Ngộ độc - dị ứng thuốc đông y
http://s28.postimg.org/8kpc1xd2h/103...74493270_n.jpg
<br /><br />
http://s18.postimg.org/9jc1u1rph/104...23914208_n.jpg
http://s18.postimg.org/sptuayxl1/104...83586745_n.jpg
<br /><br />
Có ai đã từng uống thuốc đông y mà bị dị ứng ngộ độc khủng khiếp như em không ạ (hình ảnh trên là em đã khỏi đc 50%).Sau hơn 10 ngày em uống thuốc đông y dạng bột thì cơ thể em đầu tiên như bị dị ứng thức ăn và em cũng tưởng vậy, nhưng chỉ sau 2 ngày cơ thể em đã bị nổi nốt từng mảng khắp người từ mặt xuống đến chân, da trở nên bì - đỏ- sưng như người bị bỏng toàn thân kèm theo là nốt mủ trắng xuất hiện.Em chạy đi bệnh viện da liễu rồi Việt Pháp thế nhưng bác sỹ đều trả lời bệnh phải chữa lâu dài, lúc này em rất hoang mang vì em là nữ nếu mà không khỏi thì coi như hết đời.Đang trong lúc tâm lý nặng nề thì bố chồng và anh chị chồng quyết đưa em đến nhà thầy Nguyệt Quang Tử. Sang tới nhà thầy, thầy nhìn rồi bảo em"con có biết ngồi thiền không" thì cầm 2 khối đá của thầy (trước đó em cũng có bắt đầu nghe thanh khí khai tâm đc hơn 1 tuần rồi).Tay em cầm tới 2 khối đá hoas thạch được vài phút thì bắt đầu có cảm giác các đầu ngon tay, người ngứa ngáy khó chịu vô cùng, sau khi ngồi 45' trong người cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng.Cứ thế em về nhà em tiếp tục nghe TKKT và cứ 4h chiều hàng ngày em lại được đến nhà thầy ngồi cầm đá. Mỗi ngày qua đi cơ thể em có tiến triển rõ rệt. Cứ thế sau hơn 12 ngày da của em trở lại gần như cũ. Khỏi bệnh rồi, em nói lời cảm ơn thầy rồi về!
Và 2 hôm nay con bắt đầu đi làm trở lại con không được đến nhà thầy nữa.Con không biết nói gì hơn con vô cùng cảm ơn thầy đã giúp đỡ con( trong khi con chưa gặp thầy bao giờ), bây giờ thì con đã thấu hiểu tại sao các anh chị trên diễn đàn lại gọi là BẢO HIỂM NGUYỆT QUANG TỬ.
Con sẽ tập luyện và con mong thầy sẽ tiếp nhận con ạ. Một lần nữa con xin cảm ơn thầy.