Ngày TẾT THIẾU NHI Của GIA ĐÌNH KCTL
Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, Thầy Nguyệt Quang Tử và các cô các chú trong gia đình KCTL tổ chức một buổi liên hoan nhỏ dành cho các em thiếu nhi.
Các em nhỏ cùng ba mẹ đã có mặt đầy đủ. Gương mặt các em trông rất hạnh phúc, em nào cũng cười thật tươi khi gặp mọi người. Những món quà được cô chú gói lại rất đẹp và được trưng bày trên bàn. Đúng 6h, chương trình bắt đầu, có các tiết mục văn nghệ của các em nhỏ, Thầy nói chuyện, liên hoan và trao quà cho các em.
Tiết mục văn nghệ do em Quỳnh Anh thể hiện là bài hát “ Let it go” và điệu múa ballet được em múa rất uyển chuyển.
Còn tiết mục của em Uyển Lam là múa bài Trống Cơm, tiết mục đã làm bầu không khí của buổi liên hoan thêm sôi động. Bài hát “Gia đình nhỏ, hạnh phúc to” đã gửi thông điệp yêu thương từ ba mẹ đến những đứa con của mình.
Kết thúc chương trình văn nghệ, Thầy đã bắt nhịp cho tất cả chúng con hát bài “Ba ngọn nến” và “Cả nhà thương nhau”.
Thầy dặn “Trẻ con phải biết yêu thương bố mẹ, ông bà, anh chị em ruột, thầy cô, họ hàng và yêu thương những người của lớp KCTL”. Thầy hỏi: “các con đi học có thích học sinh giỏi không?". Chúng con đồng thanh trả lời “Có ạ”. Thầy lại hỏi tiếp: "Thế các con có thích học sinh tiên tiến không?". Tất cả cùng đáp rất nhanh “dạ không ạ”. Thầy nói tiếp “Dù là mẫu giáo, cấp 1 hay cấp 2 thì mình đi học phải cố gắng học bằng kiến thức thật của mình, mình phải ngoan thật, giỏi thật. Ông cần các con có thành tích thật, một người giỏi thật, một người tốt thật. Các con phải cố gắng, bản thân ông sẽ làm hết sức mình để sau này khi các con lớn lên sẽ là người tốt thật, một người giỏi thật. Có đồng ý không?”. Tất cả chúng con đồng thanh “Có ạ”.
Chúng con xin cảm ơn Thầy, học trò của lớp Linh Tâm Hội Tụ hứa với Thầy cố gắng học bằng chính sức của mình, ngoan thật để không phụ lòng mong mỏi của Thầy và bố mẹ, ông bà./.