất cả các học trò của Thầy NQT đều chỉ biết sử dụng câu thần chú “ Thầy ơi cứu con”. Đi được một đoạn HQ dừng lại một quán nước và xin Thầy hỗ trợ đẩy khí xấu ra khỏi cơ thể theo đường dẫn ngắn nhất. Và HQ cứ vậy tâm niệm dẫn khí đẩy hết khí xấu ra. Sau một lúc cảm thấy có thể tạm ổn đủ để điều khiển xe đi về bèn đứng lên. Vì trong, lúc này chỉ muốn nhanh chóng được về nhà mình một nơi an toàn vì đã được Thầy bảo vệ để TKKT. Trên đường đi, HQ không quên tiếp tục tâm niệm đẩy khí xấu ra khỏi cơ thể.
Vừa về đến nhà HQ nhanh chóng bật bài TKKT để ngồi thiền. TKKT là một bài luyện để thanh lọc cơ thể rất hiệu quả. Với tâm niệm xin Thầy, xin các cụ bề trên và các pháp bảo giúp con thanh lọc cơ thể đẩy khí xấu ra khỏi cơ thể. Ngồi được khoảng 10 phút trên đỉnh đầu bách hội có luồng khí thoát ra mang theo một cảm giác rất đau như có kim châm vào đầu sau đó đầu đã nhẹ dần đi hết tê bì và hai bên thái dương như được massage bởi những luồng khí nhẹ nhàng. Nhưng lúc này trái ngược với cảm giác đó là cảm giác đau nhức ở sồng lưng và hay cánh tay, bàn chân. Ngồi tập nhưng HQ vẫn tâm niệm đẩy khí xấu trong co thể ra và khí xấu đi tới đâu cảm giác nhức nhối và rát tới đó. Và cứ như vậy cảm giác đau nhức giảm dần, rồi HQ gật gù lịm đi trong bài tập. Kết thúc bài tập vẫn hơi mệt nên HQ tiếp tục nằm nghe nhạc thiền để ngủ. Sáng dậy vẫn thấy bả vai bên phải còn đau nhức, thầm nghĩ mình đã nhiễm độc tương đối nặng, lại tiếp tục thanh khí và buổi tối tập bài “cắt lớp chữa bệnh mới của Thầy” đến bây giờ mới gần như hoàn toàn khỏi.
HQ nghĩ hiện nay khí xấu khí xấu khắp nơi rất dễ nhiễm phải nếu ta không phát hiện ra và cũng không có phương pháp mà đẩy ra ngoài rồi cứ để nó tích tụ lại trong cơ thể nhiều lên dần thì chăc chắn nó sẽ gây nên những bệnh tật đáng sợ sau này. Khí xấu măng năng lượng xấu nó cũng sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh, tính cách của con người. Để hạn chế được, tránh được sự ảnh hưởng của khí xấu thì chỉ khi năng lượng ta đủ lớn. Vì vậy ta hãy chăm chỉ luyện tập. Chúng ta thật may được sống ở môi trường khí rất tốt, được hưởng bảo hiểm NQT. Con xin cảm ơn Thầy đã luôn đem những điều tốt đẹp đến cho chúng con.