Nắng mưa là chuyện của trơì
1. Câu chuyện thứ nhất:Nhớ lại ngày đầu hai đồng môn có ý định tìm hiểu nhau và hẹn nhau đi chơi tối.
Chiều tối đi làm về trời bắt đầu nổi giông bão. Thôi xong, quả này khéo không đi chơi được. Hẹn chàng đến đón lúc 7h30 mà 7h trời vẫn mưa. Mình nhắn tin cho chàng:
- Mưa là thôi không đi ông nhé. Để hôm khác đi.
Chàng nhắn lại: Yên tâm không mưa đâu mà lo. Tý là tạnh ý mà.
7h15 trời vẫn mưa, nhưng quả đúng thật! 7h30 chàng đến, không một giọt mưa. Chàng cười bảo: Tôi xin các cụ rồi mà hihi.
Tối hôm đó chàng và nàng lượn 1 vòng Hồ Tây trong tiết trời mát mẻ, có trăng và có sao lung linh.
2. Câu chuyện thứ 2:
Cả nhà xin phép cho Trọng Vinh đến nhà Thầy chơi. 3h hai mẹ con ngủ dậy nhìn mây đen kéo đến ùn ùn, gió thổi vù vù. Thế này thì làm sao mà đến nhà Thầy được cơ chứ. Vừa nhanh tay tắm cho con chuẩn bị đồ để đi và vừa tâm niệm xin Thầy giúp để hai mẹ con đi mà không bị mưa...xin Thầy kéo dài đoạn mây đen kéo đến thôi chứ chưa mưa...
Thế rồi hai mẹ con vừa kịp lên taxi đi chưa đầy 1 phút thì trời bắt đầu xối nước. Mưa tầm tã, mưa từ nhà cho đến đèn xanh đèn đỏ Deawoo. TTDC lại bắt đầu "xin xỏ" Thầy giúp chứ mưa thế này hai mẹ con xuống xe là ướt mất. Xin Thầy cho tạnh mưa một chút.
Đến đèn đỏ rẽ vào nhà Thầy, trời bỗng dưng tạnh hẳn. Ô vui quá xá là vui. Hai mẹ con bước xuống xe không dính 1 hạt mưa nào ...và rồi trời lại mưa tiếp ngay sau đó...:)
Có ai đã từng gặp những chuyện như thế này chưa ạ? Có thể mọi người sẽ nghĩ đó là sự trùng hợp, nắng mưa là chuyện của trời...nhưng sao cũng được, TTDC thấy vui với những sự trùng hợp có hình bóng Thầy trong những câu chuyện đó. Chính vì vậy TTDC có lúc chợt nghĩ "Nắng mưa là việc của...Thầy..."