Bệnh trào ngược dịch Dạ dày
Mẹ tôi tập các bài luyện của Thầy đã cách đây 2 năm. Ngày trước khi tập mẹ tôi thường hay bị đau đầu kinh niên đặc biệt hay bị cảm, chóng mặt, ở bên trái xương đòn có u mỡ, đi khám bác sỹ bảo u lành. Sau 1 thời gian tập các bài luyện của Thầy thì không rõ từ khi nào u mỡ đã biến mất, bệnh đau đầu cứ rút dần qua các lần cảm nhận. Càng tập càng thấy cơ thể khỏe lên, bà có niềm tin tuyệt đối vào các bài chữa bệnh của Thầy nên tập rất chăm và đều đặn ngày 2-3 lần.
Cách đây hơn nửa năm, bỗng mẹ tôi có hiện tượng bị trào ngược dịch, lúc đầu thỉng thoảng bị, sau diễn ra dày hơn. Cứ đến tối, các dịch đắng (hiểu như như mật xanh mật vàng) ợ lên cổ họng gây rất khó chịu, bởi vậy ăn uống không ngon và không ăn được nhiều. Ban đầu chỉ nghĩ bị tiêu hóa mẹ tôi tập thêm bài Hộ Tỳ, chỉ đỡ một chút thôi. Nhân dịp đi CS vừa rồi mấy mẹ con tranh thủ nhờ Thầy chữa bệnh.
Khi gặp Thầy kiểm tra bệnh thì biết đây là hiện tượng của bệnh trào ngược dịch dạ dày. Thầy giải thích nguyên nhân của bệnh do: "Đường ống thực quản, ở phía trên là miệng ống, dưới là dạ dày được nối liền. Phía dưới chỗ thông với dạ dày có một cái van, van chỉ cho thức ăn đi xuống không đi lên được, nên khi nuốt vào được nhưng xuống dạ dày không đi ngược được. Vì van hoạt động không tốt, khi bị hở ra thì lập tức khí đẩy ngược lên. Tây Y gọi là trào ngược dịch là như vậy và hiện nay thuốc Tây Y chưa có loại nào chữa khỏi được bệnh hoàn toàn.
Thức ăn không lên được nhưng khí nó lên gây ra rất tức và khó chịu ở ngực… Nếu van đóng tốt thì không lên, đây là van hỏng nên nó đẩy ngược lên được , lúc thì lên lúc không không phải lúc nào cũng lên. Cho nên nếu chữa được bệnh này phải chữa ở van".
Thầy đã cho vía của theoThầy chữa bệnh “ Vía của TV xuất ra cho vào đường thực quản nối với dạ dày kiểm tra. Cần chữa cần bất kỳ 1 loại dụng cụ y tế nào thì cứ xin: gioăng, gọt dũa, làm thế nào cho kín van lại . Nếu sửa được thì sửa chữa, nếu như kém quá thì xin 1 van khác thay vào đó ...”.
Thực chất bệnh trào ngược đã có lâu rồi nhưng khe hở chưa đủ để hở trào ngược lên. Tôi cũng không nghe được rõ Thầy và theo Thầy trao đổi về bệnh, chỉ biết rằng bênh này không làm ngay được cần có thời gian.
Trở về nhà mẹ tôi vẫn đều đặn tập mỗi ngày, sang ngày thứ ba hiện tượng thuyên giảm rõ rệt và một ít ngày sau thì mẹ tôi hoàn toàn không còn hiện tượng trào ngược dịch nữa. Thầy đã chữa khỏi hẳn bệnh trào ngược dịch dạ dày rồi!
Thật may mắn vì mẹ tôi đã được Thầy chữa bệnh, tôi cũng nói vui rằng "đây là quà Thầy dành cho mẹ vì chăm chỉ tập luyện". Thế nên mẹ tôi rất vui và phấn khởi.
Con cảm ơn Thầy nhiều lắm, mẹ con cũng xin phép hôm nào thuận tiện được đến nhà thăm Thầy ạ.
Cảm ơn bạn theoThầy nhé!