-
Lập bàn thờ gia tiên
Kính thưa Thầy và các anh chị trên diễn đàn KCTL!
Sau nhiều năm tham gia tập luyện các bài tập của Thầy qua sự hướng dẫn và chỉ bảo của anh Sơn, con thật sự xúc động khi được Thầy cho phép chúng con đến thăm Thầy. Đây không phải là lần đầu con được gặp Thầy nhưng lại là lần đầu con được tiếp chuyện với Thầy tại nhà, có lẽ do mừng quá nên con không trao đổi với Thầy được nhiều. Con cảm nhận nói chuyện với Thầy rất cởi mở và thân thiện, gia đình con cũng thật may mắn khi được Thầy giúp lập bàn thờ. Đây cũng chính là tâm nguyện của gia đình con mong muốn lập ban thờ để thờ phụng tổ tiên được chu toàn, và được sự hướng dẫn của anh Sơn, chị Y Xuân, gia đình chúng con đã chuẩn bị đầy đủ các thủ tục cần thiết cho buổi lập ban thờ.
Sau ngày thứ bảy oi ả, nóng bức, sang ngày chủ nhật 22/6 thời tiết trở nên mát mẻ và có mưa. Chiều chủ nhật, Thầy cùng vợ chồng anh Sơn, chị Nganuoc, chị TheoThầy đã đến giúp nhà con lập ban thờ. Thầy cùng các anh chị đã tiến hành kiểm tra khu đất và căn hộ nơi gia đình con ở, dưới khu đất có bụi độc đã được anh Sơn xử lý một cách nhanh chóng và khoa học, các vong cũng đã được vía của các anh chị cho quần áo và ăn uống tử tế. Thầy đã trực tiếp chữa bệnh cho vong của bố con, và cho bố con uống Thập toàn đại bổ linh đan, do bố con trước khi mất đã bị liệt toàn thân. Gia đình con thật sự xúc động khi Thầy đã chữa khỏi bệnh cho vong bố con, chúng con không biết nói gì hơn là tạ ơn Thầy.
Sau đó, Thầy dùng LQNN và LQC quét sạch khí xấu, năng lượng xấu, tăng cường khí tốt; con cảm nhận cả khu đất sáng bừng lên, không gian thật quang đãng và trong lành. Đó cũng chính là hồng phúc của gia đình chúng con và các hộ gia đình trên khu đất đã được Thầy đến xử lý các năng lượng xấu. Thầy dùng án chấn đất chấn bốn góc của căn hộ, Thầy đã quét sạch bụi trần ở bát hương, ở đống tro và mời các vị thần linh cùng gia tiên, bà tổ cô, ông mãnh họ Nguyễn chúng con về ngự trên bát hương để gia đình chúng con thờ phụng. Qua Thầy và các anh chị con được biết trong dòng họ có cụ đã đắc đạo Tiên, cụ đã cưỡi hạc bay về chào Thầy, trong thâm tâm con đã nghĩ các cụ đã chỉ đường dẫn lối cho chúng con được theo Thầy học đạo. Công việc lập ban thờ được Thầy cùng các anh chị thực hiện thật trang trọng và khoa học.
Thay mặt gia đình, con xin chân thành cảm ơn Thầy và các anh chị, cảm ơn gia đình anh Sơn, đã giúp gia đình chúng con lập ban thờ, những việc Thầy và các anh chị đã làm cho gia đình con và các hộ trên khu đất là vô cùng quý giá. Con không biết nói gì hơn! Con kính chúc Thầy và các anh chị mạnh khỏe! Con sẽ chăm chỉ tập luyện KCTL và muốn được thỉnh giáo Thầy nhiều hơn.