-
Ca bệnh mới của bố tôi
Năm 2012 là một mốc rất quan trọng trong cuộc đời của bố tôi, sau 14 năm vật lộn với bạo bệnh, ông đã được Thầy và các học trò chữa cho khỏi bệnh chỉ trong 1 giờ. Kể từ khi khỏi bệnh đến nay, ông rất tin tưởng Thầy, tin tưởng vào KCTL, chăm chỉ ngồi thiền và nghiên cứu về KCTL trong các tài liệu mà Thầy đã tặng. Chính nhờ vậy, trên chặng đường "sống lâu trăm tuổi cùng con cháu" ông luôn được Thầy, được các học trò KCTL quan tâm theo dõi, chữa trị kịp thời các bệnh tật nảy sinh. Trong bài viết này tôi muốn chia sẻ với mọi người một ca bệnh mới của ông để mọi người hiểu hơn nữa về quyền năng của Thầy và phương pháp chữa bệnh bằng KCTL của NNTT.
Ngày 30/3/2014, bố tôi nói là thấy trong người mệt mỏi, tình trạng bệnh của ông diễn biến rất nhanh chuyển sang suy hô hấp, nghẽn thở, triệu chứng giống như bệnh cũ tái phát. Mẹ và anh chị tôi hết sức lo lắng, nhanh chóng gọi xe đưa ông đi bệnh viện cấp cứu, đồng thời gọi điện báo cho tôi biết. Khi ông nhập viện ổn định, tôi và H tiến hành khám và chữa từ xa cho ông. Sau khi kiểm tra H nói: " các đường huyết từ Phế đến Tâm đều có màu sẫm", tôi nghĩ là do lượng ôxi cung cấp không đủ nên mới như thế; tôi tâm niệm nhờ Thầy, nhờ các Bề Trên cho phác đồ điều trị phù hợp, cử người và phương tiện giúp đỡ chúng tôi chữa bệnh, quá trình chữa bệnh cho phép vía của chúng tôi được tham gia để học tập; Được sự hỗ trợ của các Bề trên, chúng tôi tiến hành tháo phế ngâm vắt trong dung dịch VTCL và hấp phế trong nồi hấp thuốc của TTLQ rồi lắp vào cơ thể; Khi lắp phế xong có một Cụ về, Cụ thả trong tay áo ra một đàn ong, đàn ong bâu kín cả 2 lá phổi( tôi nghĩ chắc là đàn ong này gúp làm sạch và phục hồi cơ chế hấp thụ ô xi của phổi ); chúng tôi tiếp tục truyền năng lượng đến khoảng 30 phút thì xin Thầy cấp thuốc và dừng đợt điều trị, đàn ong vẫn tiếp tục tự động làm việc. Buổi tối hôm đó và ngày hôm sau chúng tôi tiếp tục khám và chữa cho ông thì vẫn thấy đàn ong đang làm việc, tôi tâm niệm truyền năng lượng hỗ trợ để chuyển hóa từ phần thanh sang phần thực cho ông. Bệnh của ông chuyển biến rất tốt, sau 3 ngày các sắc thái của phế cũng như các mạch máu đã trở lại bình thường và sức khỏe của ông cũng đã ổn định trở lại, sau 7 ngày bệnh viện cho ông ra viện.
Mọi việc tưởng đâu đã vào đấy, nhưng ngày 08/4/2014 bố tôi tiếp tục lên cơn khó thở, GĐ lại phải đưa ông nhập viện để cấp cứu. Nhận được tin báo, tôi và H bố trí công việc và về ngay; chúng tôi ngồi ở góc phòng bệnh, mời HVLB, tâm niệm lập cầu năng lượng xin Thầy khám, cho phác đồ điều trị, hỗ trợ người và phương tiện chữa cho ông. H nói với tôi là: " Người ta đã lắp cho ông một thiết bị để chuyền năng lượng trực tiếp vào Bách Hội và phong tỏa năng lượng bằng một cái chụp, em không thể quan sát được vì trong chụp này mờ lắm", tôi nói với H gọi điện nhờ Hocdao; Nhận lời gúp đỡ, HĐ xuất vía về ngay, đầu tiên là nhấc "chụp phong tỏa năng lượng" chui vào, đẩy hết hơi nước bám ở mặt trong của chụp để H quan sát; H phát hiện có một cây(trông giống cây Mùng nước) mọc xuyên qua huyệt Linh Đài, rễ cây ăn xuyên vào 2 lá phổi, HĐ dùng phương pháp thu nhỏ dị vật, nhổ cây và xử lí các tổn thương ở phổi của bệnh nhân; Lúc này tôi cảm thấy ở Thận và Tâm của ông cũng có vấn đề, tôi nói vớ H kiểm tra, H kiểm tra và nói với HĐ là ở Thận có cuộn khí đen xoáy rất mạnh, còn ở Tâm thì không thấy gì; HĐ vừa chữa ở phổi vừa sử dụng các RB năng lượng để khắc phục các tổn thương ở Thận. Chúng tôi cùng phối hợp chữa cho ông khỏang hơn 30 phút thì hoàn tất công việc, tôi tâm niệm xin Thầy cấp thuốc và cân bằng ổn định cơ thể cho ông rồi dừng lại. Những ngày sau tôi với H tiếp tục khám và chũa cho ông, chủ yếu là chuyền năng lượng thực công, sức khỏe của ông ngày một chuyển biến tiến bộ.
Chiều ngày 11/4, tôi được về nghỉ, chúng tôi vào viện thăm và kiểm tra cho ông. Sau khi kiểm tra, H trao đổi với tôi là tình trạng của ông rất tốt; nói chuyện với chúng tôi ông rất phấn khởi về tình hình chuyển biến của sức khỏe và ông còn dự định là sẽ xin ra viện vào ngày thứ hai(14/4). Thế nhưng, bệnh của ông đúng là không bình thường, rạng sáng ngày13/4 ông lại lên cơn khó thở, lần này còn nặng hơn lần trước; Tôi tiến hành chữa cho ông nhưng tình hình cũng không chuyển biến; tôi gọi điện cho H nhờ kiểm tra thì H nói tình trạng của ông rất xấu, tôi nói với H sắp xếp công việc rồi xuống để 2 anh em cùng chữa cho ông. Nói thì như vậy, nhưng tôi biết khả năng của chúng tôi là không thể chữa được bệnh cho ông; tôi quyết định gọi điện nhờ Thầy, tôi báo cáo với Thầy về tình hình bệnh tật của ông và những diễn biến trong quá trình chúng tôi đã chữa; Thầy nhận lời và hẹn khi nào H xuống thì gọi cho Thầy để chữa. Lúc này, ông lại được các bác sỹ của bệnh viện khám, họ cho biết bệnh của ông rất nặng, ngày mai nếu không có tiến triển thì sẽ làm thủ tục cho ông chuyển viện. Khoảng 9 giờ thì H xuống đến nơi, tôi gọi điện cho Thầy, Thầy nói với H là theo dõi để ghi chép lại, tôi đỡ ông ngồi dậy, đặt hai bàn tay vào sau lưng ông, tâm niệm phát năng lượng và nhờ Thầy chữa bệnh cho ông; tôi thấy khí xoáy mạnh ở đỉnh đầu Bách Hội, người nhẹ bẫng đi, tôi biết Thầy đã nhập vào, trong tôi lúc này chỉ còn một tâm niệm là phát năng lượng chữa bệnh cho bố. Đến khi tôi thấy khí xoáy nhẹ hơn ở BH, cũng là lúc H nói: " Được rồi anh ạ!", tôi cân bằng ổn định cơ thể cho ông và kết thúc việc chữa bệnh với việc tâm niệm cảm ơn Thầy, cảm ơn các Bề Trên đã giúp tôi cữa bệnh cho bố. Tổng thời gian Thầy chữa khoảng 50 phút, H thuật lại quá trình chữa bệnh diễn ra như sau:
Đầu tiên Thầy nhập vào tôi, người Thầy bao phủ toàn bộ người tôi, năng lượng của Thầy làm cho cơ thể tôi sáng trong lên, năng lượng được truyền dần sang bố tôi, cơ thể của ông cũng sáng dần lên, những vết đen ở Tâm và Phế lộ rõ ra. Lúc này, H thấy có 3 Cụ về, một Cụ có bộ râu dài ngồi ở bàn làm việc, 2 Cụ bay vào Tâm và Phế kiểm tra; kiểm tra xong các Cụ ngồi ở bàn làm việc bàn bạc, hội chẩn, lên phác đồ chữa bệnh, sau đó cả 3 Cụ biến thành vô số đốm sáng màu xanh nhỏ li ti bay qua huyệt Linh Đài vào Tâm và Phế; các vết đen ở Tâm và Phế mờ dần, mờ dần rồi mất hẳn, cơ thể của bố tôi sáng trong lên. Các Cụ lại xuất hiện ở bàn làm việc, sau một lát trao đổi, Cụ có bộ râu dài lấy ra 2 viên thuốc tròn nhỏ, viên màu đỏ bay vào Tâm, viên màu nâu bay vào Phế; cấp thuốc xong các Cụ bay đi, một lát sau Thầy cũng bay đi.
Chữa bệnh xong tôi hỏi bố tôi: " Bố thấy trong người thế nào?". Ông cười và nói với tôi: " Khi đang chữa thì thấy người hơi lâng lâng, không biết diễn tả như thế nào cả, còn giờ thì thấy như vừa bỏ đi được một hòn đá ở trong lồng ngực, người nhẹ hẳn đi".
Sau khi được Thầy chữa, sức khỏe của bố tôi phục hồi rất nhanh chóng, bệnh viện không phải cho ông chuyển viện nữa, mà là cho ra viện (vào ngày 20/4). Đầu tháng 5/2014, trong dịp Thầy vào làm việc tại Nghệ An, ông lại được Thầy khám, chữa hoàn thiện lại Phế và làm sạch HĐK trong cơ thể. Cùng với việc chăm chỉ ngồi thiền, hiện nay bố tôi như được thay da, đổi thịt, ông đang hào hứng cho việc đón xem World Cup, ông còn tự tin nói với chúng tôi: " Nhờ ơn Thầy bố mới được khỏe mạnh như hôm nay, bố sẽ chăm chỉ ngồi thiền để còn xem thêm một vài World Cup nữa"; Tôi cũng tin là ông sẽ đạt được ước nguyện của mình. Thông qua bài viết này, một lần nữa GĐ con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các Bề trên, cảm ơn các học trò đã luôn giúp đỡ GĐ con. Kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc; chúc mọi người gặt hái được nhiều thành công trên con đường tu luyện.