Thực hành quét khí xấu ra khỏi khu đất
Cũng từ đầu năm ngoái mỗi khi con ĐQH về quê nhà ở Nam Định thì con có cảm nhận thấy có cái gì đó không ổn đang diễn ra trên khu đất của gia đình. Trong lòng con luôn luôn nghĩ gia đình con đã may mắn được Thầy và các đồng môn về lập Ban thờ và xử lý khí xấu trên khu đất rồi, khí đất đã rất tốt rồi. Con luôn nghĩ chắc chắn phải có lý do gì đó làm cho khu đất của gia đình có sự xáo trộn năng lượng. Mỗi khi con ở trong nhà thì con không có cảm giác khó chịu, nhưng khi con bước ra sân trước cửa nhà thì con có cảm giác khó chiụ. Trước đó năm ngoái con ĐQH cũng đã thực hành, con đã dùng LQNN kết hợp với LQC để quét sạch khí xấu, năng lượng xấu ra khỏi khu đất của gia đình. Tuy nhiên buổi thực hành của con lần đó đã không cho kết quả như ý.
Vừa qua nhân dịp con về dỗ bố đẻ, con ĐQH cũng đã tìm hiểu kỹ lại. Con đã thắc mắc bảo với chị Gái con là trên đất nhà đang có gì đó không ổn chị có biết ở nhà có đem vật gì đó vào vườn nhà không ? Thì lúc đó con mới biết là mọi người ở nhà đã lấy đất ở ngoài cánh đồng phía trước tôn vào vườn để trồng cây. Dải đất mới tôn vào vườn để trồng rau nằm thành một dải phía trước cửa nhà con.
Sau đó con đi một vòng xung quanh vườn thì con thấy được một dải đất phía trước cửa trong vườn nhà phát ra năng lượng xấu. Còn toàn bộ phía sau nhà thì năng lượng rất tốt, nhất là khu mộ các cụ của gia đình con ở phía sau nhà có năng lượng rất tốt. Con ĐQH cũng nghĩ năng lượng xấu đang bốc lên gây xáo trộn chắc cũng không phải đơn giản. Vì vậy sau khi sắp xếp xong các thủ tục dỗ bố, con ĐQH đã tranh thủ ngồi thiền đặt Quả cầu năng lượng và Vòng hóa thạch phía trước mặt. Con tâm niệm con xin mời LBHV xin Thầy xin bề trên giúp đỡ cho con xử lý triệt để khí xấu trong khu đất của gia đình con. Sau đó con tâm niệm dùng LQNN kết hợp với LQC để quét sạch khí xấu, năng lượng xấu ra khỏi khu đất của gia đình. Đồng thời con tâm niệm Năng lượng của Quả cầu và năng lượng Vòng hóa thạch kết hợp chuyển hóa thành năng lượng phần linh hỗ trợ để giải quyết triệt để khí xấu, năng lượng xấu ra khỏi khu đất.
Con đã ngồi thiền phát năng lượng ra hai lòng bàn tay tâm niệm quét sạch khí xấu trong vòng 20 phút thì con dừng lại. Khi con đứng lên, con cảm giác chân tay bùn rủn, con nghĩ có lẽ con đã bị tổn hao năng lượng. Sau khi ăn cơm trưa xong con tranh thủ đi nằm nghỉ. Trong lúc nghỉ trưa con đã nằm mơ, trong giấc mơ con đã được gặp Thầy và được nghe Thầy nói chuyện, Thầy cho biết đã rất nhiều lần Thầy cũng bị tổn hao năng lượng cho việc xử lý khí đất đồng thời đã nhiều lần Thầy còn bị nhiễm độc nặng nữa.
Đến chiều con dậy để chuẩn bị hành lý đi lên Hà Nội thì khi con cầm đến Vòng hóa thạch thì con nhận thấy chiếc vòng vẫn còn khí xấu chưa được Vòng hóa giải hết và sau đó con có đặt tay lên Quả cầu năng lượng thì con cũng thấy vẫn còn khí xấu chưa được Quả cầu hóa giải hết. Khi con đi ra khu đất thì con cảm nhận thấy khí đất ở khu vực đó đã tốt lên. Đối với Vòng hóa thạch của con phải mất khoảng 5h sau chiếc Vòng hóa thạch mới hóa giải hết được khí xấu tuy nhiên năng lượng của Vòng hóa thạch đã yếu đi rất nhiều. Sau 2 ngày khi mà con phải để chiếc vòng lên Quả cầu năng lượng thì chiếc Vòng hóa thạch mới được hồi phục năng lượng. Qua đây con mới thấy được để thực hiện quét khí xấu ở khu đất đạt hiệu quả thì cần rất nhiều năng lượng thực thể. Vì vậy bản thân con tự nhận thấy phải cố gắng hơn nữa trong việc luyện tập thực công thì mới có đủ năng lượng để làm việc. Đồng thời con nhận thấy được những pháp bảo mà Thầy đã tặng cho các học trò là vô giá điều quan trọng là chúng con phải biết cách sử dụng cho phù hợp.
Qua việc này con cũng đã hiểu rõ rằng: biết bao nhiêu lần Thầy đã quét khí xấu cho các gia đình và có khi cho cả một vùng đất. Biết bao nhiêu lần Thầy đã phải giải tỏa khí xấu ở các "hố tử thần", Thầy đã tốn biết bao nhiêu năng lượng, Thầy đã tổn hao bao nhiêu sức lực, đã mất đi bao nhiêu tuổi thọ!...Thế mà rồi vẫn có những người thiên hạ vô ơn vô nghĩa với Thầy!...
Trên đây là những trải nghiệm của con. Cuối cùng con xin Tạ ơn đến Thầy, cảm ơn bề trên đã giúp đỡ cho con…