Thầy như người Cha thứ hai của con!
Thầy ơi mấy hôm nay ngày nào trong đầu con cũng chỉ luẩn quẩn suy nghĩ nhấc điện thoại lên để gọi điện cảm ơn Thầy. Rồi lại nghĩ hay nhắn tin ngày nào cũng nghĩ thế nhưng sợ làm phiền thầy quá nên con lại thôi thầy ạ. Từ hôm thứ 4 từ nhà Thầy về con như một người mới. Lúc đến nhà thầy con mặc áo lông vũ kín mít vì sợ lạnh thì từ nhà Thầy về con cho luôn cái áo lông vũ vào cốp xe Thầy ạ. Người con ấm nóng mà cảm giác rất là nhiều năng lượng. Cho tới hôm nay con lại cảm thấy người hơi có biểu hiện ốm ốm con lại ngồi bài Thanh Khí Khai Tâm, con thấy người con nóng lên mồ hôi cứ lấm tấm quanh mặt, rồi phần bụng sủi nhẹ và đẩy hơi ra ngoài. Tập xong con thấy sáng khoái quá nên con muốn được tâm sự với Thầy ngay thầy ạ.
Con, mỗi lần được gặp Thầy điều đầu tiên con cảm nhận là Thầy rất ân cần chu đáo, từng câu nói của Thầy con đều cảm nhận rất ấm áp, Thầy luôn dành sự quan tâm tới con như một người Cha vậy Thầy ạ. Nên lúc nào con cũng muốn nũng nĩu rồi kể lể những việc quanh con, rồi tâm sự những điều con cảm thấy. Con thấy con nói nhiều lắm mà Thầy vẫn chăm chú lắng nghe rồi cho con lời khuyên. Con thấy vui lắm Thầy ạ.
Những chuyến đi xa Thầy lại cho con thấy tình cảm dành cho các cô chú anh chị trong diễn đàn thật đáng để mọi người phải nhìn lại bản thân mình. Thầy là người cha vĩ đại của toàn thể gia đình Khí Công Tâm Linh và Thầy luôn đánh thức trong mỗi người chúng con cái tình người, giúp chúng con hiểu hơn cần phải sống thế nào để được coi là người tốt, giúp chúng con hiểu được cuộc sống phải sống thế nào có ý nghĩa. Mỗi lần được gặp thầy con lại suy nghĩ lại xem mình sống thế nào đế sống tốt hơn đấy Thầy ạ. Thầy có ảnh hưởng rất lớn đến việc thay đổi tư duy và cách sống của con. Con thay đổi rất nhiều. Trước đây vợ chồng con rất hay xảy ra mâu thuẫn vì con nóng tính, nói nhiều và hay cáu gắt nhưng từ hồi tập bài Thanh Khí Khai Tâm ( đến bây giờ là hơn 1 năm) con thấy mình thay đổi rất nhiều. Mọi việc trong cuộc sống không còn tác động quá nhiều tới con và về nhà con tính tình cũng hài hòa hơn. Thầy thấy đấy từ ngày đầu con gặp Thầy đến hôm nay thực sự con tự tin tự nhận mình là xinh tươi hơn rất nhiều thầy ạ. Trước đây ra ngoài con còn cần trang điểm để cảm thấy mình xinh hơn thì bây giờ con chỉ cần tập Thanh Khí Khai Tâm và thêm 1 cây son nhỏ thì con đã đủ tự tin rồi Thầy ạ.
Con cảm ơn thầy - Con rất mong Thầy luôn khỏe mạnh để chúng con luôn có một người Cha bên cạnh giúp chúng con đi đúng con đường, sống đúng mục đích và sống có nghĩa - Con yêu Thầy và cũng yêu toàn thể gia đình Khí Công Tâm Linh :D