Em bé được chữa khỏi bệnh sởi?thủy đậu? Tay chân miệng? Hay cả ba?
Hôm nay con gái đã hoàn toàn khỏi bệnh, mẹ hân hoan ngồi viết lại nhật ký chữa bệnh của bác Hocdao dành cho con.
Đêm thứ 5 sang thứ sáu ngày 17.4.2014 con sốt và vật lộn khó ngủ, mãi đến gần sáng con mới ngủ thiếp đi, 8h30 con thức dậy.Như thường lệ, mẹ vệ sinh và chuẩn bị cho con ăn bữa sáng, đầu con vẫn sốt, mẹ hốt hoảng khi nhìn trên cơ thể con có rất nhiều mụn chấm đỏ nhỏ. Các nốt chấm mọc dầy khắp 2 mu bàn chân và lác đác phía bắp chân. Hà Nội đợt này đang là tâm dịch sởi, chỉ nghe và nghĩ đến thôi đã rùng mình, mà dấu hiệu của con làm mẹ cũng nghi ngờ, sợ con gái cũng mắc bệnh này thì nguy hiểm quá. Vì đến nay con được hơn 11 tháng tuổi nhưng con chưa được tiêm phòng sởi lần nào cả. Điều đầu tiên mẹ làm là điện thoại gọi cho bà ngoại hỏi xem biểu hiện của bệnh sởi là như thế nào? rồi mẹ nghĩ ngay đến bác HocDao, mẹ điện thoại cho bác Hocdao, mẹ kể về dấu hiệu bệnh của con, và nhờ bác chữa bệnh cho con. Kẹp nhiệt độ - con sốt 37.70, bác dặn phải kiêng nước, kiêng gió cho con cẩn thận, giữ vệ sinh sạch sẽ.Bác sẽ chữa.Khi search trên mạng thì biểu hiện của bệnh sởi ban đầu là sốt cao,phát ban từ sau tai,rồi lên mặt, mắt đỏ và có nhỉ mắt, hắt hơi và nước mũi chảy, rồi ban mới phát xuống đến tay, thân và đến chân.Đến trưa con vẫn sốt, mụn nhỏ li ti mọc dọc tiếp lên từ phía gót chân lên ngang thắt lưng, còn phía trước đầu gối xuống sống chân thì lại là mụn nước.Mụn nước còn mọc quanh bẹn và phía mông của con, mụn cứ rộp nước lên.Đến trưa bác điện thoại lại để kiểm tra sức khỏe của con rồi tiếp tục chữa, bác nói với mẹ có thể con không phải chỉ bị bệnh sởi.Có từ sáng đến trưa mà tốc độ phát ban và mụn nước mọc rất nhanh. Bác bảo phát nhanh thế là tốt rồi.Còn bà ngoại thì bảo có khi con vừa bị sởi, vừa thủy đậu.Bà lại nói với mẹ rằng có những trẻ bị sởi: ban sẽ phát từ dưới chân lên chứ không nhất thiết là phải từ trên mặt xuống (Bà chỉ dựa vào kinh nghiệm nuôi con cháu từ trước tới nay thôi).Nỗi lo chồng chất nỗi lo, vì mấy ngày nay trên báo đài và tivi liên tục thời sự phát những tin rất nóng về số trẻ mắc sởi và tử vong do biến chứng của sởi, đặc biệt là Hà Nội. Con vẫn sốt suốt ngày, mẹ đứng ngồi không yên, bế con trong lòng mà chỉ lo sợ…mẹ không dám nghĩ nhiều nữa…đưa con đến bệnh viện chắc chắn là không rồi.Đến chiều bác Hocdao gọi điện lại cho mẹ để chữa cho con. Ngày thứ 6 nặng nề trôi qua với mẹ,dỗ dành mãi con mới thiếp ngủ với cái đầu vẫn nóng sốt. Suốt đêm con gần như chỉ ngủ được vài giấc chập chờn, rồi lại quấy khóc.Bố và mẹ thay nhau ẵm con trên tay, hát ru và vỗ về…con vẫn ê a khóc, mệt lại ngủ thiếp đi.
Sang ngày thứ 7: sáng dậy con vẫn sốt, mụn mọc nhanh hơn, hôm nay diễn biến bệnh của con khác hôm qua, trên miệng con lại có một số nốt đốm trắng và trầy xước, đầu lưỡi thì bị nở và loét đỏ, toàn bộ phía trong môi trên và môi dưới bị loét nhiều chỗ…con bỏ bú mẹ, ăn uống kém đi nhiều, cháo mẹ phải nấu thật loãng để cho con ăn.Mẹ như ngồi trên đống lửa thực sự.Trong đầu mẹ nghĩ sẽ điện thoại hỏi bác Hocdao xem mẹ sẽ vẫn thiền bài Thanh Khí Khai Tâm và thiền thêm bài Tiêu Vạn Bệnh cùng với con.Mẹ chưa kịp điện thì bác Hocdao đã ân cần điện thoại thăm khám sức khỏe và chữa cho con.Bác căn dặn mẹ cách chăm sóc con,vẫn là tránh nước và gió, ăn ở sạch sẽ,đảm bảo dinh dưỡng cho con,không cho con bò lê la dưới sàn nhà.Bác có hỏi mẹ xem đã cho con uống thuốc gì chưa? Mẹ cứ ngớ người ra, vì mẹ có niềm tin mãnh liệt vào khoa học khí công tâm linh của Thầy Nguyệt Quang Tử, vào bác Hocdao, rằng bác sẽ chữa được cho con,thế nên mẹ không nghĩ gì đến việc dùng thuốc uống hoặc mua thuốc gì cho con cả.Vì mẹ xót con đau ốm và tâm lý mẹ lo lắng thương con chứ còn cho con đi viện hoặc mua thuốc cho con thì mẹ vẫn tỉnh táo để nói không với bệnh viện và thuốc tây trong thời điểm này.Sáng mẹ vẫn thiền bài TKKT,con được bà bế ngồi thiền cùng mẹ.Hôm nay mẹ có cảm nhận khác khi thiền bài TKKT, khi thiền xong hai bàn tay của mẹ nặng trĩu,đau và tê, mẹ phải xoay cổ tay, nắn nắn bóp bóp vài phút bàn tay mới bớt đi cái đau và tê.Chiều mẹ thiền bài Tiêu Vạn Bệnh, mẹ luôn tâm niệm kính xin các bậc bề trên, kính xin thầy Nguyệt Quang Tử và bác Hocdao chữa bệnh cho con, mẹ chọn những lúc con ngủ thiếp đi trong tay bà để mẹ ngồi thiền cùng phòng với con. Khi thiền bài tiêu vạn bệnh đến đoạn những tiếng tít tít thì con khóc hét toáng lên.Sau đó đến 3h chiều con đã cắt sốt hoàn toàn,và đến chiều muộn cùng ngày các mụn li ti trên mu bàn chân của con đã lặn đi nhiều, chỉ còn lác đác.Mẹ vui mừng điện thoại báo cho bác Hocdao biết tình hình của con, bác động viên mẹ, mẹ cũng hỏi lại bác sao sáng nay bác lại hỏi mẹ là có cho con uống thuốc gì chưa? Bác bảo bác cứ hỏi mẹ xem mẹ chữa trị cho con như thế nào thôi.Mẹ mở thơ của Thầy cho con nghe,hôm nay con đỡ mệt hơn hôm qua, đêm nay con ngủ ngoan hơn,chỉ thỉnh thoảng giật mình khóc vài tiếng rồi lại ngủ tiếp.
Sáng chủ nhật thức dậy,con lại diễn biến kiểu khác: trên lòng bàn tay và bàn chân của con lại xuất hiện những đốm mụn kích thước rộng và đỏ, mẹ search trên mạng thì giống kiểu bệnh tay chân miệng.Sao mỗi ngày diễn biến của con lại khác thế này?những mụn li ti như ban sởi ở chân và thắt lưng đã lặn hẳn.Miệng con vẫn nở loét.Chân phía đầu gối dọc xuống phía xương ống đồng các mụn bọc nước phồng lên và kích thước càng rộng ra. Bạn của mẹ cũng đã gửi cho mẹ đơn thuốc chữa sởi do bác sĩ bệnh viện Bạch Mai kê cho con cô ấy vừa mới chữa khỏi xong,nhưng mẹ vẫn yên tâm và không mua thuốc gì cả.Bác Hocdao vẫn đều đặn ngày ngày điện thoại chữa trị cho con.Mẹ vẫn có niềm tin rằng con sẽ khỏi bệnh, về cơ bản thì con đã không sốt nữa nên con đỡ bị mệt hơn.Nhưng mẹ vẫn hơi hoang mang không thể hiểu nổi là con bị bệnh gì? Biểu hiện của bệnh sởi: có; biểu hiện của bệnh tay chân miệng: có; biểu hiện của bệnh thủy đậu: có.Thế có nghĩa là cùng lúc con bị cả 3 thứ bệnh đó xâm nhập???Bố có người bạn làm bác sĩ, vô tình chú ấy đến nhà chơi và thăm khám cho con và nói con bị bội nhiễm, chú ấy khuyên nên cho con vào bệnh viện.Sáng chủ nhật bố nhìn con sốt ruột quá và bảo mẹ đưa con vào bệnh viện để khám chữa.Mẹ nhất quyết không đưa con đi viện vì một điều đơn giản : mẹ luôn tin đã có bác Hocdao, đã có Thầy Nguyệt Quang Tử đang chữa cho con rồi. Gần 2 ngày 2 đêm con chỉ sốt 37,70C, giờ con đã không còn sốt nữa,nếu cho con đi viện thì nguy cơ con nhiễm bệnh khác rất cao, vì trong các viện ở Hà Nội thời gian này đâu đâu cũng có trẻ em nằm viện do sởi, truyền thông của Bộ Y Tế còn khuyến cáo các gia đình hạn chế tối đa việc cho con đến các bệnh viện chữa trị nếu nghi mắc sởi cơ mà.Sáng nay mẹ vẫn thiền bài TKKT, mẹ vẫn bị tê và 2 bàn tay nặng trĩu, có những lúc ôm con ngủ tay mẹ cũng bị tê, hơi buốt và không cử động được.Mẹ bật thơ của Thầy cho con nghe, con nằm chơi và cầm cái điện thoại đang phát ra những vần thơ của Thầy rồi miệng cũng ê a theo,rồi lại lắng nghe thích thú.Đến đêm khuya khi con say giấc mẹ thiền bài TVB, con ngủ ngon lành.
Sang đến thứ 2: Con đã chơi ngoan, không quấy khóc,những mụn ở phía bẹn và ở mông cũng đang xẹp dần, những mụn đó không bị vỡ ra mà khô dần, rồi khô se lại lấm tấm màu đen nơi đầu mụn.Con đã đỡ tới 70%.Mẹ vui lắm, thế là niềm tin vững chắc của mẹ luôn được củng cố bằng diễn biến khỏi bệnh từng ngày của con, mẹ điện thoại báo bác Hocdao,từng lời nói,từng lời động viên khích lệ,nghe giọng bác vui cùng niềm vui của mẹ con mình, mẹ chỉ biết thầm cảm ơn trong lòng.
Thứ 3: Những vết đỏ đốm trên lòng bàn chân và lòng bàn tay con giống biểu hiện của bệnh tay chân miệng đã mất hẳn,con vẫn chơi ngoan và ăn uống tốt lên một chút. Con vẫn chưa bú mẹ được, vẫn uống sữa bằng thìa và cốc.
Thứ 4: Con chơi ngoan, toàn bộ bàn chân, bàn tay đã trở nên nhẵn nhụi không còn mụn mọc,những vết đốm đen trên đầu các mụn nước ở bẹn và ở tay đã mất hẳn, không để lại sẹo.Duy chỉ có mụn nước ở phía đầu gối là chưa khô hết thôi.Đến tối thứ 4 con đã bú mẹ trở lại bình thường, tức là miệng của con cũng không còn nở loét nữa.Mẹ hạnh phúc vô cùng.
Sáng thứ 5 thức dậy: Nhưng lại có dấu hiệu lạ: toàn bộ phía bên phải từ phía mang tai, tóc mai lên trán của con mụn li ti lại mọc rộp lên, mẹ lại sợ biểu hiện của bệnh sởi; mẹ tiếp tục điện thoại cho bác Hocdao, bác bảo cứ yên tâm, độc đang phát ra, đến sáng mai sẽ bay hết.Con vẫn chơi ngoan và ăn ngủ tốt, trở về với nề nếp cũ.Điều kỳ diệu bác nói luôn luôn đúng, sáng thứ 6 toàn bộ mụn phía bên phải từ tóc mai lên trán của con đã bay hết.Đến chiều tối mụn lại mọc rộp xuống hai bả vai và cánh tay. Những biểu hiện của phồng rộp mụn, của đốm mẩn đỏ trên tay chân, của mụn li ti mẹ được bác Hocdao giải thích cho là độc đang được phát tác ra. Mẹ xem lại lịch ăn và chơi của con thì mẹ thấy: trước khi con bị ốm, ngày nào cũng đều như vắt chanh, ăn sáng xong bà thường cho con sang chợ cóc phía đối diện nhà mình để chơi, chiều bà cũng cho con sang đó chơi, sang cả khu tập thể có nhiều bạn cùng lứa tuổi với con để cho con dạn dĩ hơn. Hôm thì con chơi ở nhà trẻ tư thục lúc tan học, con tiếp xúc với rất nhiều môi trường, có lẽ chính vì thế mà con đã bị lây nhiễm bệnh ở một trong số các môi trường đó?
Sáng nay chủ nhật, bác Hocdao điện thoại bảo với mẹ:hôm nay bác cho con nồi nước tắm nữa là xong,rồi con sẽ khỏi hẳn. Chiều về nhìn cơ thể con đã nhẵn nhụi hoàn toàn mẹ hạnh phúc biết bao.Con của mẹ đã khỏi bệnh, không phải đến bệnh viện, không phải tốn một đồng tiền nào khám chữa bệnh. Bệnh của con mỗi ngày diễn biến một kiểu, câu chuyện con được chữa bệnh bằng khoa học khí công tâm linh của Thầy Nguyệt Quang Tử, bác Hocdao đã chữa khỏi cho con như trong cổ tích.Một loại bệnh mà khi nhắc đến mà bất kỳ gia đình nào có con trẻ khi thấy con có biểu hiện của sốt là đã lo sợ và cầu mong con mình không mắc bệnh sởi.Và nữa,nếu trẻ bị bệnh tay chân miệng thì kiểu gì cũng phải dùng đến thuốc kháng sinh để phòng chống viêm nhiễm.Còn bệnh tay chân miệng thì mọi người hay bôi thuốc xanh êtylen…nhiều, nhiều đơn thuốc lắm. Con của mẹ không những mắc sởi mà có thể còn bị mấy loại bệnh liền, mẹ có niềm tin riêng của mẹ,mẹ chỉ chăm sóc con ở nhà và thiền đều đặn bài TKKT, Tiêu Vạn Bệnh của Thầy Nguyệt Quang Tử, được bác Hocdao chữa bệnh cho con qua các cuộc điện thoại, mẹ mở thơ của Thầy cho con nghe để con được bổ sung nguồn năng lượng sạch chống đỡ với các loại vi rút: sởi, tay chân miệng, thủy đậu đáng ghét.Bác Hocdao sử dụng các pháp bảo gì thì mẹ chưa hiểu được nhưng mẹ chỉ biết: bằng tất cả tình yêu thương người bệnh vô điều kiện bác luôn tận tụy chữa trị cho con, con đã khỏi bệnh hoàn toàn.
Thưa Thầy Nguyệt Quang Tử và bác HocDao:mẹ con cháu và gia đình chỉ biết đội ơn và chân thành cảm ơn ân đức của Thầy,của bác Hocdao chữa cho cháu được khỏe mạnh, xóa tan bệnh tật để nụ cười trẻ thơ luôn nở trên môi cháu mỗi ngày.
http://s11.postimg.org/6yhymrr4f/Picture_1298.jpg
<hình ảnh của cháu khi đã khỏi bệnh (chụp ngày 27.3.2014) >