Kính thưa thầy,
Mấy hôm nay trong bữa cơm hai bà mẹ của con (mẹ chồng con và mẹ đẻ) đều lo lắng vô cùng. Một bà thì muốn mua can dầu về để phòng khi mất điện, một bà thì đã có sẵn bao tải đựng đồ vì lo sắp tới chúng đánh vào Hà Nội còn phải di tản. Con cười bảo rằng không có chiến tranh đâu mẹ đừng lo thế thì bị các cụ mắng "Đúng là mày chẳng biết gì".
Những người đã sống qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt, hiểu hơn ai hết nỗi đau mất mát của chiến tranh, biết được giá trị của hoà bình hơn những người trẻ của thế hệ chúng con.
Con chúc Thầy đặc biệt mạnh khoẻ trong giai đoạn này và có nhiều trò giỏi để hỗ trợ Thầy.
P/s: Con thấy các anh chị trong đây thường được các cụ giới thiệu gửi gắm về để được Thầy dạy dỗ. Con vẫn thường tự hỏi sao chẳng có cụ nào về giới thiệu con với Thầy