-
Chữa rắn cắn.
Thực mà thế này thì tốt quá
Đọc bài viết về rắn của Thầy con mới nhớ ra là:
Dạo trước có một hôm con đang nằm nghỉ ở nhà cùng với chú em thứ ba . Con nằm cạnh cửa sổ con
đang nằm hóng mát thì bỗng nhiên nhìn thấy một con rắn lục tự dưng vươn cổ lên qua hẳn ngưỡng
cửa sổ. Con rắn lục làm cho con giật mình, con chưa kịp định thần thì đã thấy con rắn cắn vào chân
chú em của con. Con sợ quá vì thấy em trai con bị rắn độc cắn! Định thần lại con nghĩ mình đã học
chữa bệnh từ Thầy và thực tế đã chữa được một số ca rồi, nhưng chưa chữa rắn cắn bao giờ cả ! Không biết mình có chữa được rắn độc cắn không? Tình huống câp bách quá, con đành liều lấy tay mình đặt vào vết thương do rắn cắn ở chân em trai con. Và tâm niệm hút hết nọc đôc rắn có trong người em sang người mình ...ngay lập tức con thấy đau nhói ở lòng bàn tay rồi lại thấy người mình bay lên ba lần mà tay thi vẫn bị hút chặt vào cổ chân em con !!! Được môt tý thì thấy tay mình nhả ra khỏi chỗ rắn cắn ở chân em con được một lát thì thấy em con đã tỉnh lại và khỏi hẳn bệnh ....con mừng quá và nghĩ bụng thế là mình đã có thể chữa được rắn cắn , rồi lại nghĩ hay là thần rắn
về cho mình kháng thể để mình được miễn nhiễm với nọc độc của rắn ....đang nghĩ thì con giật mình tỉnh ngủ ....ối trời ơi thì ra là con mơ ngủ !!!!!