Cái duyên của tôi với KCTL
Kính chào thầy NQT và các anh chị em trong gia đình KCTL!
Con là nguời con quê ở Thái Bình và đã xa quê vào thành phố HCM lập nghiệp. Hiện tại con đang sinh sống ở thành phố HCM. Khi về quê, con đã sang thăm nhà bác V-T, nguời thân của mẹ con. Sau khi nói chuyện 2 bác thấy nguời con yếu, da xấu, nên đã giới thiệu cho con gặp thầy, mong đuợc thầy giúp đỡ. Khi con lên gặp đuợc thầy, nhờ sự huớng dẫn của thầy thông qua các bài tập KCTL, sức khoẻ của con đã tốt lên. Trải qua 3 tháng luyện tập con đã thấy mình tiến bộ rõ rệt, từ 1 thân thể yếu ớt, da xanh xao, con đã trở lên khoẻ mạnh, da hồng hào, đầu óc thư thái, thoải mái. Từ sâu thẳm trái tim con, con xin gửi lời cảm ơn tới thầy. Con chúc thầy mạnh khoẻ để lãnh đạo gia đình khí công tâm linh.
Chúc các anh chị em trong gia đình KCTL luôn tiến bộ trong luyện tập, an vui và hạnh phúc.